1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun_Gamzatop, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Jennie nhiều nhiều nhé!
    ... listen to the rhythm of the falling rain...
  2. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em đã có sân trường mưòi bảy tuổi
    Cổ tích nằm yên nghe chú dế lang thang
    Bầu trời khuya lấp lánh ánh sao đêm
    Giấc mơ ủ giữa hai triền bờ cỏ
    Nơi em ở ai đã từng tới đó
    Vương quốc thơ ngây mười bảy diệu kì.....
    ......................................................................
    Dậy đi em một chút thôi lãng mạng
    Đã qua rồi thời bím tóc ngủ yên.
    ....Chỉ một ánh mắt thôi đằm thắm, đã ôm trọn
    ....Tất cả, quá khứ,hiện tại, cùng tương lai vô tận
  3. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích
    Nghe kể chuyện ngày xưa
    Có một nàng công chúa
    Trong toà lâu đài tráng lệ nguy nga
    Tên của nàng là tên một loài hoa
    Chỉ nở vào một khoảng giờ ngắn ngủi
    * * * *
    Ôi! Thế là quá đủ
    Để một tràng trai đi trong những mơ màng
    Và một ngày, anh ta quyết định rằng
    Anh ta sẽ phải là một chàng hoàng tử
    Để được đến bên nàng trong nắng
    Để không phải xa nàng giữa cơn mưa
    Xung quanh nàng, cây cỏ đẹp như thơ
    Bầu trời rộng với màu xanh vô tận
    Ánh nắng vàng đổ tràn xuống đất
    Mặt hồ trong veo khi nàng khẽ nghiêng mình
    Khi nàng buồn, ngọn gió nấp im lìm
    Nàng ngẩng đầu, mây cuộn mình vẫy gọi
    Chàng hoàng tử đắm mình nơi đấy mãi
    Khi đêm về, tương tư, rồi làm thơ
    * * *
    Sáng hôm sau, tỉnh dậy bão kéo về
    Mưa mịt mù đất trời trắng xoá
    Đứng nhìn trời, im lìm như hoá đá
    Chàng hỏi rằng: ??oNàng đang ở nơi đâu????
    Trong khi đó, nàng công chúa bên thềm
    Không biết gì, ngắm trời vô tư lự
    Ngoài trời kia, mưa bắt đầu ngớt hạt
    Ngoài trời kia cuộc sống lại bắt đầu
    Nàng công chúa thì có biết gì đâu
    Nàng phải đến một nơi xa xôi lắm
    Trong cơn mưa vẫn còn chưa dứt hẳn
    Nàng lên xe và khuất khỏi con đường
    Chàng hoàng tử lại đến tận lâu đài
    Chỉ để ngắm nhìn nàng công chúa
    Chàng đợi đến khi mặt trời lặn xuống
    Hoàng hôn buồn và ướt đẫm sương
    Rồi một ngày, hai ngày??? một tuần, hai tuần???
    Chàng vẫn không thấy bóng hình nàng công chúa
    Rồi chàng biết nàng không còn đó nữa
    Chàng lên đường tìm kiếm tình yêu
    * * *Chàng đã qua hết mấy buổi chiều
    Bao hoàng hôn quyện vào lòng đất
    Bao bình minh mặt trời tỉnh giấc
    Chàng lại đi, tìm đến hết con đường
    Chàng đi qua, tìm đến những làng quê
    Những thành phố, lâu đài, cung điện
    Những lêu tranh tồi tàn, xơ xác
    Những con người lầm lũi triền miên
    Nhưng trong họ chàng luôn thấy niềm tin
    Người ăn xin tin ngày mai mình không đói
    Kẻ lái buôn tin rồi mình giàu có
    Kẻ làm quan tin mình có công danh
    Người mẹ tin con sẽ trưởng thành
    Niềm tin đó giúp cho con người sống
    Kẻ tử tù không thể nào thoát được
    Vẫn cố sống đến giây phút cuối cùng
    Và niềm tin chàng mang nặng trong lòng
    Là môt ngày chàng thấy nàng công chúa
    Ôi tình yêu! Dù có thành đau khổ
    Hoàng tử vẫn biết rằng: ??oKhông dứt bỏ được tình yêu!???
    * * *
    Rồi ngày kia nàng đã gặp nàng
    Nàng công chúa hiện ra như mơ ước
    Sau đợi chờ là những gì đạt được
    Nhưng ngờ đâu câu chuyện chẳng kết thúc ở đây
    Vì thời gian như dòng chảy vơi đầy
    Của con sông không thể nào hai lần cùng tắm
    Trong mắt chàng, nàng không còn đằm thắm
    Như một ngày nào chàng đã mê say
    Chàng lại quay về con đường đã đi qua
    Lại thành phố, làng quê và những con người ấy
    Và ở đó, chính chàng lại thấy
    Những niềm tin chẳng tắt bao giờ
    Chàng lại trở về bên cuộc sống
    Lại đi tìm một nàng công chúa cho mình
    * * * *
    Nghe kể chuyện ngày nay
    Có một chàng hoàng tử
    Yêu người bằng ảo tưởng
    Yêu người bằng mê say
    Cây bút ở trên tay
    Viết đôi dòng cổ tích
    Về niềm tin, hy vọng
    Chưa từng tắt bao giờ
    (9-4. NBN)
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  4. EmHoasua

    EmHoasua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi nói em thích truyện cổ tích thể nào cũng có người bảo em hâm. Ấy là người ta cũng đã có thời hâm rồi đấy,cái thời mà họ mong được trở thành Nàng Bạch Tuyết xinh dẹp,trải qua bao gian nan rồi có được TY,họ từng muốn làm chàng hoàng tử cưỡi ngựa đi tìm HP...
    Truyện cổ tích, nếu ko có nó, tâm hồn trẻ thơ sẽ chai sạn, trí tưởng tượng sẽ thu hẹp xung quanh chiếc TV...Thật bất hạnh cho bé em nào đó, vì lí do nào đó mà ko được sống trong thế giới của truyện cổ tích. Em đồng ý với bác Ra... Ga...cổ tích là thế giới thần tiên mà bất cứ em nhỏ nào cũng có quyền được đến. Và bởi vì các em ko mãi là trẻ thơ nên những phần tiêu cực trong truyện cổ tích được các em nhìn nhận như một sự tất nhiên trong cuộc sống vậy thôi, không thể ảnh hưởng xấu đến các em được, bác nhỉ?
    Hoa sua
  5. EmHoasua

    EmHoasua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi nói em thích truyện cổ tích thể nào cũng có người bảo em hâm. Ấy là người ta cũng đã có thời hâm rồi đấy,cái thời mà họ mong được trở thành Nàng Bạch Tuyết xinh dẹp,trải qua bao gian nan rồi có được TY,họ từng muốn làm chàng hoàng tử cưỡi ngựa đi tìm HP...
    Truyện cổ tích, nếu ko có nó, tâm hồn trẻ thơ sẽ chai sạn, trí tưởng tượng sẽ thu hẹp xung quanh chiếc TV...Thật bất hạnh cho bé em nào đó, vì lí do nào đó mà ko được sống trong thế giới của truyện cổ tích. Em đồng ý với bác Ra... Ga...cổ tích là thế giới thần tiên mà bất cứ em nhỏ nào cũng có quyền được đến. Và bởi vì các em ko mãi là trẻ thơ nên những phần tiêu cực trong truyện cổ tích được các em nhìn nhận như một sự tất nhiên trong cuộc sống vậy thôi, không thể ảnh hưởng xấu đến các em được, bác nhỉ?



    Hoa sua
  6. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi hay đọc truyện cổ tích vì trong đó tôi tìm được nhưng mơ ước của tôi, tuy không có ttự nhưng lại cho tôi thấy rằng cuộc sống thật đẹp.Tôi thích truyẹn 'Hoàng tử trong tháp ngà", tôi ước sao tôi cũng có một người bạn như thếTôi không phải là người thích dựa dẫm vào người khác nhưng cũng có lúc tôi yếu đuối......Cổ tích sẽ xoá bớt đi những khổ đau trong tâm hồn đầy bụi bặm của bạn.
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0


    Tequila Sunrise

  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .

Chia sẻ trang này