1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười-Bà con ơi ai có Truyện cười gửi lên đây đi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười-Bà con ơi ai có Truyện cười gửi lên đây đi

    Truyện 1)
    Thỏ Và gấu

    Có 1 con thỏ nhặt được 1 khẩu súng
    Thỏ gặp Gấu đang lấy mật ong trên cây
    Thỏ nói:
    -Con gấu kia mày xuống ngay đây
    Gấu nói:
    -Tao không xuống mày làm gì được tao
    Thỏ:
    -Mày không xuống tao bắn
    Gấu thấy Thỏ có súng sợ quá liền tụt xuống
    Thỏ bảo gấu:
    -Con gấu kia hãy ngồi xuống rồi Ị.. 1 bãi ra!
    Gấu liền làm theo
    Thỏ được thể lại bắt Gấu:
    -Hãy bốc cái bãi mà mày vừa ị... ra và ăn
    Gấu nghĩ nếu mà ăn C... thì nhục quá liền nói:
    Tao không ăn mày muốn bắn thì bắn!
    Thỏ liền bóp cò Nhưng súng lại không có đạn
    Thỏ run rẩy nói:
    -Ông gấu ơi nếu Ông không ăn thì ông để đấy Tôi ...ăn cho







    Vhuy
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Danh ngôn:
    1)Cái quan Trọng nhất Không phải là tiền mà là......Vàng và ngọc quý
    2)Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng....
    Nhiều tiền hơn
    Truyện cười thứ 2
    Gorge Bush
    Tổng thống mỹ Gorge Bush Phát biểu Trước đám đông
    Để thử MICRO Bush nói:
    Alô alÔ
    -Tôi nói mọi người nghe thấy gì không?
    Mọi người đều nghe thấy nhưng vì muốn nghe Lại 1 lần nữa nên đồng thanh nói
    -Không
    Và mọi người nghe thấy từ Loa 1 giọng nói thì thầm :
    -Đ...M mình nói to thế mà chúng nó vẫn không nghe thấy
    Vhuy
  3. nguyentrilong208

    nguyentrilong208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc thi vắt sữa bò.
    Sau 2 giờ tất cả các thi sinh phai nộp số lượng sữa đã vắt đưọc cho ban giám khảo. Người thì vắt được 2 xô, người thì dược 3 xô. Riêng có 1 anh chàng chỉ nộp có 1/3 xô. Ban giám khảo hỏi sao anh vắt được ít thế?
    Anh ta trả lời : Tại ban giám khảo đưa cho tôi con bò đực!
    Dragon
  4. nguyentrilong208

    nguyentrilong208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Có hai vợ chông nhà nọ đang ngủ với nhau. Bỗng nhiên bà vợ đang nằm mơ kêu to : Anh ơi ! Chồng em về đấy!
    Ông chồng nghe thấy bật dậy nhẩy qua cửa sổ chạy mất.
    Dragon
  5. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Có một nhóm nam nữ đi hát Karaoke.
    Tất cả mọi người đang cao hứng bỗng nhiên điện vụt tắt.Một giọng tiếc rẻ cất lên :"Đang hay lại mất điện"
    Mọi người vẫn ngồi trong bóng tối vì hy vọng lại sẽ có điện.
    Và đúng như vậy, sau một lúc điện lại bừng sáng và rất nhiều giọng cất lên :"Đang hay lại có điện"

    Ngọc Linh
  6. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Thàn đèn
    Chồng dẫn vợ đi chơi gôn lần đầu tiên. Chị vợ làm luôn một quả vào khung cửa kính của một ngôi nhà gần đấy. Hai vợ chồng hoảng hốt chạy vào xin lỗi chủ nhà
    Bấm chuông không thấy ai, họ đẩy cửa bước vào. Trên sàn nhà, kính vỡ vung vãi khắp nơi, ngoài ra còn có 1 cái đèn cũng vỡ vụn. Một người đàn ông bỗng xuất hiện.
    " Chúng tôi vô cùng xin lỗi..." Người chồng nói
    " Không việc gì phải xin lỗi cả..." Người đàn ông nói " Tôi phải cảm ơn ông bà mới đúng. Tôi là 1 vị thần, bị nhốt trong cái đèn kia đã 3000 năm, nhờ ông bà làm vỡ, tôi mới thoát ra được....Tôi có 3 điều ước, nhường 2 điều cho ông bà, còn tôi giữ lại 1 điều...Nào hãy ước đi..."
    "Tuyệt vời" Người chồng suy nghĩ một lát rồi tiếp" Tôi muốn mỗi năm có 1 triệu đô la.."
    " Không có vấn đề gì, tôi đảm bảo điều đó" Thần đèn nói" Còn bà?"
    " Tôi muốn có 1 toà lâu đài rộng lớn với đủ kẻ hầu người hạ"
    " Hãy coi như điều đó đã được thực hiện, ngôi nhà của ông bà sẽ được bảo vệ khỏi trộm cắp, thiên tai.."
    " Thế còn ngài, "hai vợ chồng đồng thanh" Ngài ước gì?"
    " Tôi đã bị nhốt 3000 năm trong cái đèn này và chưa từng gặp gỡ 1 người phụ nữ nào trong suốt từng ấy năm. Tôi ước được..cùng với vợ ông 1 lần"
    " Em nghĩ sao, em yêu" Người chồng hỏi" Chúng ta có 1 triệu đô la hàng năm và 1 toà lâu đài.."
    " Em..Tuỳ anh thôi, em nghĩ nếu anh không cảm thấy bị xúc phạm.."
    " Anh yêu em và luôn tin tưởng em, em yêu. Hãy đồng ý nhé!"
    Thế là người vợ và thần đèn đi lên gác...
    Một hồi lâu sau...Thần đèn bỗng hỏi người vợ:" Vợ chồng ông bà bao nhiêu tuổi rồi?"
    " Cả 2 chúng tôi đều đã 35 tuổi.."
    " Thật không đấy? Thế mà ông bà vẫn còn tin vào câu chuyện thần đèn ư?


    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang
  7. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Truyện 1)
    đêm Tân hôn của ALDANH và công chúa
    Thần đèn cứ quanh quẩn khiến 2 người không làm gì được
    Công chúa liền gọi thần đèn ra 1 chỗ
    Đưa cho Thần đèn 1 vật.
    Thế là đêm đó
    ALAdanh và công chúa tha hồ mà...........
    Sáng hôm sau
    ALAdanh Thấy Thần đèn Khóc HUHUHU
    aLAdanh hỏi:
    -Làm sao mà thần khóc?
    Thần đèn:
    -Công chúa đưa cho tôi 1 vật bảo tôi vuốt nó thẳng ra mà từ hôm qua đén giờ Tôi vuốt mãi mà không thẳng
    Đố các bạn biết vật đó là vật gì
    Truyen 2)
    2 người đi chơi
    Chàng Trai hôn trộm cô gái
    Cô gái tát cho chàng trai 1 cái
    Chàng Trai xin lỗi và nói
    Lần sau anh không làm như thế nữa
    Cô gái liền Tát cho chàng Trai 2 cái
    {HIHI con gái là như vậy đó}
    Vhuy
  8. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    NHẦM MỘT CHỮ

    -Tại sao mặt cậu lại xưng húp lên thế kia?-Một chàng trai hỏi bạn.
    -Vì mình nhớ nhầm một chữ trong cuốn sách "Những bí quyết trong việc chinh phục trái tim một người phụ nữ".
    -Nhầm một chữ mà phải ăn đòn!Chuyện gì mà lạ vậy?
    -Thì tại trong cuốn sách đó có câu " Khi hôn bạn gái lần đầu tiên , phải hôn vào lúc cô ta bất ngờ nhất " , thế mà hôm qua , khi cùng cô bạn gái đi dạo trong công viên , mình lại nhớ nhầm chữ " lúc " thành chữ " chỗ " !
    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  9. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    há..há..há..buồn cười thật đấy.toàn chuyện vớ vẩn mà bảo là chuyện cười.há..há..há...
    hớ..hớ..hớ..khặc..khặc..khặc..cười,cười ,thế mà cũng cười được..đi kiếm tiền đi hơn là ngồi đấy bốc phét .tiền nèeeeeeeeeeeee

    FRANCOLIN


    410 vô địch
  10. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Một bà lên taxi đi về nhà.Đến gần nhà bà ta mới phát hiện bị mất ví tiền và nói với người lái taxi rằng chẳng có cách nào trả tiền xe được.Anh lái taxi lặng lẽ cho xe vào rừng rồi trải tấm bạt lên mặt cỏ.Bà nọ hoảng hốt :
    -Anh định làm gì thế , tôi có 3 con rồi.
    -Còn tôi thì có tới..40 con thỏ.Bà hãy cắt cỏ rồi để vào đây.
    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.

Chia sẻ trang này