1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười chúm chím

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi Viet_Hoa_new, 19/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Giảm cân
    Có một anh chàng béo tình cờ đọc được quảng cáo có dịch vụ giảm béo rất nhanh từ 3 đến 5 kg trong 1 giờ tập luyện. Anh ta liền tới để đăng ký.
    Ngày đầu tiên, người ta đưa anh vào một căn phòng rất rộng, ở đó đã có một cô huấn luyện viên trẻ, đẹp đang đợi. Cô ta nói với anh: "Phương pháp của em rất đơn giản, chỉ cần anh đuổi theo em, nếu bắt được em thì anh muốn cái gì cũng được!!!?.
    Sau đó trong vòng một giờ đồng hồ cố gắng đuổi theo cô huấn luyện viên không thành công, anh đã giảm được 3 kg.
    Rất phấn kích với lần tập đầu, lần này anh chàng béo yêu cầu tăng cường độ tập luyện lên 5 kg một giờ và bỏ qua tất cả những lời khuyến cáo, nó có thể gây hại cho sức khoẻ. Không như lần trước, người ta dẫn anh vào một phòng tập bé hơn. Thay thế cô huấn luyện viên xinh đẹp là một anh chàng khổng lồ trông rất dữ tợn. Anh ta nói:
    "Phương pháp tập luyện của tôi cũng rất đơn giản, tôi sẽ đuổi theo anh, nếu tôi bắt được anh thì tôi muốn cái gì cũng được!!!?.

    Viet Hoa

  2. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ảo tưởng của phụ nữ
    Bao nhiêu tuổi
    Trên một chuyến tàu, hai phụ nữ ở giường tầng 1 nói chuyện với nhau. Một phụ nữ hỏi:
    - Chị bao nhiêu tuổi rồi?
    - Tôi chỉ mới hơn 20 một chút. Thế còn cô?
    - Em mới hơn 18 tuổi một tẹo.
    Ông khách giường trên nghe thấy thế liền lộn cả người xuống nhìn hai ?ocô gái?. Sau khi chiêm ngưỡng hai "thiếu nữ" 18, 20, ông liền ngã quay xuống đất. Hai bà giật mình kêu lên.
    - Anh từ đâu ra thế này?
    - Tôi không biết nữa, tôi vừa mới sinh ra.

    Viet Hoa

  3. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ảo tưởng
    Bà Lucy khoảng hơn 70 tuổi, chưa lấy chồng lần nào. Một hôm, bà lái xe đến một thành phố lớn. Đang phóng xe như bay thì một cảnh sát huýt còi gọi lại, nhưng bà lại nhấn ga, phóng bốc hơn. Người cảnh sát vội nhảy lên motor đuổi theo và hỏi:
    - Bà không nghe thấy tôi huýt còi sao?
    - Có, nhưng mẹ tôi dặn, nếu bọn đàn ông huýt sáo thì không bao giờ được dừng lại.

    Viet Hoa

  4. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    phạt 1 phút
    trong giờ học thầy giáo đang giảng bài trên bảng rất say sưa thì thấy ba cô học trò có gương mặt rất VTV3 đang chúm cha chúm chím cười thấy thầy nhìn thì 2 cô im bặt còn một cô thi không nhịn được cười phá lên thầy nóng mặt không hiểu là chuyện gì xảy ra cả, cộng thêm cái tức thế là thầy quát:
    Em P đứng dậy. không cần hỏi lí do thầy nói:
    Tôi phụt em 1 phát
    cả lớp không thể nhịn được nữa những chuỗi cười dường như không ngừng ở lớp đó trong cả những ngày sau.
    (Phụt em 1 phát = phạt em 1đứng 1 phút)

    Viet Hoa

  5. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nên khen
    - Báo đăng hồi âm vụ việc rồi đây này. Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định về việc xử lý kỷ luật bốn cán bộ công chức vi phạm quy chế thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc tiểu học tại huyện Minh Long. Vì muốn huyện nhà có thành tích mà bốn người coi thi đã tự ý xé niêm phong để sửa chữa và làm thêm một số bài thi. Theo cậu, họ bị kỷ luật có xứng đáng không ?
    - Theo tớ thì nên khen chứ không nên kỷ luật họ. Thứ nhất, động cơ của bốn vị này rất ''vô tư, trong sáng'', đó là vì thành tích chung của huyện, chứ không vì riêng cá nhân họ. Thứ hai, họ rất ''thật thà''. Xé niêm phong tự chữa và viết thêm vào nên mới dễ bị phát hiện, chứ họ mà gian dối có bài bản, cho học sinh tự chép sạch sẽ ngay ngắn vào, thì có giời mà biết.

    Viet Hoa

  6. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tự vẫn
    Một thương gia đang bị thua lỗ. Ông ta vay tất thảy, dồn hết mọi thứ có vào việc kinh doanh. Tình hình xấu đến nỗi ông quyết định tự tử, nhưng trước đó ông đi gặp cha xứ. Vị cha xứ đó cho ông lời khuyên ''Con hãy lái xe đến bờ biển, ngồi trên một chiếc ghế, đặt quyển Kinh Thánh lên đùi và mở nó ra, để tự gió lật đến trang nào thì con hãy đọc những dòng đầu tiên trên trang đó. Con sẽ biết mình phải làm gì''.
    Một năm sau, người này quay lại đây gặp vị cha xứ hôm nào. Ông ta đi cùng vợ và con gái. Trông cách họ ăn mặc đã thấy họ khá giả như thế nào.
    - Con đấy ư ? Con có làm theo lời ta dặn không ? - Cha xứ hỏi.
    - Có, thưa cha.
    - Con có lái xe đến bờ biển chứ ?
    - Vâng.
    - Con có ngồi trên ghế gần bờ biển không ?
    - Có.
    - Con cũng đặt quyển Kinh Thánh lên lòng và để gió lật trang chứ ?
    - Vâng.
    - Thế con có đọc dòng đầu tiên không ?
    - Có ạ.
    - Dòng đó viết gì ?
    - Chương 11.

    Viet Hoa

  7. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    một câu trả lời
    Trên sa mạc, một anh đi đường hỏi một thổ dân vừa gặp:
    - Anh cho biết đến làng gần nhất còn bao lâu nữa?
    - Sắp đến rồi. Anh cứ đi thẳng, đến thứ sáu tuần sau thì rẽ phải và thứ bảy là tới.

    Viet Hoa

  8. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ trước khi quyết định
    Chilian e lệ thổ lộ với bố:
    - Con đã trót dại có bầu với giám đốc Peter.
    Ông bố đùng đùng nổi giận, đến tìm ngay Peter để phân bày phải trái.
    - Tôi không hề chối bỏ trách nhiệm. - Peter nói - Nếu em sinh con trai, tôi bồi dưỡng 100 nghìn đôla; nếu sinh con gái, tôi bồi dưỡng 50 nghìn.
    Sự giận dữ của ông bố tan như mây khói, ông xuống giọng nhỏ nhẹ:
    - Nếu không may em nó bị sẩy, anh có thể dành cho nó thêm một cơ hội nữa được không?

    Viet Hoa

  9. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sếp
    Một nhân viên làm việc quần quật cả năm, đến gặp sếp xin nghỉ phép. Vị sếp tròn mắt nói:
    - Sao? Anh muốn nghỉ phép ư? Nghỉ phép? Anh không biết ngượng à? Anh hoàn toàn không biết rằng anh làm việc ít như thế nào à? Đây tôi tính cho anh xem:
    Một năm có 365 ngày. Mỗi ngày anh ngủ 8 tiếng, vậy là mất 122 ngày - còn lại 243 ngày. Mỗi ngày anh có 8 tiếng rảnh rỗi, mất thêm 122 ngày nữa - còn lại 121 ngày. Chủ nhật không phải làm việc, mà một năm có tới 52 chủ nhật - vậy là còn 69 ngày. Anh vẫn theo dõi tôi nói gì chứ? Còn nữa, chiều thứ bảy anh không làm việc, 52 thứ bảy chia cho 2 bằng 26, vâng 26 ngày nữa - vậy là còn có 69 - 26 = 43 ngày! Nhưng vẫn còn chưa hết. Mỗi ngày anh nghỉ giải lao 2 giờ, tổng cộng là 30 ngày. Thế thì còn gì nữa? Ồ, còn có 13 ngày! Nhưng một năm lại có 12 ngày lễ. Thế thì còn gì nữa? Vâng, anh còn chính xác có 1 ngày! Nhưng hôm đó lại là ngày 1/5, và rõ ràng là anh không phải làm gì cả. Đấy, một năm anh đã làm gì? Vậy mà anh còn dám xin nghỉ phép ư?

    Viet Hoa

  10. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    một sự tính toán
    Một giám đốc dặn cô thư ký:
    - Nếu có cô gái nào tên Pi Pi gọi điện đến, hãy nhắn lại rằng tôi đến hiệu đồ da để trả tiền chiếc áo da cho cô ta nhé!
    - Nếu chủ tiệm áo da gọi điện đến, bảo họ rằng tôi đi ngân hàng lĩnh tiền!
    - Nếu ngân hàng gọi điện đến, bảo họ rằng tôi và kế toán đi làm thủ tục phiếu chi nhé!
    - Nếu bên kế toán gọi điện, cô nói rằng tôi đến văn phòng chủ trì một cuộc họp quan trọng nhé!
    - Nếu bên văn phòng giám đốc gọi điện đến, cô nói rằng vợ tôi có việc gấp tìm tôi, tôi không thể không đi gặp vợ được.
    - Nếu vợ tôi gọi điện đến, xin nhắn với bà ấy rằng tôi vừa đi. Xin Thượng đế che chở cho bà ta!
    - Nếu Thượng đế gọi điện đến, xin nói với ngài rằng tôi sẽ đi ngay!

    Viet Hoa

Chia sẻ trang này