1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích thời hiện đại : Trận đấu giữa Cáo và gà, ai sẽ giành phần thắng ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tinhyeudautien, 03/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Cổ ngư là chỗ nào bác nhỉ .em chỉ biết quán Oanh gì đó có 3- 4 tầng hay sao ấy nó mới sửa lại hay chuyển đi thì phải.
    Ngày trước cũng lên hai quán ở bờ hồ ngay đài phun nước,một quán King(quán này thì đắt vãi hàng ra chỉ dành cho sếp thôi).Quán kia là Coffe Highland(quán này cũng được giá cũng tương đối).
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Được gặp em phải chăng bởi duyên số
    Gặp em rồi anh mới hiểu được tình yêu
    Tình Yêu đến chợt như hơi thở
    Chợt đến, chợt đi , chợt bất ngờ
    Em đâu cần lời thề non hẹn ước ,
    Mà chỉ cần những giây phút ở bên anh...​
    Công nhận là công cuộc tiêu diệt 1 con cáo già gian ác nó cũng công phu và vất vả,
    nhưng tại sao cứ phải là vác dao vác súng mà đi chinh chiến thế nhỉ, đôi khi cả ta và địch đều ko muốn cầm súng chiến đấu thì sao ? .
    Chú cứ bình tĩnh từ từ mà tìm hiểu thêm đã, rồi sau đấy mới xem xem nó có đúng là mục tiêu chú cần phải tiêu diệt hay không, chứ vò đầu bứt trán suốt ngày để rồi 1 ngày đẹp trời phát hiện ra cáo đã trong tay 1 bác thợ săn khác thì bỏ mẹ !
    Cứ bình thường tí thôi, gớm đi cưa gái chứ có phải đi nịnh gái deck đâu mà . Cứ bình thường và thật tự nhiên thôi , hô hô , biết đâu nó cũng đang vò đầu bứt tóc nghĩ xem tối nay mặc gì, rồi màu mắt màu gì, môi đánh son gì , tóc để kiểu gì, guốc nào đẹp nhất , ho ho ho
    Mấy cái quán mà các bác trên góp ý là ngon đấy , chứ bác nào góp ý cái quán Cổ Ngư Cổ Cò , lên đó thực sự bt thôi , chỉ đc cái là có chỗ mà ngắm Hồ Tây , chứ quán thì nói chung quá bt ,
    Chúc mã đáo thành công !
    À, trước khi đi làm chai Ken cho nó máu , hót hay phải biết,
  3. Tinhyeudautien

    Tinhyeudautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic cảm động quá. Cảm ơn chư vị đồng loại đã lên tiếng ủng hộ. Xin cảm ơn !
    Và con cáo đã ra đòn đầu tiên: cáo nói là có việc nên rảnh thì ghé qua 1 chút thôi, cho địa chỉ và thời gian để cáo biết mà đến. ( Hic hic thế thì xe pháo để làm gì, lái xe ôm mất việc à !)
    P/S : Con cáo này là 1 thành viên của ttvnol nhưng chỉ hoạ hoằn lắm mới rẽ qua cái box này. Bởi vậy có thể 1 số chi tiết được lược bước hay thêm thắt nhằm chảng may cáo có đọc thì cũng không nhận ra được, mong quý khán thính giả thông cảm.
    Giờ thì đang phải tìm cách gỡ lại cú vừa rồi.
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ôi thế thì bỏ mẹ
    đã hẹn hò đi chơi uống nước mà lại còn : " em rảnh thì em ghé qua chút thôi.. "
    Thế chú hỏi nó : em ơi thế nếu em ko rảnh thì anh mất mẹ nó buổi tối quý giá à ?
    Rồi nếu em rảnh em ghé qua anh chút , rồi em đi với cả lũ bạn, ngồi chưa ấm mông đã đứng dậy xin lỗi đi về, lúc đấy mặt anh nó thành mẹ cái mặt mo à em ??
    Hẹn hò thì hẹn tử tế đàng hoàng, còn không thì nghỉ, để hôm khác
    Chú cứ tưởng tượng xem, chú chải chuốt lịch sự lên quán ngồi rõ khệnh, 15'', 30 '',. 1h ........ nó mà ghé qua thật thì thôi cũng gọi là cho nó ngắm cái diện mạo bảnh bao của chú , đỡ mất công mặc, còn nó mà ko rảnh , chú ngồi ngắm hồ đến khuya, rồi lại chuyển sang thể loạii ngắm sao cho đỡ buồn, nhỉ .
  5. Tinhyeudautien

    Tinhyeudautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, bác tư vấn thì viết cho tử tế, không thì xin mới ra chỗ khác chơi cho phù hợp. Con cáo tuy làm kiêu nhưng mà là con gái có học thức đàng hoàng, wage còn cao hơn cả tôi thì đâu cần mấy cái trò bọn ranh con hay làm. Những bài viết như thế này tôi không khuyến khích vào để làm hỏng topic của tôi
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Rắn: thì thế này "Khi nào em ra thì gọi máy anh nhé, anh ngồi với mấy thằng bạn anh gần đó anh chạy ra luôn!"
    Mềm: thì cho em nó kiêu kiêu chút, ngồi đợi 15'''' ko thấy lộ mặt hoặc tín hiệu từ phía em thì cho ẻm "tuột xích" ngay tắc lự.
    Mềm nắn rắn buông: thì cứ đủng đỉnh đến nới hẹn thôi, ngồi đó ngắm gái chờ xem cái gọi là "rảnh" của em nó có thành sự thật ko. Em đến như đúng hẹn thì ok, lục lại các chiêu thức của quacky và 3www,tetuong,...., nói chuyện, tán hươu vượn vui vẻ với em. Còn nếu ko may cái "rảnh" nó ko thành sự thật thì cũng bình thường thôi, chuyện nhỏ, lúc về té qua chỗ Hàng Mã mua lấy cái bình thợ lặn làm cho 1 hơi mất hút con mẹ hàng lươn luôn cho vui!!
    Quên mứt, về thì chú nhớ thông báo tình hình cho anh em.
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ừ , sory chủ nhà, tính tớ nó thế, ăn nói nó ko đc ngọt nàgo cho lắm, thông cảm chút .
    Nhưng đàn ông con trai với nhau tớ vào góp ý , chỉ muốn nói với bác 1 điều, ừ thì Cáo nhà bác có học, vậy mà cái phép lịch sự tối thiểu thế mà cũng ko biết sao ? ai đời hẹn hò với người ta , mà lại còn nói là " chỉ ghé qua chút thôi "
    thà bận thì bảo hôm nay tớ bận, để ngày mai ,
    bận mà vẫn để cho người khác vất vả thế à ?
    mèo vờn chuộtt .
    Tớ cũng chẳng phải người thừa hơi mà vào phá topic, chẳng qua lời góp ý có thể hơi mang tính cá nhân tí ,
  8. Tinhyeudautien

    Tinhyeudautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo tình hình với các khán giả là:
    - Gà con đã đi thực địa tình hình, có phải cái quán đấy nằm bên cạnh quán Cafe Giản khôngạ. Chưa hỏi kĩ nhưng chắc là lúc đến hỏi sau vậy.
    - Con cáo rất là .... đã nhờ bạn của cáo giả vờ gọi điện nhầm vào số của gà để điều tra. Hí hí, may mà mình cá cảnh, quách tỉnh nên ko để lộ thông tin gì nhiều.
    Tuy nhiên càng gần đến giờ hoàng đạo, bản chất gà bỗng ngày càng bột phát : tim đập chân run, máu chảy liên tọc ( trong người ), quên hết cả những cái gì cần nói ...
    Hít thở sâu cái và chuẩn bị đồ dùng theo công thức của azza nào : chewing-gum, tã giấy, bỉm ( ý nhầm : khăn giấy thơm ), mang cái giầy ra lau chùi, chiến mã đã bóng loáng sau khi đi tắm rửa vào buổi sáng, móng tay cắt ngăn, râu ria, áo quần bảnh bao, thêm tý flower water; còn gì nưã các bác nhắc em nốt cái.
  9. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    cái ví tiền
  10. Tinhyeudautien

    Tinhyeudautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    XIn kính chào quý vị, đây là bản tin tóm tắt đầu tiên về trận đấu giữa cáo và gà:
    - Gà: do quá mệt mỏi trong khâu chuẩn bị nên tí nữa thì ngủ quên. Chỉ còn cách giờ hoàng đạo 30 phút, gà con mới kịp thức giấc, may mà còn kịp he he
    Reng, trọng tài đã nổi hồi còi đầu tiên, trận đấu bắt đầu. Sau đây là những diễn biến chính:
    - Con cáo xuất hiện với phong cách ăn mặc lịch sự, hơi thất vọng tí ( nhẽ ra nên mát mẻ một chút, trời nóng thế này cơ mà hu hu ..) Gà học đúng bài, gạt chân trống để cáo ta ngồi lên xe rồi thẳng tiến Sword Lake. Trên suốt đường đi, dù đã vài lần phanh gấp nhưng mà cáo chẳng hề .....
    - Cuộc nói chuyện đầu tiên diễn ra tốt đẹp .Cả 2 cùng nói về cuộc sống, bạn bè và đủ thứ trên trời dưới bể. Có lẽ do mới lần đầu nên không hề có chuyện đá đểu, móc lốp như kiểu bro espn-hbo. Hi hi, 1 tin vui là chính cáo lại cài cắm trước cuộc gặp thứ 2 nên gà đỡ lo hơn rùi. Tuy nhiên do đk kĩ thuật ko cho phép nên đã ko thể mời cáo đi ăn được, hơi tiếc đành để buổi sau vậy. Tất nhiên sau đó đưa cáo về tận nhà và còn nhắn tin đến trước lúc đi ngủ.
    Bây giờ hy vọng các cao thủ chỉ đẫn các bước tiếp theo.
    Văn phong không được trau chuốt nên các bác đọc tạm vậy. THực ra trong cuộc nói chuyện có nhiều phen đấu trí gà suýt nữa đã thua nhưng may mắn gỡ gạc lại đôi chút. Tuy nhiên do con cáo có nick trên ttvn mà ko rõ sẽ đọc bài này lúc nào nên mạn phép ko post nội dung cuộc nói chuyện mong mọi người thông cảm.
    Tổng kết lại hôm nay là Gà đang dẫn Cáo 2-1.

Chia sẻ trang này