1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cực ngắn

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Truyện cực ngắn

    sau đây là một số truyện ngắn ngắn được sưu tầm, chủ yếu là đóng góp một phần nho nhỏ trong cuộc sống của chúng ta.

    [một vài ý kiến về truyện ngắn ngắn]

    "... Hoàn cảnh mới,tâm lý mới.Cách đọc ngày nay khác với cách đọc ngày xưa.Cách thưởng ngọan ngày nay khác cách thưởng ngọan ngày xưa.Cách khác thì hậu quả cũng khác.Quan điểm khác.Thẩm mỹ khác..." ( Võ Phiến )


    "... Nó cố tình tạo ra một dáng điệu thoan thoắt,nhẹ nhõm.Hình thức gọn ghẽ không gây sợ hãi cho người đọc,không làm họ hối hả.... " ( Đặng Tiến )

    Đó là "...một câu chuyện nho nhỏ,hoặc một khía cạnh,một tình cảm,một ảo tưởng,một đoạn đối thọai của một người đều có thể làm thành đề tài của truyện cực ngắn...Truyện cực ngắn dồi dào triết lý tính. ôợt truyện cực ngắn có khái quát lực đối với sinh hoạt hiện thực và xuyên thấu lực đối với bản chất sinh hoạt là đã thông qua sự thực hiện lập ý...." ( Tạ Quốc Tuấn )

    "... Cái hay của truyện cực ngắn không nằm ở chỗ nó tả mà nằm ở chỗ nó gợi ra.Một truyện cực ngắn hay là truyện có sức ngân và vang thật xa và thật lâu....Đọc xong,người ta cứ bị ám ảnh mãi.Qua sự ám ảnh ấy,câu chuyện tiếp tục tỏa sáng và phát nghĩa....Cũng giống như trong THƠ , ở truyện cực ngắn,tác giả chỉ phát ra một số gợi ý để người đọc,chính người đọc mới là kẻ hòan tất tác phẩm..." (Nguyễn Hưng Quốc )

    * Tài liệu tham khảo :
    - Tạp Chí VĂN HỌC số Tân Niên 2&3/2004 .




    night_stars in 1980Family
     
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Một ngụ ngôn nho nhỏ
    " Chao ôi ! " Con chuột than,"mỗi ngày cái thế giới này lại trở nên bé nhỏ hơn.Ban đầu nó rộng lớn đến nỗi tôi cảm thấy e sợ,tôi cứ chạy mãi,chạy mãi va mừng làm sao khi cuối cùng tôi cũng đã thấy những bức tường hiện ra xa xa phía bên phải và bên trái,thế nhưng những bức tường dài này lại co hẹp nhanh đến độ rốt cuộc tôi đã ở trong căn phòng cuối cùng mất rồi,và ở góc phòng có một cái bẩy chuột mà tôi phải đâmđầu vào ". " Mày chỉ cần đổi hướng là được thôi mà " , con mèo nói rồi xơi tái con chuột.
    ( FRANZ KAFKA )
    Sánh vai
    Một phụ nữ trẻ thành đạy trong sự nghiệp trí thức,có vị thế dày thẩm quyền trong lãnh vực của mình,đã qua đời trong một đêm nọ. Cùng đêm ấy,một tên đàn ông côn đồ bị hạ sát trên con đường gần đó.Lợi dụng cơ hội ấy,nhà thơ đem họ đến với nhau,vai sánh vai,không phải vướng bận những phân biệt phiền tóai thông thường về đạo đức. ( William Carlos Williams )
    Cái hôn
    Mỗi lần chàng hôn nàng,thời gian dừng lại.Lần cuối cùng chàng hôn nàng,thời gian dừng lại rất lâu.Trong khoảng thời gian dừng lại ấy,nàng nộp xong đơn ly dị,lau dọn nhà cửa sạch sẽ,giặt xong mớ quần áo dơ cuối cùng của chàng,dời xong tất cả vật dụng lỉnh kỉnh của nàng sang nhà người yêu mới,và để lại cho chàng một bức thư tuyệt tình với lời lẽ dịu dàng và đầy cảm xúc. ( Trần Tấn Đạt )
    Gương soi
    Chiếc gương soi ném vào mắt nàng một khuôn mặt đầm đìa nước mắt. ( Trần Tấn Đạt )
    Chị
    Chị ước mơ kiếp sau chớ làm người,mà được làm cái thùng gạo,chỉ nằm ngửa một chỗ mà chẳng mấy khi thiếu ăn. ( Trần Tấn Đạt )
    Đạo đức
    - Mày đã tìm được gì trong những quyển sách nói về nền đạo đức ngày nay ?
    - Rất nhiều thứ. Đáng tiếc , tất cả đều ẩn sâu trong ngữ nghĩa lưỡng tính .
    night_stars in 1980Family
     
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Đồ chết tiệt
    Mỗi chiều,khi ra bãi lấy xe , gần như cả năm ngày trong tuần,tôi đều gặp Gã.Mà Gã thì luôn nhìn tôi với một cái nhìn xóay sâu và xuyên suốt.Tôi thường lờm Gã và mắng thầm : Đồ chết tiệt.
    Chiều nay,không gặp Gã,tôi cứ tần ngần ở bãi đậu xe. trên đường lái xe về nhà muộn,tôi nghĩ về Gã và cũng mắng : Đồ chết tiệt.
    Love Outlet
    Sáng nay vào Town ,một cái Town nhỏ xíu,nhưng hình như có rất nhiều thứ để người cần tìm mua,giá rất phải chăng.Đặc biệt hôm nay lại thấy tấm bảng dựng trước một shop nhỏ ghi " LOVE OUTLET ".Cái gì thế , Tình cũng Onsale sao? Cái này cũng hay đấy,vào xem,may ra vớ được của hời ,không chừng lại được kèm theo một khỏang của "hồi môn ". Sau mấy cái liếc nhìn thì tận cùng mọi góc của shop.Thì ra là những con thú nhồi cỏ,những đóa hoa hồng giả ...có mang một ruban đỏ ,chữ vàng :" Happy Valentine " hoặc " I love you "...nghĩa là những thứ ế sau Lễ Tình Yêu.
    Tôi bước ra cửa với một ý nghĩ gọn bơ : Già mà ham !
    Suối xưa
    Xe chạy êm xuống dốc. Hơi nóng phả rát mặt. Những vũng nước ảo lấp loáng sáng và bốc khói trên mặt đường. Bỗng một lũy tre xanh chắn ngang trước mặt ,không tránh kịp, xe lao qua hàng tre,Hắn bị hất tung lên bay về phía trước và rơi xuống sông .
    Trong sự rủi ro,Hắn được tắm thỏa thích trong giòng nuớc mát. Hắn nhớ con suối xưa.
    hắn và cô
    Cô đứng dựa vào thành lan can, bên cạnh là hắn. Cô thường vẫn đứng nơi đó mỗi khi cô ghé thăm hắn, và hắn vẫn thường đứng cạnh cô như thế. Cô ngước mặt lên theo hướng tay hắn chỉ lên một khung vuông nhỏ khoét giữa mái của khu chung cư, khung vuông vừa để một cái cây nhỏ và gầy vươn qua. Hắn vừa chỉ vừa nói :
    - Nhìn kìa ! Cô thấy không? Cái ngọn cây...
    Hắn ngập ngừng khi thấy nụ cười trêu chọc của cô. Cô cười khẽ :
    - Ừ !... cái ngọn cây bị gió thổi lâu ngày mòn vạt đi không cao hơn được cái nóc nhà. Nói thế có đúng bài bản chưa?
    Hắn cười ha hả theo tiếng cười khanh khách dòn dã của cô:
    - Này, uống ly trà này đi rồi im miệng lại.
    Tiếng cười của cô vẫn đuổi theo hắn khi hắn bước vào lấy gói mứt. Hắn lắc đầu mỉm cười.
    night_stars in 1980Family
     
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Trời đã khuya lắm, cô gái giang hồ Thắm rảo bước về xóm như mọi đêm, ngang qua chỗ mấy ông xích lô và dân làm đêm ngồi uống trà, nghỉ ngơi trước khi họ về nhà. Bữa nào họ cũng réo chọc Thắm :
    "Mệt không cô Thắm ơi ! Vào uống tí trà đi."
    "Mệt cái phải gió ! Đồ nỡm, đã ít tiền lại muốn của đẹp !"
    Thắm cắm bước đi tiếp cho nhanh về nhà .
    night_stars in 1980Family
     
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Cấm đậu
    Vừa quẹo qua góc Phố , Nguyên khều nhẹ Trang và nói nhỏ :
    - Đưa máy hình cho anh.
    - Anh chụp gì ở đây vậy? Trang hỏi cùng lúc đưa máy hình cho Nguyên. Nguyên mở ống kính,chân bước nhè nhẹ về phía trước , đưa máy lên ngắm , dừng lại và bấm.
    Quay lui lại chỗ Trang đứng,Nguyên chỉ cái ảnh trong màn hình máy digital cho Trang xem : Một con chim Cardinal màu đỏ ,đậu trên chóp tấm bảng ghi " No Parking any time ".
    - Đẹp quá , mà ý tưởng anh cũng ngộ quá hén.
    - Ngày mai , anh tự chụp một tấm ảnh có anh đứng bên tấm bảng ghi " No Parking in My Life " để tặng cho em.
    - Anh dám?
    Giọng cười dòn tan kéo theo hai gương mặt rạng rỡ ùa vào cửa nhà hàng Burger King .
    night_stars in 1980Family
     
  6. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Hắn để cái chậu cây nhỏ xíu trên bàn học của cô, ngồi cái phịch xuống ghế , mặt mày ủ rũ như đưa đám. Cô ngồi xuống cái ghế đối diện, nheo mắt hỏi :
    - Sao thế chàng? Không được Em cười cho một tiếng hay sao? Mắt cô long lanh trêu cợt.
    - Cười gì mà cười. Hắn gắt. Đi dọn nhà cho Em theo chồng đây.
    - Ối giào ! Cuộc tình lặng lẽ lững lờ trôi theo ngày tháng cũng đến hồi kết cuộc rồi sao? Cô cố trêu cho cái mặt của Hắn đỡ chảy xệ xuống thế kia, nhưng Hắn chỉ lườm lườm.
    - Tớ đang đứt ruột mà Cô còn lỡ lòng chà xát thêm muối ớt.
    - Ủa ! Cô giả vờ nói cho riêng mình. Thế mà mình cứ tưởng có người nói là "nếu người Em thương có nhiều điểm hơn mình thì vui vẻ chấp nhận lựa chọn của em " !
    - Thế mới chán, thế mới đi dọn nhà cho Em đấy Cô ạ. Cuộc tình im ỉm mòn bao nhiêu vạt cỏ tóm lại được cái cây cỏn con kia kìa.
    - Hm ! Dọn nhà từ sáng tới giờ không biết có người đói bụng chưa nhể? Hay là nhìn Em no đến con ngươi dzồi. Hay là "đứt dzuột" sẽ chả giữ được "bún dziêu" !
    - Nói bậy ! Ối ! "Sống hông tình iu là chít mờ bít thở " , nhưng tô "bún dzêu" lúc này có vẻ hấp dẫn hơn "tình iu".
    - Ha ha ha , thì ra là thế !
    - Chứ sao ! Có những lúc mình phải xếp "tình iu" vào đúng "vị chí " của nó.
    night_stars in 1980Family
     
  7. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Nó đói. Hai ngày rồi. Mẫu bánh mì nhỏ còn sót lại trong túi áo giờ đã chai cứng.Nó đưa mắt nhìn những người khách đang ăn cơm,thầm mong họ biếng ăn một chút để nó được nhờ.Mà họ,những người cũng cùng đinh như nó ,quý từng hạt cơm một ,đâu có cho nó cái cơ hội một lần trút vội những miếng thừa vào cái bịch nylon kè kè bên mình như ở những quán sang trọng khác,nơi mà nó giờ đã bị cấm tiệt không được bước chân vào.Trôi dạt và trụ lại được ở cái quán cơm bình dân này đã là may phước lắm rồi.
    Nó nhìn chị bán cơm nướng thịt.Mùi thịt nướng cứ xốc vào mũi làm nôn nao tỳ vị.Không nhịn được nổi thèm khát,nó đưa tay chụp vội miếng thịt vừa nướng xong,quên cả nóng,cắm đầu chạy thục mạng.Tiếng í ới,la hét vang lên sau lưng.Một bàn tay siết chặt vai nó,một bàn tay bấu vào cái gáy khẳng khiu,kéo ghịt cái cổ áo thít chặt vào cổ nó,làm nó khó thở.Nó hớp từng hớp không khí khó khăn vào miệng,mũi vẩn hít được cái mùi của miếng thịt thơm ngát còn cầm chặt nơi tay.
    Nó bị lôi tuồn tuột về phía quán cơm,giờ đã ồn ào hơn bởi đám người hóng chuyện.Tiếng gã thanh niên oang oang đầy kiêu hãnh:
    - Tui tóm cổ được thằng mất dạy này.Ranh con,chạy như sóc...
    Chị bán cơm nhìn nó...Chị hiểu ...
    - Anh buông nó ra đi.Tôi cho nó miếng thịt đó mà....
    night_stars in 1980Family
     
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hay quá
    tiếp nữa đi ạ

    ...Never Ending Dreams...
  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    TIN VUI
    Hậu quả tiếp sau của bệnh "Cúm Gà " là tại Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố và các Tỉnh,Huyện ,số lượng trẻ em đưa vào cấp cứu ngày càng tăng ,do bị " Hóc Xương Cá ". Nguyên nhân là khi một số lượng lớn Gà bị thiêu hủy,Cá trở thành thức ăn chính trong các bưã cơm.
    Trước tình trạng nghiêm trọng đó,Hội các Bà Mẹ đưa ra lời cảnh báo,đồng thời đưa ra lời khuyên nên dùng nước mắm thay cho Cá và Tôm trong các bữa ăn của các em bé. Đề nghị này là một tin vui cho các Bà Mẹ nghèo không có tiền mua các loại cá ít xương cho con ăn ,và cũng là tin vui cho các nhà sản xuất nước mắm.
    night_stars in 1980Family
     
  10. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    THOÁT CHẾT
    Trong cuộc chiến Nam Bắc, nhiều lần Hắn được tôn vinh là một anh hùng. Là một cấp chỉ huy trực tiếp ngoài mặt trận , Hắn rất gan dạ và anh dũng , mặt đối mặt khi xung trận. Hắn đã nhiều lần thoát chết khi kẻ thù nhắm vào Hắn mà bắn. Ngoài một tỷ lệ nhỏ của sự may mắn , Hắn thoát chết là nhờ cái điệu đi hàng hai ( xàng xê ) bẩm sinh của Hắn .
    night_stars in 1980Family
     

Chia sẻ trang này