1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cực vui

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi besun_mc, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besun_mc

    besun_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Truyện cực vui

    Là và ủi

    Trong giờ học môn văn cô giáo đưa ra ?olà và ủi quần áo? là cùng nghĩa. Cô gọi Tèo đưa ra một ví dụ với từ là:
    Tèo, em hãy cho cô một ví dụ với từ ?olà?
    Tèo nói nhanh:
    Thưa cô, mẹ em ?olà? bác sĩ (Mẹ em ủi bác sĩ)
    Cả lớp có một trận cười no nê. Nhưng Tèo không biết vì sao cả lớp cười

    Tấm Cám thời nay

    ?????.. Bà dì ghẻ giả vờ sai Tấm trèo lên cây để hái câu để bà giết nó. Khi Tấm trèo lên cây bà dì ghẻ ở dưới chặt cây. Tấm hỏi:
    - Mẹ làm gì vậy?
    - Mẹ giết gián để nó khỏi cắn con thôi
    - Thế thì mẹ vào trong nhà lấy thuốc chống gián ra xịt lên cây đi, việc gì phải làm như vậy


    Mấy giờ

    Tèo và Tí nói chuyện với nhau:
    Tèo: Sao cậu không mua đồng hồ để xem giờ?
    Tí: Cần gì? Chỉ cần nửa khuyên tớ hét ầm ĩ thì hàng xóm bảo ?oMới có ?oba giờ? mà đã hét ầm ĩ thế kia?. Thế là tớ biết giờ thôi
    Phạm Lê Minh Châu
    (103 Nguyễn Tri Phương- Đà Nẵng- xiuhellen@yahoo.com.vn)

Chia sẻ trang này