1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện của Ưu Đàm Hoa

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi jimmy_coltech, 28/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nói thì là "hãm" nhưng hiểu thế nào còn tuỳ chứ, riêng tiểu muội thấy ở mỗi thể loại truyện mà đặc thù là kiếm hiệp thì bộ khung nào cũng như nhau thôi. Có điều truyện Ưu viết hơi bị thiếu "thịt", nói thẳng là ko sâu sắc nên các bác thấy ngán là phải. Nói là "mới bước vào lớp vỏ kiếm hiệp" cũng chẳng có gì sai.
  2. sephiroth2m

    sephiroth2m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đọc "tiếu ngạo Trung Hoa" thấy nhân vật chính mang nửa dòng máu Việt, truyện cũng nói rất nhiều vè Việt Nam, vậy không hiểu tác giả họ Ưu này có liên quan gì đến Việt Nam không nhỉ?
  3. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là không phải đâu, moi người đọc bài viết link dưới đi, cứ tưởng như đang nói về ai ấy
    http://vi.wikipedia.org/wiki/%C6%AFu_%C4%90%C3%A0m_Hoa
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em nghĩ là truyện Ưu Đàm Hoa mô tả việc nhân vật học được võ công đơn giản quá.
    Mô tả về tình yêu cũng đơn giản quá nữa.
  5. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ủa? mấy cái trong đó gọi là tình yêu à? bạn làm tôi ngac nhiên quá? bạn cũng đã yêu đơn giản rồi hay sao biêt cái tình yêu đơn giản vậy? Hêê? Dân Tóan thì đừng có chạy bậy nha ? Tôi thì thấy đa số những quan hệ nam nữ trong ƯĐH không phải là tình yêu mà chỉ là thích thôi, những cái thích kiểu đó hay cảm xúc kiểu đó tôi cũng hay gặp lắm, có điều chưa bao giờ tôi gọi mấy cái đó là yêu cả. Nếu bạn cho rằng đó là tình yêu thì tôi tiếc cho bạn.
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vì ông ấy gọi đấy là tình yêu, nên tớ chỉ dùng lại lời của ông ấy thôi.
    Vì tớ không muốn nói quá nặng nề, chỉ cần nói "tình yêu đơn giản", tớ nghĩ mọi người đều hiểu ý là "nó chưa phải là tình yêu" rồi, bạn không cần phải xét nét câu chữ thế chứ. Nhất là, tớ không muốn phê phán ông ấy quá, vì thực ra, chuyện chưởng thôi mà, để giải trí thôi mà, đâu cần phải có tư tưởng gì to lớn như là cứu rỗi nhân loại hay là tình yêu gì mãnh liệt kiểu dời núi chuyển non đâu. Do đó, tớ chỉ nói thế thôi chứ không thích phê phán nhiều.
    Chứ muốn nói cho đủ, thì còn nhiều cái nữa, đâu chỉ cái chuyện tình yêu đơn giản, bạn có nghĩ thế không?
    Thứ nữa là đâu cần phải thử yêu đơn giản mới biết tình yêu đó là đơn giản (hiểu theo nghĩa là không phải tình yêu nhé, bạn đừng quá câu nệ chữ nghĩa). Cũng giống như tôi không phải người độc ác, nhưng tôi vẫn có thể nhận xét "người này độc ác quá" được chứ (mà thường những người nhận xét là người không như thế đấy chứ nhỉ, nên suy luận của bạn nó hơi ngược đấy).
    Cuối cùng, tớ không phải là dân Toán!
  7. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, buồn quá! Té ra mod box Toán mà không phải dân Toán. Hèn gì thấy charmquac gì gì đó cũng không để tâm. (spam chút)
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Không hiểu ý bạn nói gì?
    Nếu để hỏi tại sao tớ không phải là dân Toán mà lại làm mod box Toán, bạn nên đi hỏi min Planck!
    Cũng spam một xíu!

Chia sẻ trang này