1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cực ngắn

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Gậy ông đập tim ông
    Sau khi ly dị với người vợ không ra gì của hắn, hắn một mình gà trống nuôi con. Hắn không muốn giao con vì không muốn đồng tiền của mình rơi vào tay mụ đàn bà đó qua tiền cấp dưỡng. Hằng đêm, hắn kể tội vợ cũ với đứa con gái của mình. Và thường, hắn kết luận: "Con nên nói với bả, ''Mẹ không xứng đáng là mẹ con!''"
    Vài năm sau, hắn đem một bà vợ trẻ đẹp từ Việt Nam qua. Cuộc sống lẽ ra phải vui vẽ lắm vì hắn tự dưng thấy mình yêu đời và trẻ hẳn ra. Vậy mà có lần cô vợ dễ thương đó đòi bỏ đi. Hắn gặn hỏi. Nàng khóc lóc: "Con anh nó hổn với em lắm, làm sao em có thể ở chung được. Lần nào em la nó, nó cũng gào lên: ''Bà không xứng đáng là mẹ tôi!''"
    night_stars in 1980Family
     

Chia sẻ trang này