1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cổ tick hiện đại - những mẩu chuyện chém gió

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi hi3u0n0, 24/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    truyện cổ tick hiện đại - những mẩu chuyện chém gió

    đây là phần thô - trình bầy icon với lại chỗ đậm chỗ nhạt chỗ xanh chỗ đỏ thì có trong blog : http://blog.360.yahoo.com/blog-1RAANT45cqO***Q4oqAPOA--;_ylt=AmkK9PUVTAaIW4oJYsWKRfCsAOJ3?cq=1

    Hậu Tam Quốc Chí - hx có tí funny
    Hậu Tam Quốc Chí - hx có tí funny magnify
    Hồi I - Hội Đào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa.

    Phàm thế cuộc trong thiên hạ, hợp rồi lại chia, chia rồi lại hợp, đều là quy luật tự nhiên vậy.

    Tỷ như nhà Ngô, trước là ba nước hợp lại, sau vẫn còn nguyên ba nước, nếu nói có gì thay đổi thì chỉ có thể nói bọn hủ nho quá chăm chút vào việc đọc sách Thánh Hiền mà quên đi luyện tập tóan học, khiến nước non còn nguyên mà lại đếm nhầm rồi dâng chiếu càn bậy. Chu Vương đang đêm nằm ôm gái chợt nghe như sét đánh bên tai, quốc thổ có ba phần nay tự nhiên biến mất một, chỉ còn một phần, há chẳng phải khiến bậc làm vua giật mình hãi sợ ư.
    Ngay trong đêm đó, bá quan văn võ trong triều được triệu tập đầy đủ, mọi ý kiến đều được nêu ra, nhưng tuyệt nhiên không có giải pháp nào khả thi. Rốt cuộc Tôn Vương vì hoang mang cực độ lại thêm nghi kỵ từ trước, liền đem mười tám vị tiểu thái giám ra cắt trym, gây nên vụ đại án "Thập Bát Trym" nổi tiếng trong lịch sử. Tuy nhiên, những chi tiệt này chỉ là màu mè vẽ thêm vào, còn chuyện đáng nói ở phần sau đây cơ.
    Thế sự loạn lạc, gia đình ly tán, người người đều hết sức hớn hở, thi nhau khởi nghĩa làm vua, con trai giả gái rồi tự đẻ con, thật là hỗn loạn. Trong thời cuộc đó, đột nhiên xuất hiện một vị Anh Hùng, vị này họ Anh tên Hùng, là loại tiểu nhân vô sỉ, tay dài đến rốn, miệng rộng mũi to, xuất hiện rồi chỉ nói đúng một câu "câu này vừa dài vừa phức tạp, nhất thời tôi không thể nhớ hết, đành không nói nữa vậy", nói đoạn đi mất.....

    Nhưng có một chuyện không ai ngờ được là trong lúc các cậu mải chú ý sự xuất hiện của Anh Hùng, thì đã có ba người lén lút kết nghĩa, trở thành vợ chồng. Vị anh cả họ Nưu, giới tính không xác định, khi làm việc có thói quen bỏ ngang để ngoáy mũi, công việc hàng ngày cũng chỉ là thở dài, chém gió viết blog và nuôi "bò sữa". Vị thứ hai họ Koan, tên tuổi không rõ ràng, trước đây đã từng làm đầu bếp, về sau vẫn làm đầu bếp, do mến mộ danh tiếng của vị anh cả họ Nưu mà tự nhận làm nghĩa đệ. Vị thứ ba họ Chương, dũng mãnh oai phong, sức khỏe vô địch chỉ kém hổ, báo, sói, , , , vịt và một số loại gia cầm khác, còn tuyệt nhiên chưa gặp đối thủ bao giờ.Ba người vừa gặp nhau thì như đã quen mặc định từ trước, ân ái ba ngày ba đêm không thôi, mãi vẫn không thôi, về sau thỏa mãn liền kéo nhau lên Đào Viên Tửu Lầu, kết làm phu phụ. Họ Nưu lớn tuổi nhất được làm bố vợ, họ Quan lớn hơn họ Lưu nên làm chồng, còn Thường vì nhỏ tuổi nên làm hàng xóm, tình cảm nhạt nhòa hời hợt, hết sức thân thiết.
    Ba người kết nghĩa xong đều hết sức sảng khoái, nâng ly lên cười to một tiếng rồi ngẩn người ra, không nhớ sau đó sẽ làm gì nữa. Rất may họ Koan nhanh nhảu, trước đó đã nhớ ghi âm cuộc hội ngộ = con Nokia 3210 , mọi người cả mừng liền bật băng lên nghe, từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy tiếng "ứ.. ...á ... hì hục...hì hục ...", thật là bế tắc.
    Đang lúc hoang mang, chợt nghe họ Nưu cười lên một tiếng tâm đắc, đưa tay vuốt râu họ Koan rồi nói :"Nay trăm họ loạn lạc, bách tính lầm than, chúng ta đứng ngoài nhìn không phải là phong thái của bậc nam tử, nhất định phải lập nghiệp lớn, chia sẻ buồn đau với thiên hạ". Ba người kia nghe xong, vui mừng khôn xiết, liền hỏi nên làm thế nào, vị anh cả, bàn tay vẫn mân mê bộ râu, ra dấu cho 2 người ghé tai vào để nói thầm. 3 người nhìn nước dãi nhễu ra bên mép, hắc khí phun ra từ miệng họ Nưu thì đồng thanh lên tiếng "Bất tất phải nói nữa, đại ca nhất định là đúng rồi , chúng ta cứ thế mà làm thôi".
    Thế là ba người tuy mới quen nhưng ý hợp tâm đầu, không nói gì cả, ngửa mặt cười vang, tiếng cười oai phong ngạo nghễ, rồi nhảy lên cưỡi vị anh cả...., cứ thế nắm tay nhau đi thẳng về hướng Tây. Bóng ba người phiêu hốt trong gió, phía trên là mặt trời chói lọi, xa xa phía sau thấp thoáng bóng tiểu nhị chạy theo đòi tiền, quả thực là một khung cảnh thoát tục.
    ....

    Hồi 54 - Nam Vô Tửu Như Kỳ Vô Phong, Nữ Vô Phòng Kỳ Vô Phong Cũng Phất .

    Nói đoạn Quan Vũ lao tới, khí thế dũng mãnh vô song, ba quân nhìn thấy đều "Ồ" lên một tiếng ngưỡng mộ, đưa đao lên, một đao chém đứt đầu Nưu 13ị, mọi người đồng thanh hô "Chém nhầm người rồi"....

    Họ Quan ngơ ngác, nhìn xác anh cả thì chợt động nộ, hét lên giận dữ "Kẻ nào hại anh ta?", nói xong không đợi trả lời, một tay ôm thủ cấp Nưu 13ị, tay đưa lên lau nước mắt, cứ thế phóng đi về hướng Nam, tới Châu Thành thì không đợi mở cổng, nhảy xuống vác ngựa ném qua cổng thành cao mười trượng, ném xong liền nhảy theo, chân chạm đất rồi đỡ con ngựa rơi xuống vác lên vai, quay lại nhảy xổ tới đám lính giữ thành chém nhầu. Chém một hơi hết mười bảy vị tướng, đều là danh tướng như Hoàng Trung, Mã Viện, Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Minh Hiếu, Nguyễn Văn Quyến, Đoàn Đức Anh, Hà Kiều Oanh, Mai Phương Thúy .e.t.c. ........

    Quân ta thấy Quan Vũ thần uy oai mãnh thì không dám chống cự, vội vàng mở cổng. Họ Quan liền chạy ra cổng rồi chạy ngược lại, coi như đã vào được thành thì thở dài một hơi nhẹ nhõm, đặt con ngựa xuống, lấy thủ cấp Lưu Bị ở trong miệng con ngựa ra rồi quỳ xuống lạy ba lạy, nước mắt tuôn như mưa.

    Quân sĩ trong thành lúc bấy giờ mới hay tin chủ tướng đã mất mạng đều nhảy khỏi bụng gái, lục tục kéo ra khóc than, ai cũng nguyền rủa bọn giặc chó má đã hại đời tướng công. Họ Koan vừa hắt xì vừa khóc, đang ai oán vô cùng thì nghe tin quân giặc đuổi tới nơi, hóa ra là tên tiểu nhị trước kia, vẫn đuổi theo từ hồi một tới giờ. Koan Zũ nghe tin mặt không đổi sắc, lệnh cho ba quân triệu tập đông đủ, chỉ thiếu có mười bảy bị tướng, còn lại đều đủ cả, liền hạ lệnh cố thủ còn bản thân ra đứng chặn trước cổng thành, dáng vẻ oai phong lẫm liệt.

    Gió thổi vi vu, lá rụng lả tả xung quanh, chợt nghe quân địch đã vào được thành, hóa ra là chặn nhầm cửa.

    Koan Nhị Ca nghe cấp báo, vội giật mình tỉnh giấc, một tay giữ cạp quần, lao tới phía địch như bay. Quân địch vốn đã nghe danh Koan Zân Chường, khỏe mạnh đẹp trai không có bệnh về sinh lý, lại lấy đầu tướng như lấy vật trong túi, vừa thấy bóng họ Koan thì vội chững lại, trong phút chốc đã hình thành cục diện đối mặt, thế trận chợt im phăng phắc......

    Họ Koan bước tới gầm một tiếng uy mãnh rồi lên tiếng thách đấu. Tên tiểu nhị, nay đã trở thành đại tướng quân, rút cây thương báu trong túi quần, múa một đường rồi tiến lại. Hai người nhìn nhau im lặng, ánh mắt chan chứa không nói nên lời, phút chốc bao kỉ niệm êm ái tràn về, mắt đã thoáng thấy ngấn lệ.

    Nhưng mối tình đẹp nào rồi cũng phải hết, đêm dài sẽ đến ngày sang, ván cờ hay rồi cũng tới ngày tàn cuộc, câu truyện hấp dẫn nhất định phải có kết thúc. Hai người gật đầu một cái coi như xóa hết tình cảm rồi xuống tấn.


    Koan Zũ tay cầm đại đao, khí thế kinh người, thật không hổ danh Người Đàn Ông Có Bộ Râu Đẹp Nhất Trong Truyện. Ngược lại, gã tiểu nhị trên con đường truy đuổi kẻ quỵt nợ cũng đã trải qua biết bao gian khổ, tu luyện thành một thân tuyệt đỉnh công phu, không tầm thường chút nào. Thanh kiếm trên tay hắn là báu vật hãn thế có một không không hai, chính là thanh Đồ Long Tuyệt Diệt Thiên Địa Bất Dung Dài Lưng Tốn Vải Tuyệt Kiếm của một vị cao thủ trước đây không có tiền trả nên phải đặt lại tửu lầu......

    Đoạn gã Tiểu Nhị hét một tiếng, kiếm khí rào rạt tuôn ra, âm khí quỷ mị bao trùm trong chu vi mười dặm, làm người ta liên tưởng tới hình ảnh Ác Quỷ Đòi Tiền. Trong lúc Koan Zũ chưa kịp phản ứng, gã tiểu nhị vung kiếm lên rồi lao tới ... cắn . Họ Quan đưa tay lên gạt ra, đã thấy bị trúng độc ở ngón tay, rồi thấy tê dần tới bàn tay, tình thế vô cùng nguy ngập. Koan ZXũ quả nhiên lâm nguy không loạn, mắt mở to vung đao lên chặt đứt cánh tay để ngăn chất độc vào tim, hành động anh hùng như thế, người thường nhất định không dám bắt chước. Có điều chém xong chỉ thấy mọi người đứng xem đồng thanh ồ lên "Chém nhầm tay rồi". . .

    .... .... ...

    Rốt cuộc trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm, người chết vô số, vé bán ra rất nhiều, trở thành sự kiện được biết tới nhiều nhất trong lịch sử hiện đại, tuy nhiên đấy đều là những tình tiết không đáng kể. Côt truyện hoàn toàn ko phải nói đến 3 vị anh hùng Lưu Bị - Quan Vũ và Trương Phi .Tóm lại tới đây là kết thúc, cám ơn sự theo dõi của Các ban và hẹn gặp lại sau....
  2. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Dài quá ,chưa đọc đc chữ nào đã chán rồi.
  3. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    bà chị già của mình spam ghê quá
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    em rứa
    thế lày mà gọi là mẩu truyện àh
  5. Bup_be_sieu_way

    Bup_be_sieu_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị lần sau chỉ tóm tắt cốt truyện thôi nhá,tốt nhất chỉ gói gọn trong 3 dòng thôi
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Trong vòng 24h nữa nếu ko có thêm nội dung gì thì topic sẽ bị khoá do các thành viên spam nhìu quá!
  8. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bị khoá vào spam phát.Bebe topic.
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là Tam Quốc Chí pro nè
    Truyện 1 :
    Lại nói về nhà Ngô và nhà Thục, sau bao trận chiến dai dẳng kéo dài mà nhà Ngô vẫn ko chiếm lại được Kinh Châu từ tay nhà Thục...Tôn Quyền bèn mời Lưu Bị dự hội nghị bàn đèn, ko động võ nữa mà chuyển sang động khẩu ( đàm phán).
    TQ : Để tránh cho bá tánh sống trông cảnh lầm than, cuộc chiến giành Kinh Châu có lẽ chỉ nên 1 vs 1 giữa đệ và Lưu huynh thôi..Lưu huynh thấy sao?
    LB : Tôn đệ nghĩ được thế thì quá tốt, miễn là tránh được họa binh đao cho dân lành thì đốt nhà, cướp của, giết người anh cũng làm. E thích chiến với anh cái gì..đua xe hay tá lả????
    Sau nửa ngày tỷ thí cầm, kỳ, thi, họa...LB và TQ vẫn bất phân thắng bại....
    LB : Chúng ta đúng là 1 cặp đối thủ "trời tru đất diệt" ( ý của Lưu bị là trời sinh). Bây giờ thế này chúng ta thi lòng can đảm nếu Tôn đệ làm được việc này thì ta xin dâng Kinh Châu = cả 2 tay 3 chân cho đệ
    TQ : OK, huynh cứ ra đề
    LB : Nếu trước mặt quần hùng 2 nước mà đệ dám ăn bãi phân bò này thì huynh xin thua..
    TQ : bò đệ còn dám ăn nữa là phân bò, nói xong cúi xuống ăn sạch..
    Tiếng vỗ tay rầm trời + hoan hô inh ỏi...LB mặt tái xanh vì ko ngờ TQ dám chơi như vậy. Nhưng TQ cũng đúng chất dân chơi vừa cười vừa nói
    TQ : cuộc chơi nào cũng thế, phải có quả đi quả lại mới toại lòng nhau, nếu Lưu Huynh cũng dám ăn phân bò giống đệ thì đệ xin trả lại Kinh Châu và coi như từ nay nó là của huynh vĩnh viễn..
    LB : Chẳng lẽ huynh lại kém đệ... nói xong LB cuống cuồng ăn hết sợ TQ đổi ý..
    Tiếng hoan hô lại vang lên chúc mừng từ nay 2 nước hòa hoãn, bá tánh thái bình...
    TQ : Lưu huynh đúng là bậc anh hùng, để người nhân nghĩa như Huynh làm chủ Kinh Châu đệ cũng an lòng...mà sao mặt huynh buồn vậy..
    LB bèn đến gần TQ nói nhỏ : Chú TQ nè, thế hóa ra anh em mình ăn c... không công a`?????
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này