1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười-Bà con ơi ai có Truyện cười gửi lên đây đi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Lời cảnh báo

    Dòng chữ trong cửa hàng bán đồ trang sức quý hiếm "Nếu quý khách cứ sờ mó vào những hiện vật trưng bày thì bắt buộc chúng tôi cũng dành cho mình cái quyền như vậy với khách hàng"
    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  2. trugnhieu

    trugnhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

  3. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Làm khổ ai

    Dỗ mãi thằng con cũng không ăn hết bát cháo, bà mẹ quát:
    - Mày có ăn không? Tao cho hết hàng xóm bây giờ!
    Ông bố (đang đọc báo): Thôi, để tí nữa anh ăn cho chứ em đừng làm khổ họ nữa
    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  4. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Xin cứ yên tâm

    Một anh phục vụ đẩy cửa đem bữa tối vào phòng cho một cô gái trẻ, đẹp vừa mới tắm và thay quần áo xong.
    Cô gái nghiêm giọng nói với anh ta:
    - Tại sao chưa thầy tôi đồng ý mà anh đã đẩy cửa vào phòng như thế? Giả sử lúc đó tôi hãy còn đang tắm thì sao?
    Anh phục vụ vội trấn an:
    - Xin cô cứ an tâm! Tôi đã quan sát kỹ và chờ cho cô thay đồ xong mới đẩy cửa vào đấy chứ!
    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  5. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn sống

    Thưa bác sĩ, liệu tôi có qua khỏi không ạ?
    - Bệnh của ông theo thống kê có 1% khả năng sống sót. Nhưng ông thì chắc chắn sống. Tôi cam đoan mà. Tôi đã nhận 99 ca như thế và họ đều chết cả rồi
    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  6. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Bị thôi việc

    Sếp thông báo với nữ nhân viên:
    - Cô bị thôi việc vì sự ghen tuông dữ dội.
    - Thưa sếp, em chưa có chồng và cũng đâu có ghen với ai ...?
    - Cô không ghen nhưng ... bà vợ tôi ghen
    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  7. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Can đảm

    Có một em bé chẳng may bị rơi từ trên cầu xuống dòng sông chảy xiết. Mọi người đổ xô đến nhưng chỉ nhìn chứ chẳng ai dám xuống cứu cả và chỉ mong chiếc canô cấp cứu chạy ra để cứu người bị nạn.
    Bỗng nhiên: ùm!
    Một ông lão đầu tóc bạc phơ từ cầu lao xuống chỗ em bé bị nạn, ai chứng kiến cũng trầm trồ thán phục ông lão thật can đảm, dám một mình chẳng ngại hiểm nguy để cứu em bé trong khi bao nhiêu trai táng mạnh khỏe chẳng ai dám xông vào cả.
    Nhưng tuổi già, sức yếu, chẳng mấy chốc ông lão đuối sức mà chưa vớt được đứa bé, mọi người đang lo lắng thì ca nô cứu nạn đến kịp thời, vớt được cả hai ông cháu lên. Sau khi làm hô hấp nhân tạo, ông lão tỉnh lại. Bao nhiêu người xúm lại trầm trồ thán phục. Có một nhà báo đến gần hỏi cụ:
    - Tại sao cụ lại dám nhảy xuống dòng sông nguy hiểm để cứu đứa bé, trong khi bao người khác chẳng ai dám cả?
    Ông cụ thở hổn hển và nhìn dáo dác xung quanh rồi nói lớn:
    - Thằng nào hồi nãy xô tao?
    - !!!

    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  8. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ðóng vai chính

    Hai thanh niên đang ngồi trong quán cà phê. Sau khi ly nước và gói thuốc đã vơi gần hết, người thứ nhất hỏi:
    - Cậu đã xem phim "Người không mang súng" chưa?
    - Rồi, cách đây khoảng ba bốn năm.
    - Thế còn phim "Người không mang họ"?
    - Mới coi dịp tết. Nhưng sao bữa nay mày lại quan tâm đến điện ảnh quá vậy?
    _ à, tao đang đóng vai chính trong một phim cùng thể loại với hai bộ mày coi rồi đó.
    - ồ, được quá ta, chúc mừng mày. Thế bộ phim mày đóng tên gì?
    - Người không mang ... tiền. Hì hì hì ...
    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  9. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Kết quả

    - Sao ủ rũ vậy? Chị gặp chuyện không hay à?
    - Ðúng vậy, tôi cho một người quen mượn 4 triệu đồng để giải phẫu thẩm mỹ và bây giờ tôi không tài nào nhận ra chị ấy nữa.
    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  10. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Người lịch sự

    Một anh chàng lúc nào cũng đội chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, đang đi trong rừng lại thấy ngay hồ nước xanh mát. Hứng chí anh bèn cởi quần áo, giấu vội vào bụi cây ven hồ rồi nhảy ào xuống tắm. Bỗng anh phát hiện có một người lạ khoác đúng bộ đồ của anh đi ở phía xa, Hoảng quá anh chàng liền chạy lên bờ đuổi theo nhưng ngặt một nỗi là quần áo thì đã bị chôm, đành phải nhặt chiếc mũ lưỡi trai rớt lại. Không may cho chàng, đang chạy tới một khúc quanh thì đụng ngay hai cô gái, họ nhìn anh rồi phá lên cười.
    - Nếu các cô là phụ nữ - Anh chàng vội lấy mũ che ..., bực mình nói - thì các cô sẽ không cười một người trong hoàn cảnh như tôi.
    - Còn nếu anh là một người đàn ông lịch sự - Một cô gái nói - anh nên giở mũ ra chào chúng tôi!
    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.

Chia sẻ trang này