1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười-Bà con ơi ai có Truyện cười gửi lên đây đi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Một người vợ vào thăm chồng ở tù. Người chồng ái ngại hỏi thăm vợ ở nhà sống ra sao, có thiếu thốn gì không.
    Cô vợ điềm nhiên trả lời:
    - Nhờ trời, số tiền thưởng của cảnh sát cho em khi chỉ ra chỗ trốn của kẻ phạm tội cũng không đến nỗi tồi. Bởi vậy em sống không vất vả lắm.

    Ngọc Linh
  2. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Sau rất nhiều tháng theo đuổi cô gái, cuối cùng chàng trai cũng có đủ tự tin để hỏi cô câu quan trọng nhất.
    - Người chưa vợ có khá nhiều lợi thế - Anh ta bắt đầu nói - Nhưng rồi cũng có lúc khi con người đó mong mỏi tình bạn của một ai khác, họ muốn được quan tâm chăm sóc, coi trọng lẫn nhau, đó phải là một người chung thủy, họ cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn, một người sẽ cùng chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn.
    Chàng trai hết sức vui suớng khi nhìn thấy ánh mắt đầy xúc động của cô gái. Cuối cùng cô gái cũng gật đầu đồng ý:
    - Em nghĩ đó là một ý kiến rất hay! Hay là em giúp anh tìm một con chó con nha!!!

    Ngọc Linh
  3. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Cô sinh viên trẻ viết cho mẹ bức thư: "Kính thưa mẹ! Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp ở trường. Con đã gặp một anh sinh viên tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Anh ấy học năm thứ ba. Anh ấy chơi bóng đá, đang học để chuẩn bị ra trường làm bác sĩ, đạt hạng xuất sắc, dáng người cao ráo và đẹp trai. Con đã hẹn đi chơi với anh ấy 8 bận rồi và đã mặc cả 8 chiếc áo đầm mà con có. Giờ thì con cần thêm một chiếc áo nữa để cho buổi hẹn sắp tới bởi anh ấy đã mời con đi xem hát. Mẹ có vui lòng gửi cho con 25 đôla để con mua một chiếc áo mới không?".
    Bà mẹ trả lời: Đâu cần phải mua áo. Hãy tìm một bạn trai mới và làm lại từ đầu.

    Ngọc Linh
  4. bebudethuong

    bebudethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cac ban ke chuyen rat vui ay. Minh ke cho ban nghe chuyen that 100% ay. Hom truoc minh vao phong tollet,vua mo cua dinh buoc vao, da thay co mot nguoi nam da vao truoc, minh dinh den chinh ong roi, chot nhin lai....troi oi do la tollet nam.Khong biet mat mui de o dau,minh chuon cho le le. Chuyen khong sao dau.
    Bebudethuong
  5. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thế thì vui quá nhỉ..he..he..ước gì mình cũng được nhầm môt lần..

    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    chồng chết, người vợ khóc lóc .
    -tôi muốn chết theo chồng . anh ơi, sao k **e theo em đi theo cùng?
    Vừa lúc đó, 1 chùm tóc của chị bị kẹp vào kẽ hở quan tài, rút k ra. sợ quá, chị đổi giọng:
    -anh đừng kéo . bỏ tôi ra, tôi k đi , anh đi 1 mình đi
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    một hôm ngồi tâm sự,GK bảo Ngọc Linh
    Gk : hồi trước có 1 cô gái rất xinh đẹp đã chết vì tao mày ạ , đến bây giờ tao vẫn còn cảm giác tội lỗi đầy mình. híc
    NL: cái giề? người như mày mà cũng có người vì mày mà chết á?
    GK: thế đấy , bố mẹ cô ấy gả cô ấy cho tao ,nhưng cô âys k đồng ý, thế là híc , cô ấy nhảy xuống sông tự tử. híc
    Tao thương tao quáaaaaaaaaaa.thế là tao ế vợ rùi
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  8. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ngoc Linh :..hic..hic..Xin thành thật chia buồn với mày.
    G_K : Ngày trước tao cũng nghĩ như thế là đời tao....tàn rồi nhưng bây giờ tao mới nhận ra chính cô ấy đã đem lại cho tao một cuộc sống tự do và sung sướng.
    Ngoc Linh : Sao lại thế??( Trông mặt nó..đần thúi )
    G_K :..he..he..Có gì đâu , cô ấy đã cho tao cơ hội chứng minh với em Give_me..là cần gì phải kết hôn mới có..cháu.
    Ngoc Linh : Ừ nhỉ , tao đến bỏ vợ bỏ con mà đi theo mày mất thôi.

    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    sau khi đi khám bệnh biết rằng mình chỉ còn sống được có 1 tháng nữa , ông bố bảo cậu con đưa mình đi uống bia, ở đó ông bảo với mọi người là mình sắp chết vì bệnh truyền nhiễm.
    sau khi về , cậu con hỏi tại sao bố lại nói vậy. ông bố trả lời ; rất đơn giản , con trai ạ, vì............
    các bác đoán xem ông bố đã nói gì?
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  10. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Để sau khi tao chết không còn đứa nào dám tòm tem mẹ của mày


    Ngọc Linh

    Được sửa chữa bởi - Ngoc Linh vào 05/05/2002 18:37

Chia sẻ trang này