1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười chọn lọc

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng lạc trong xa mạc . Bỗng thấy 1 hồ nước anh ta liền cởi đồ nhảy xuống tắm . từ xa ko biết ở đâu 3 người đàn bà đang đi tới . Anh ta chưa kịp mặc quần áo đã nhảy lên bờ , 2 tay cầm sà bông và khăn , giả làm tượng đá
    bà thứ nhất cầm "cần số" của anh ta gạc cái cụp anh ta hoảng hốt rớt cục xà bông xuống . bà ta nhặt lấy và nói : cảm ơn chúa đã cho con xà bông rồi nhảy xuống tắm
    bà thứ hai cũng cầm "cần số" của anh ta gạc cái cụp anh ta cũng hoảng sợ đến rớt khăn .bà ta cũng nhặt lấy và nói: cảm ơn chúa đã cho con khăn tắm rồi cũng nhảy xuống tắm
    bà thứ ba cũng cầm "cần số" của anh ta gạc cái cụp anh ta cũng hoảng sợ , một hồi ko thấy cái gì rơi xuống bà ta cầm cần số kéo lên kéo xuống anh ta xướng quá xịt cả ra ngoài .bà ta lấy tay hứng và nói : cảm ơn chúa đã cho con dầu gội đầu song rồi nhẩy xuống tắm
    (do hoainiem_2004 ST)
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0

    bị rỉ !
    Tin Tin gặp BS CCT hỏi:
    _ Vợ tui vưà sinh con gái nhưng tui hơi buồn vì con tui có tóc màu hung đỏ!
    _ Buồn gì mà buồn! Mặc dù hai vợ chồng anh đều tóc đen nhưng tổ tiên của anh chị chắc có một người tóc đỏ đó vì thế cái gene nó di truyền cho con anh đó mà!
    _ Làm gì có chuyện đó! Hai vợ chồng tui đều là gốc Á Châu chính cống thì làm gì có ai tóc đỏ trong dòng tộc cuả tụi tui chứ!
    _ Vậy anh nói cho tui biết là anh có nhẩy thường xuyên không vậy??
    _ Nói thiệt với BS là mấy năm nay tui đi làm overtime liên tục nên mỗi tháng tui chỉ ... bả một hoặc hai lần thôi!
    _ Thế chứ lị! Không xài thường thì nó bị rỉ đỏ mà!
    do hoainiem_2004St
  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0

    bị rỉ !
    Tin Tin gặp BS CCT hỏi:
    _ Vợ tui vưà sinh con gái nhưng tui hơi buồn vì con tui có tóc màu hung đỏ!
    _ Buồn gì mà buồn! Mặc dù hai vợ chồng anh đều tóc đen nhưng tổ tiên của anh chị chắc có một người tóc đỏ đó vì thế cái gene nó di truyền cho con anh đó mà!
    _ Làm gì có chuyện đó! Hai vợ chồng tui đều là gốc Á Châu chính cống thì làm gì có ai tóc đỏ trong dòng tộc cuả tụi tui chứ!
    _ Vậy anh nói cho tui biết là anh có nhẩy thường xuyên không vậy??
    _ Nói thiệt với BS là mấy năm nay tui đi làm overtime liên tục nên mỗi tháng tui chỉ ... bả một hoặc hai lần thôi!
    _ Thế chứ lị! Không xài thường thì nó bị rỉ đỏ mà!
    do hoainiem_2004St
  4. ghetmathuong

    ghetmathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chà bạn này chơi chiêu này hơi bị hèn đó nha!Copy bài của người khác làm bài của mình hả?
  5. ghetmathuong

    ghetmathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chà bạn này chơi chiêu này hơi bị hèn đó nha!Copy bài của người khác làm bài của mình hả?
  6. H_chien

    H_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

  7. duylaodai

    duylaodai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chà chà dù sao cũng phải thanks đã có công sưu tầm chứ lị...
    Nhân đây tui cũng xin đóng góp 1 câu chuyện very vui mà nó là có thật ở lớp tui.
    Năm đó tui là sinh viên năm thứ nhất Môn Anh văn đối với tôi là một cực hình, mặc dù trong chương trình chúng tôi học rất dễ, không ngờ lần đó tôi mới phát hiện ra có người còn tệ hơn tôi.
    Chuyện là thằng Hoàng lớp tôi, quả thật anh văn nó không bít chữ gì. Hôm đó cô giáo kiểm tra từ vựng và phát âm, cô chỉ từ tomorrow và bảo Hoàng đọc. Hắn ta lưỡng lự không nhớ. ở dưới lớp bọn ngồi bàn đầu có sáng kiến là cứ rờ rờ mấy cọng ria mép với mong nhắc cho Hoàng từ "râu" và nhớ ra là "tu-mó-râu", nhưng khôg ngờ hắn ta nghĩ một lác đọc ngay là ''tui-mò râu"
    Că lớp được một trận cười no bụng và cũng cảm ơn Hoàng vì có lẽ đến hết cuộc đời không ai quên được từ tomorrow nữa.
  8. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Một cô bé vừa đi vừa hát vui vẻ: "Có chú chim non nho nhỏ", bỗng có tiếng nói từ trong bụi cây ( đang xả): "Nhỏ đâu mà nhỏ". Bé đỏ mặt tức giận : "Đồ khốn nạn".
    "Bốn lạng là thế nào, ít nhất cũng phải nửa cân chứ"

Chia sẻ trang này