1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích ngày 26/5

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi REGISTER, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. REGISTER

    REGISTER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích ngày 26/5

    Trong một ngày đẹp trời(như hôm nay).
    Register tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao- bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, trưa rồi thì phải- đánh răng rửa mặt và chưa kịp ăn gì đã loay hoay lên mạng.Lang thang vào box CÚN thấy một cảnh điêu tàn hiện ra khi các MODS nhà ta đang bận thi cử (VTB thì ở tận trời tây-đang đi ăn tối; mistuta thì vắng mặt thường trực-MMF thì còn đang bận quần xà-lỏn ngập trong đống sách vở -thi tạch mất 2 môn rồi, tội học dốt mà-MATRIX.....bị quạ nó tha đi mất-cái con quạ cái xấu xí ý). Các MODS không chịu chăm sóc dân tình nhìn xuống dười thấy thần dân vào box chẳng biết tham gia vào đâu đi vào mục nào, như con hươu lạc lối.Admin khu vực của nhà ta mới quyết định mời tớ(có giấy mời hẳn hoi- đây này
    Trích :

    From : kankuli

    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa đĩa thịt chó thui.
    Thoải mái tự do miếng nào to thì nhanh tay gắp(món này nhiều người thích nha)

    Kính gửi ngài REGISTER(chữ này in nguyên văn đấy nhé)
    tôi thay mặt cho nhà quản trị của ngôi nhà chung TTVN vô cùng hân hạnh thông báo :
    Trước cảnh điêu tàn của vuơng quốc 82,Chúng tôi cảm thấy vô cùng đau xót trước tinh thần thiếu trách nhiệm của các MODS.Chúng tôi đã tìm kiếm bao lâu nay một người tài đức vẹn toàn, vô cùng được lòng mọi thân dân trong vương quốc, đủ sức để một mình cai trị vương quốc.Nay chúng tôi kính khẩn ngài (chắc ngài biết tại sao ngài nhận được thư này ) lên ngôi chăm sóc cho các thần dân trong vương quốc.Lời của chúng tôi cũng là lời nói vô cùng khẩn thiết của mọi thần dân trong box.Kính mong ngài xem xét...
    Kính thư !
    Nên nay tớ vui lòng thông báo tin vui trước cho các user biết.
    Các MODS hiện thời chuẩn bị bàn giao vật tư, thiết bị và công nghệ lại cho tớ nhé.
    Ai chóng trả sẽ phải dùng tới biện pháp này
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ko phải chuyện cổ tích mà là CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG!
  3. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê chúc mừng chúc mừng , thiên hạ tăng quan tiến chức vù vù thế nhỉ , chết tôi roài . Thôi khao đê, rửa ghế đê ....
  4. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    được roài, thích cai thì cai, thích quản thì quản, nào, pà kon cô bác gần xa , bác de get tơ của chúng ta chuẩn bị có một bữa ra mắt thịnh soạn đấy, khi nào ăn uống lo say, tinh thần sảng khoái thì cho bác ấy nhậm chức...hé hé
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú doạ nó thế này thì nó sợ rụt cả ... vòi lại ấy chứ! Còn dám ra mặt à?
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày chẳng lấy gì làm khoan khoái như ngày hôm nay tôi tỉnh giấc và mơ màng chiêm ngưỡng cảnh mặt trời lặn. Hoàng hôn lẫn lộn trong những đám mây đen nhuốm cả tâm hồn tôi một màu xám ngoét đầy cảm động()
    Đùng đùng... sấm sét giáng xuống, mưa xối xả như báo trước một định mệnh nào đó ghê gớm lắm.
    Tôi thấy rùng mình. Một tiếng nói vang vọng lan đi khắp thế gian rồi hướng vào tôi: Đã đến lúc thần dân cần đến ngươi. Ngươi phải thực hiện sứ mệnh chúa tể loài cún đi thôi.
    Nghe xong, tôi cúi mặt chắp tay y lệnh, cầm bút ký một loạt văn bản hợp pháp hoá quyền chức. Vừa xong, quay lại đàng sau đã thấy mấy hàng cún la liệt quỳ lạy, tay bưng lễ vật cống nạp. Mặt đứa nào đứa nấy tí tởn, đầy vẻ nịnh nọt.
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Song không hề để lung lay tinh thần. Tôi hiên ngang bước qua những gương mặt xun xoe và liếc nhìn họ với ánh mắt thân ái. Rảo thêm vài bước tôi chợt phát hiện ra một gương mặt được tạo hoá chấm phá bằng những đường nét gian xảo tinh tế đến từng ngóc ngách. Nó nhìn tôi e thẹn. Tôi dừng lại đưa tay đỡ lấy mâm lễ vật đồ sộ, trông vượt hẳn những mâm bọn chúng dâng tặng ngày hôm nay, ngon mắt đến độ tôi ko cần nhận thêm quà cáp của đứa nào nữa. Làm bộ mặt lạnh ngắt, tôi rút tờ giấy cài dưới mâm vẫn thò một nửa ra ngoài bay phất phơ lộ liễu, thì thấy ghi trên đó "Con Register, mong được bà lớn dòm tới". Tôi nhếch mép cười khoe những nét duyên dáng vừa phải rồi gật đầu dịu dàng.
    Chỉ sau một cái hất cằm của tôi, Kankuli lập tức lén ném cho Register một mật tín... như Re đã khai trên.
  8. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ớ ờ... anh chàng Kankuli đã lên tới Admin rồi cơ àh... kinh đấy... thế mà mình ko biết....
    Hôm nay đã 26 rồi cơ àh....... nhanh thật.... :-s
  9. REGISTER

    REGISTER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Một truyện cổ tích mà tớ cũng chẳng dám cho thành sự thật nữa. Vừa phải xin từ chức rồi mấy bồ ah.Chỗ nào nhiều mật chỗ đấy nhiều ruồi quá mà ví thì hạn hẹp.Thôi đành hẹn đến tháng 1/4/2005 nhận chức vậy chứ bây giờ thì ko dám.Nhiều ruồi quá

Chia sẻ trang này