1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười: Bí kíp võ công

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi zeenfocuscom, 10/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeenfocuscom

    zeenfocuscom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có 1 anh chàng một hôm đang đi nhặt lá đá ống bơ thì nhặt được 1 quyển bí kíp.

    Nghi là võ học thượng thừa nên anh ta giấu mang về nhà đọc.

    Trang 1 : Miêu tả về võ công. Có thể hô mưa gọi gió. Độc bộ thiên hạ. Đưa người ta lên đỉnh cao của võ học.

    Trang 2 : Cần phải tự cung mới có thể luyện …

    Sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Anh ta hạ quyết tâm vung đao tự cung.
  2. kiemkhach123

    kiemkhach123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tich tac kiem pho
    --- Gộp bài viết: 23/02/2015, Bài cũ từ: 23/02/2015 ---
    Huyen hoa bao dien
  3. zeenfocuscom

    zeenfocuscom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  4. zeenfocuscom

    zeenfocuscom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    truyện ko buồn cười lắm, nhưng nhắc ta nhớ lại vài bộ phim nổi tiếng
  5. seobynct01

    seobynct01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2014
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    2
    Bác này đăng truyện thiếu rồi.

    Sau khi tự cung anh mở trang thứ 3 có viết "Không tự cung cũng được"
  6. aocuoimailisa

    aocuoimailisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    uất ức thần trưởng mới bá đạo
  7. dnha07t1a

    dnha07t1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bí kíp gì mà bá đạo vậy hihihi
  8. zeenfocuscom

    zeenfocuscom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    em đã bật cười sau khi đọc comment của bác :))
  9. mai.nguyenvn

    mai.nguyenvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2012
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    90
    Xin tự phá lệ. Riêng hôm nay không tính. Post 1 chùm cho các bác Relax và xin ý kiến. Nếu ủng hộ thì Post tiếp. Không thì em xin dừng

    Chuyện thứ tư:

    Sư trụ trì chùa nọ vì lâm bệnh qua đời đột ngột. Các nhà sư họp nhau lại, sau khi qua kỳ thi thử thách này sẽ bầu ra vị sư chay tịnh nhất nhậm chức. Sáng sớm sau, mỗi nhà sư được phát một chiếc trống con (loại trống cơm) treo lên trên.... . Một đoàn vũ nữ xinh xắn thoát y bước ra, nhảy múa. Kỳ lạ thay, các cô đi đến đâu trống rộn rã đến đấy. Trống càng ngày càng sôi động tưởng như có đấu vật đâu đây.
    Duy có một nhà sư chay tịnh nhất được nhất trí bầu lên sau cuộc kiểm tra này. Nhưng đáng buồn thay, sau khi test, trống của vị sư này đã thủng tự bao giờ........
  10. trangbuongbinh

    trangbuongbinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2012
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    74
    Bác sỹ dặn bệnh nhân:
    -Bà bị thiếu vitamin và chất sơ nghiên trọng, cần phải ăn thật nhiều quả màu xanh và ăn cả vỏ không được gọt bỏ.
    -Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông
    Đến hẹn tái khám, bác sỹ hỏi:
    -Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không?
    -Thưa không. Đào, lê, táo, nho đều ổn cả, chỉ có quả …..dừa thì ăn hơi lâu.
    - - - O 0 O - - -
    -Này cậu, tại sao áo ngủ của phụ nữ thì in hoa có pijama của đàn ông lại in xọc nhỉ?
    -Ồ, có gì đâu! Vì ban đêm với phụ nữ là mùa xuân còn đối với đàn ông là lao động khổ sai.
    - - - O 0 O - - -
    Chồng say lướt khướt trở về nhà, vợ càu nhàu:
    -Hứa mãi rồi, vẫ uống nhiều, lại say bét nhè,
    -Nhiều nhặn gì đâu, có một chai cho 3 người.
    -Thế sao lại say đến thế này?
    -À tại hai thằng kia hẹn nhưng chả thấy đến.

Chia sẻ trang này