1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích dành cho người lớn

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi teenspirit83, 25/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teenspirit83

    teenspirit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích dành cho người lớn

    Từ bé em đã rất thích đọc truyện cổ tích, mặc dù biết rằng không có thật nhưng vẫn yêu thế giới thần kỳ, lộng lẫy, với những kết thúc Đẹp. Lớn lên vẫn thỉnh thoảng thả mình trong thế giới đó, chỉ có điều không hào hứng với phần kết. Một phần vì Tâm không còn yên ả như mặt hồ nữa, một phần vì truyện cổ tích không phải bao giờ cũng có hậu như em vẫn nghĩ. Những câu chuyện cổ thật buồn, có kết nhưng không có hậu. Nhưng có lẽ truyện cổ An-Đéc-Xen vì thế lại hấp dẫn hơn với người lớn bởi vì nó Đời hơn - Truyện cổ tích dành cho người lớn.
  2. teenspirit83

    teenspirit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì em xem phim hoạt hình về nàng tiên cá trước khi em tìm đọc nó. Và vẫn ấn tượng hơn về Arien - nàng công chúa nhỏ nhắn, xinh đẹp , đôi mắt to tròn và có giọng hát du dương làm say đắm lòng người. Lý do có lẽ bởi vì bộ phim kết thúc có hậu đối với cô gái bé nhỏ...
    Còn trong truyện cổ, nàng lại phải rời xa người mình yêu mà không thể bày tỏ những điều đốt cháy con tim nàng từng giờ, từng phút, mặc dù nàng đã hi sinh rất nhiều, và cuối cùng là biến thành đám bọt biển, không có linh hồn...Yêu là phải biết hi sinh cho người mình yêu? Không biết đến một ngày nào đó, hoàng tử có nhận ra tấm chân tình của nàng không? Để cái chết của nàng không là vô nghĩa.
    Người ta kể có một chàng hoàng tử
    Cứ chiều chiều lại ra ngắm biển xanh
    Lòng gợn buồn một nỗi nhớ mong manh
    Khi con sóng hát từng lời huyền thoại...
  3. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Câu vàng vàng đó đọc thích quá , không biết bạn này có người yêu chưa

Chia sẻ trang này