1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười của dân kỹ sư ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 09/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn này khéo tưởng tượng quá, buổi sáng dậy thì chỉ bóp kem đánh răng thôi chứ gì. Đụng dzụ này mới nói, tớ thích bóp ống kem phải bóp từ dưới lên để tất cả dồn ra ở đầu, thế nhưng thấy đa số người chỉ cầm ống kem vào là bóp bất kể chỗ nào miễn ra kem thì thôi hihi.
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Trời yên bể đẹp chiếc du thuyền với 2000 khách lướt nhẹ trên mặt biển xanh. Captain (ships master) và Chief engineer ngồi hóng gió với nhau trên boong ca-nô (lifeboat desk). Họ chuyển từ đề tài các cô gái sang đề tài khác. Cap. hỏi Chief ai là người quan trọng nhất trên tàu. Chief nói chief là người quan trọng nhất vì không có chief tàu sẽ như một con tàu chết (đúng thực như thế). Cap bảo không phải, ông ta mới là người quan trọng nhất vì nếu không có ông ta thì tàu sẽ không biết lối vào bờ và có thể sẽ có một vụ Ti-ta-nic nữa. Cãi nhau mãi không ai chịu ai. Có chú Desk boy đi qua (thuỷ thuỷ tập sự) nghe thấy thế liền nói bi giờ hai xếp đổi chỗ cho nhau để xem ai quan trong hơn ai.
    Nửa tiếng sau mặt mũi lem nhem dầu mỡ, Capt. mò lên mess room, vứt xoảng cái Cà-lê xuống: Tàu chết máy rồi (Main engine has broken down). Vừa lúc đó Chief từ buồng lái (Bridge) thất thểu bước xuống: Gone aground already (Tàu mắc cạn rồi).
    Lát sau, có tiếng la thất thanh của Bosun (thuỷ thủ trưởng) Tàu bị thủng rồi, nó đang chìm !!! (Ship was holed, she got flooded)
    Ngoài xa, có một chiếc xuồng đang vội vã rời tàu, trên xuồng có mấy em SongbienVN, LA ba số 7, Trâm Anh đang huơ huơ chiếc đục trên tay ra chiều chào tạm biệt.
    Té ra các em ấy mới là quan trọng nhất.
    Thuyền đó không biết là Thuyền Xa Xứ hay là thuyền nào?
  3. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chị này lại tranh thủ tiếp thị hahhah , mà hình như là bóp kem đánh rrăng thật . Sao không bảo ...nặn kem nhẩy
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0

    Khốn nạn vì bệnh nghề nghiệp ​
    Thời kỳ cách mạng Pháp, một kỹ sư, một luật sư và một thầy tu bị đem ra xử trảm. Bước ra đoạn đầu đài, họ được lựa chọn nằm ngửa hoặc nằm sấp tuỳ ý khi đưa đầu vào máy chém.
    Thầy tu nói:
    - Tôi sẽ ngửa mặt lên nhìn trời vì Chúa ngự trên đó và tôi có thể nhìn thấy Người trên đường tới thiên đàng.
    Dứt lời, ông đường hoàng bước tới, đưa đầu vào máy chém. Đao phủ thả lưỡi dao và nó lao xuống cách cổ của ông thầy tu vài đốt tay thì dừng lại. Cho rằng Đức Tin của ông đã làm cảm động cả trời đất, đao phủ trả tự do cho ông.
    Đến lượt ông luật sư bước lên đoạn đầu đài. Ông nghĩ thầm: "Nếu vị tu sĩ kia may mắn nhờ ngửa mặt lên trời, biết đâu mình cũng vậy" và chọn được chặt đầu trong thế nằm ngửa.
    Như lần trước, lưỡi dao lại hạ xuống cách cổ luật sư vài đốt tay thì không đi tiếp được nữa. Ông kêu lên:
    - Các người không thể hành quyết ta hai lần vì một tội danh được.
    Thế là ông được tha chết.
    Đến lượt người kỹ sư, khi đưa đầu vào máy chém, ông cũng chọn tư thế nằm ngửa và không ngừng suy nghĩ về điều kỳ diệu vừa xảy ra. Lưỡi dao sắp được thả... Chợt nhận ra điều gì, ông kỹ sư kêu lên:
    - Chờ chút đã! Nếu mấy người đổi chỗ sợi dây xanh và sợi dây đỏ cho nhau, lưỡi dao sẽ không bị kẹt nữa.
    http://www28.24h.com.vn/news.php/70/156942
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO A.Son!
    Chuyện nầy Bác Cuonglhvt có post rồi ở trang 4,
    http://www9.ttvnol.com/forum/kysu/476428/trang-4.ttvn
    Mến!
  6. investip6

    investip6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Copy cho các bác đọc 1 truyện cười về bọn tư vấn này:
    A shepherd was herding his flock in a remote pasture when suddenly a brand-new BMW advanced out of the dust cloud towards him. The driver, a young man in a Broni suit, Gucci shoes, Ray Ban sunglasses and YSL tie, leaned out the window and asked the shepherd... "If I tell you exactly how many sheep you have in your flock, will you give me one?" The shepherd looked at the man, obviously a yuppie, then looked at his peacefully grazing flock and calmly answered "sure".
    The yuppie parked his car, whipped out his IBM ThinkPad and connected it to a cell phone, then he surfed to a NASA page on the internet where he called up a GPS satellite navigation system, scanned the area, and then opened up a database and an Excel spreadsheet with complex formulas. He sent an email on his Blackberry and, after a few minutes, received a response. Finally, he prints out a 130-page report on his miniaturized printer then turns to the shepherd and says, "You have exactly 2589 sheep. "That is correct; take one of the sheep." said the shepherd. He watches the young man select one of the animals and bundle it into his car.
    Then the shepherd says: "If I can tell you exactly what your business is, will you give me back my animal?", "OK, why not." answered the young man. "Clearly, you are a consultant." said the shepherd. "That''''''''''''''''s correct." says the yuppie, "but how did you guess that?" "No guessing required." answers the shepherd. "You turned up here although nobody called you. You want to get paid for an answer I already knew, to a question I never asked, and you don''''''''''''''''t know crap about my business...... Now give me back my dog."
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ái ui ! thế có Lá trên đó nữa sao ? hay quá ...nếu Lá biết dùng cờ lê -mỏ lếc..đục Thuyền như thế e rằng Lá cần phải cực thông minh vì ..không hiểu sao nội bộ bo x Thuyền lại một hai mâu thuẫn đời "đổi chổ " nhỉ ?
    Cho Lá góp 1 câu chuyện theo trí tưởng tượng nhé :
    Một cô gái thường cho rằng bạn trai kém thông minh và hiểu biết hơn cô ta một cái đầu ...Điều này làm cho Anh bạn trai rất ức và cứ đi theo hỏi : " Em nói đi vì sao Em cứ cho rằng Em tài giỏi ,thông minh hơn anh ? Em căn cứ vào điều gì ?
    Cô gái không trả lời ..mãi cho đến một ngày kia khi :
    Chàng thanh niên trẻ ngượng ngập hỏi cô gái : Tối qua anh mơ thấy hỏi cưới em , không biết đó là điềm gỉ nhỉ ?
    Cô gái trả lời : Điều đó cho thấy anh thông minh hơn lúc thức ...
    LA THU
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Điều đó cũng chứng mình rằng. Nếu lúc tỉnh Anh ta thực hiện giấc mơ đó thì còn kém thông minh hơn
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    ANh chàng này vì kém thông minh ..nên cứ đi theo hỏi cô gái ..để đến khi cô gái..khai tâm ...mà vẫn chưa tỉnh nhỉ ....? Hy vọng Bo x kỹ sư không có ai cần "khai tâm " như thế !
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Có khi hỏi không có nghĩa là không biết mới hỏi. Trong trường hợp này thì sao Lá ơi ?

Chia sẻ trang này