1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích dành cho người lớn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    ...tiếp theo
    Ban đầu cô tiếp tân chưa chịu Dừa vì cái tên quê mùa và cái đầu giống trái dừa khô, nhưng Dừa đã quyết tâm cưa đổ cô với tiêu chí " đẹp trai không bằng chai mặt ". Sáng nào Dừa cũng lượn quanh bàn cô mấy vòng, chiều lại kiếm cớ ghé nhà, ngồi lì mãi chẳng chịu về. Ròng rã một thời gian dài, ba mẹ cô thấy ngứa mắt quá nên gả phức cô cho Dừa.
    Có vợ, công việc lại thăng tiến, Dừa cứ như diều gặp gió. Nhưng trình độ văn hoá của Dừa chỉ quanh quẩn trong phạm vi trường làng, thăng chức chỉ vì may mắn và cái miệng dẻo quẹo của Dừa, vì thế Dừa được cho đi học tại chức.
    Lớp tại chức đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn giống Dừa, vì thế việc học hành rất là vất vả. Hàng ngày công việc ngập đầu, chiều về phải tenis luyện tập cho cơ thể có sức khỏe, tối đi ăn nhậu vì công việc, khuya thì phải ngủ để mai đi làm, thử hỏi sức đâu mà học với hành cho được. Thế nhưng trong cái khó ló cái khôn,Dừa vốn là tay giỏi xoay sở, thế nên kỳ thi nào cũng có thể qua được.
    Nhớ có lần Dừa vào phòng thi với dáng vẻ chỉnh tề, mấy người khác đang lo lắng vì sắp thi, thấy Dừa bước vào, kẻ mời thuốc, người mời cafê lấy lòng Dừa. Tới lúc thi, ai nấy căng thẳng vì giám thị, kẻ liếc ngang, người liếc dọc canh chừng Dừa, thì chợt thấy Dừa đang gác chân chữ ngũ, vén ống quần lên ....coi tài liệu. Thì ra hắn cũng đang đi thi
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay quởn, sn lại trở về cái topic hồi xưa. Ai quởn vào kể phụ sn với nhe.
    Câu chuyện " Cô bé quàng khăn đỏ"
    Ngày xửa ngày xưa có một cô bé lúc nào cũng quàng cái khăn màu đỏ, nên mọi người gọi là cô bé quàng khăn đỏ ( xong phần mở bài, ngắn gọn ghê )
    Một ngày nọ, Mẹ cô bé làm bánh bán, chẳng may bán ế nên mới gọi cô đem bánh qua biếu bà. Nhà bà cô ở tuốt trong ruộng sâu, Mẹ sợ cô đi lang thang lạc đường nên dặn dò cô đi đến nơi về đến chốn, đừng lang thang kẻo con sói nó ăn thịt con đấy
    Cô bé vâng lời mẹ, vào sửa soạn áo quần đi qua nhà bà. Cô mở tủ ra, chọn cho mình một cái áo hai dây màu xanh đọt chuối, cái váy màu vàng chanh đính đầy hột, đeo vào cổ cọng dây đá nhiều màu và không quên quàng lên đầu cái khăn màu đỏ.
    Mặc dù mẹ dặn thế này thế nọ, nhưng ở cái tuổi teen như cô thì việc đi đến nơi về đến chốn hơi bị khó, dọc đường biết bao anh đẹp trai dòm ngó, sẵn sàng chở cô đi chơi bằng Novo, @ Sh....nhưng cô vẫn không màng

Chia sẻ trang này