1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cổ tích năm 2002!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi joycee, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    truyện cổ tích năm 2002!

    Chắc các bạn còn nhớ ông thần rừng trong truyện cổ tích ngày xưa chứ ? sau giấc ngủ mấy ngàn năm thì bỗng dưng ông bị đánh thức bởi một tiếng khóc của một chàng trai, ông liền nghĩ đến chàng tiều phu tốt bụng mà ông gặp ngày xưa, ông muốn thử xem ngày nay con người có còn giữ vững bản chất thật thà nhân hậu như chàng tiều phu mà ông gặp ngày xưa không?

    Ông liền hiện lên và hỏi chàng trai :"vì sao con khóc?" chàng trai trả lời :" thưa con làm rớt một cái nắp chai xuống giếng nhưng không lấy lại được" nói xong chàng lại khóc lớn hơn . Ông thần liền nói: " con hãy ngồi đây chờ, ta sẽ xuống lay lại cho con " nói rồi ông lặn xuống giếng và lấy lên một cái nắp chai bằng bạc đưa cho chàng trai.Vừa nhìn thấy cái nắp, chàng trai khóc lớn và nói :"đấy không phải là cái nắp của con", ông thần nghĩ " thật không ngờ bây giờ vẫn còn có con người thật thà như vậy.Ông liền lặn xuống giếng và lấy lên một cái nắp bằng vàng rồi đưa cho chàng trai, thật không ngờ chàng càng khóc lớn hơn và không nhận đó là cái nắp của mình , ông thần liền nói:" ta thấy con thật thà nên con cứ nhận đi, hãy coi đây là món quà ta dành cho con" nhưng chàng trai vẫn lắc đầu từ chối và một mực xin ông thần hãy lấy lại cái nắp cũ cho chàng.Không còn cách nào khác, ông thần đàng lặn xuống lần nữa và lấy lên một cái nắp chai bia tiger, vừa trông thấy chàng trai nín khóc và cảm ơn thần rừng rối rít .Và tạ từ thần để ra về,còn thần thì cảm thấy vui mừng vì con người ngày nay vẫn như xưa không hề thay đổi và ông yên tâm đi ngủ tiếp giấc ngủ mấy ngàn năm. Nhưng ông đâu có ngờ , chàng trai sau khi đi được một đoạn khá xa đã nói: " lão thần tham lam, dám độc chiếm cái nắp chai trúng thưởng chiếc X9 của ta hả? đùng hòng " và chàng tiếp tục đi ( chắc là đi lãnh thưởng )
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Oé, mẹ mìn hắc tinh tinh tái xuất à ?
    Thế mới biết không phải thần rừng nào cũng sáng suốt như MMF .
    [​IMG]
  3. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Cái bà này, tái xuất sao ko về Hà Nội, chui vào đây làm gì, chồng con ở ngoài kia cả, vào đây định cưa ai thế
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  4. JIMMI_TIEULY

    JIMMI_TIEULY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Xin đính chính, bây giờ bật nắp Tiger trúng Land Cruiser chứ không phải X9 rẻ tiền nữa!
    Jimmi_Tieuly.

    Tiểu Ly! Queen of my heart!

Chia sẻ trang này