1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cổ tích hiện đại của ACC

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi momaru, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. momaru

    momaru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    truyện cổ tích hiện đại của ACC

    Một ngày nọ, momaru đang ung dung đi trên đường với thanh Ma vương kiếm trong tay thì thì gặp ông anh hitori_vodanh. CHào anh!- momaru toe toét cười. Anh hitori vẫn ngự cặp kính trên mắt, cầm cốc nước quả sinh tố và nói: Chào mo. Đi đâu vậy? Momaru giơ kiếm lên và nói: Em mua Conan. Bỗng, một giọng nói cất lên làm cả hai giât bắn mình:
    - Đi mua Conan mà đem theo kiếm hả nhóc?
    Thì ra là chị Kien_vang. Cứ tưởng ai xa lạ. Hè hè, em luôn dặt an toàn lên đầu chị ạ!
    Mamoru cẩn thận ghê ta!
    Hừm! Chị lại gọi nhầm tên em rôI!Mo lại phải một lần nữa nhăn mặt vì cái vụ tên với tuổi. Chẳng biết tên mình có cái gì là quái di đâu mà nhân dân cứ thích thay đổi thế nhỉ?
    A! Anh hai! Từ đằng xa, anh lionesse đang từ tốn đi tới vác theo một cái pic hình Ami to tướng. Chào em gái! Cái câu nói quen thuộc chẳng lẫn đi đâu được. momaru hỏi: Anh hai đi đâu thế?
    lionesse vừa cười khè khè vừa giơ lên chiếc hình Ami lên.
    À! Em hiểu rôi!
    Bỗng, một cánh cửa trắng tinh xuất hiện, rồi một giọng nói ồm ồm cất lên:
    Các người là dân ACC hở? Có muốn đi đọc truyện ko?
    Chị kién gật đầu: Có! Có! Cho bọn tui đi với!
    Nhưng các người đừng tưởng đến là có truyện ngay. Các người phải trải qua trước 7 thủ thách khó nhăn răng tím lưỡi. Nhưng nếu thắng, các người sẽ được bất kì cái gì các người muốn. Đi hông?
    Anh hitori phá ra cười:
    Nghe ông gì đó quảng cáo thì ko muốn đi cũng phải đi!
    Bụt kêu rầm trời: Láo, láo quá cơ. Ta đây là Bụt xịn chứ ko phải là ông gì đó đâu nghen. Hừm! Thôi! Vì tuổi nhỏ kém hiểu biết, ta tha thứ! Và để các ngươi ko bị lạc đường, ta tặng các ngươi một hướng dẫn viên ưu tú: what_is_a_city? Cậu này rất tốt bụng và thậo đuờng nhưng cực kì khó tính đó!
    Ai khó tính hở ông kia?_ Giọng what cất lên the thé.
    Đó! Và để các ngươi ko bị đói, tặng các ngươi một thứ ngon hơn thịt gà: Sua_chua_khong_duong. Lúc nào muốn ăn, các ngươi chỉ cần đọc câu thàn chú: "Sũa chua ngon hơn thịt gà, há há há..." thì lập tức sẽ có sữa chua ăn ngay. Nào! Sua chua, ra mau coi nào!
    Ô hô! Vậy là lại được ra ngoài rôi! Chào một người, tui là sua_chua_ko_duong. Chúng ta đi mau thôi!
    Vậy là momaru, lionesse, hitori, kién, what_is_a_city?, sua_chua chào tạm biệt Bụt và bước vào cánh cửa trắng đó.
    Tôi sẽ viết tiếp sau nhá! Còn bây giờ phải nghĩ tiếp đã.

    Everybody is here with me
  2. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    Phần 2
    Sau đó ít hôm. lionesse lại lang thang trên phố ( có trời mới biết ạ ) chẳng biết chàng ta đi đâu nữa. chàng cứ lang thang, đi mãi cho đến khi chàng ta dừng lại, nhìn sang bên kia đường, nheo mắt lại nhìn ( chàng ta bị loạn cận khá nặng) Cái gì khiến chàng nhìn ghê vậy ta. Một lúc lâu sau, hit tình cờ đi ngang qua bắt gặp loền hỏi ngay:
    - cậu làm cái gì mà đứng giữa đường mà nheo mắt thế hả? Ngắm nàng nào hay sao vậy hả?
    - Từ từ đã hit! Cậu tinh mắt hơn tớ thì xem giúp tớ cái gì đàng kia thế. tớ thấy không rõ!
    - Wait nào
    Chàng hit nhìn một hồi lâu rồi quay qua nhìn chàng lionesse cười trừ :
    - Tớ wên mất kiếng roài
    -Trời đánh ( lionesse nghĩ thầm)
    bị cận mà đi không mang kiếng hả hit
    -dã nói wên mà lại
    -nhờ cậu như nhờ mắt tớ! để tớ tự nhìn cho rồi
    -không có kính thì cậu chẳng hơn tớ là mấy (anh chàng hit phản pháo)
    chàng lionesse hơi trầm một tí rồi cười nham hiểm
    -hề hề! tất nhiêu là hơi rồi1 tớ có đem kính theo nhưng nhác không mang thôi ! he he he
    - Xỏ lá hả - chàng hit láu bàu
    Ngay lúc đó một nương đi tới. Trông xa thì giống người dưng. lại gần lại hoá ra là dân xóm mình!
    -Ai thế? Hit hỏi
    -wait lào! à....1 người wen
    -là ai vậy hả?? Hit có vẻ sốt ruột lắm rồi
    -Wait nào. để tớ xem! -vừa nói chàng lionesse vừa cho tay vào túi rút kính đeo vào rồi nhín về phía đó! - À thấy ròi hit à! người lạ! chẳng wen
    Anh chàng hit nổi giận nhảy dựng lên. nhưng ngay khi đó. một nhóc đi tới.
    -Mời bố về ăn cơm ạ!
    thì ra là nhoc suachua con gái của Hit
    -Cháu dẫn bố cháu về đi! bác chạy cái đã. Nói xong lionesse chạy ngay trong khi chàng hit nổi kùng nhưng khong dám chạy theo do chàng không có kiếng (he he)
    chạy đc một đoạn thì chàng lionesse biến mất sau sân khấu và hết màn 2
    [​IMG]

    Ami's my love
  3. momaru

    momaru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo
    sau phần chao hỏi, momaru và mọi người lên đường sâu vào trong cánh cửa.
    Họ gặp 1 cây cầu dài do một kẻ canh dữ. lionesse bước tới hỏi: Xin hỏi bạn đây là??
    Ta là gà gô thông thái. Các ngươi hãy trả lời câu hổi thứ nhất của tâ đây?
    1. Tên thật của 23ra có phải là Shino Hirota ko?
    2. Conan có thể được viết được dưới bao nhiêu tên?
    Chị kien nhăn mặt hỏi: Thế là sao?
    Có nghĩa là nếu họ trước tên hay tên trước họ thì có thể viết bằng bao nhiêu cách? (kể cả tên Shinichi nữa nha).
    Mọi người ơi!
    Trả lời đi nào!! Bạn nào có khả năng trả lời, giúp đỡ với nào! (huy động hết bà con trong ACC).
    Everybody is here with me
  4. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ùi mí rỗi rãi, em lục lại mấy cái topic cũ ngày xưa mình không được đọc ...tóm được cái topic này của Mamoru (G mà lấy nick B nhá) Cú quá trùi ui! Her dám gọi mình là "cậu" chứ, huhuuh, tui là con gái mà, seo ai cũng nghĩ tui là con trai thế nhỉ Do đó, em lôi topic này lại, trước là để nhóc Mamoru bồi thường danh dự cho em , sau để bà con tham gia viết tiếp cho zui zẻ
    [​IMG]
    From now on, we'll be together forever...
  5. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích này có vẻ thú vị đây ( chắc tại có tên mình quá ) nhưng sao chưa viết tiếp hả Momaru ( hi vọng lần này thì chị không nhầm nữa chứ ). Hay chị gợi ý cho nhé :
    Sau khi mọi người bước qua cánh cửa màu trắng mọi người gặp nay thử thách thứ nhất : đó là một mê cung mênh mông, được làm từ vô số quyển truyện tranh mà trong đó có những quyển mọi người chưa bao h được đọc ( do chưa xuất bản ở VN mừ). Hit tò mò định rút 1 quyển ra coi thử thì bỗng nhiên thấy mắt đất như rung rinh và bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của mọi người, cùng lúc với gần chục cái tay đẩy sập quyển truyện của Hit ngược vào chỗ cũ . Hoá ra cu cậu không bít rằng những quyển manga này được xếp theo kiểu cờ đôminô , nếu khi nãy mọi người không nhanh mồm , nhanh tay thì có lẽ bi h đã dẹp lép như con gián rùi....
    Nghỉ chút đã, hôm khác sẽ tiếp tục......

    Miaka Yuki_Tamahome
  6. hongson8584

    hongson8584 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi cái này sao mà wuen wúa hà .mamỏu à co' bao giờ you qua FFFC chưa vậy ??cái này giống giống bên bển quá hì...................nhưng mà cũng hay quá hà .
    ACC,I can't stop loving you.hi hi hi
    Được hongson8584 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 09/02/2003

Chia sẻ trang này