1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười của dân kỹ sư ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 09/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    anh hailai1998 làm em buồn cười và thắc mắc nữa
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia tư vấn kỹ thuật máy tính
    Đường dây nóng reo lên, phía bên kia một giọng nói nằng nặng phàn nàn:
    Alô, công ty X phải không? Xin cho người tới kiểm tra bảo hành dùm máy của tôi được không ạ?
    Dạ, xin anh cho biết tình trạng của máy để chúng tôi tư vấn.
    Cái ?oquọt? trên máy bị đứng rồi, không chạy được nữa. Mấy anh tới thay dùm tôi!

    Bên này đầu dây, anh kỹ thuật viên nhanh chóng phán đoán: Đây là một người mới biết xài máy tính, đọc tiếng Anh chưa rành, ?oQuinh Quợt? (Win Word/ MS Word) mà hắn đọc trại thành ?oquọt?. Ca này đơn giản, vì MS-Word bị hư thì cùng lắm cài lại là xong ?" nhưng lại phức tạp vì có lẽ trình độ người sử dụng quá yếu!
    Anh nhã nhặn trả lời:
    Thưa anh, ?oquợt? bị hư là lỗi phần mềm chứ không phải lỗi phần cứng, nó không thuộc phạm vi bảo hành của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách tư vấn cho anh cách khắc phục.
    Bên kia đầu dây cằn nhằn:
    Sao? Tôi nghĩ ?oquọt? là phần cứng chứ sao là phần mềm? Anh có lộn không?
    Bên này đầu dây, kỹ thuật viên phì cười, nhủ thầm: Đúng là tay mơ, hắn không phân biệt được phần cứng và phần mềm. Anh ta tư vấn:
    Dạ, ?oquợt? là phần mềm anh ạ. Bây giờ anh có thể khắc phục bằng cách cài lại?
    Bên kia đầu dây la lên:
    Tôi gỡ ra cài lại cả chục lần rồi, nó vẫn đứng?
    Bên này đầu dây, anh kỹ thuật viên bắt đầu lo lắng, nghĩ thầm: Thôi chết, chắc là máy bị virus rồi, nên cài đi cài lại Word vẫn không được. Anh hỏi:
    Vậy sao? Anh có thể mô tả xem tình trạng máy có gì đặc biệt không để chúng tôi phán đoán.
    Bên kia đầu dây gầm lên:
    Đã nói là ?oquọt? bị hư mà còn hỏi miết! Máy nóng quá không chạy được, hiểu chưa??
    Tôi xin phép ngưng ở đây, không kể phần sau câu chuyện này.
    Chỉ xin được phép rút ra bài học như sau:
    Muốn làm một kỹ thuật viên máy tính giỏi, không những bạn phải rành về chuyên môn mà còn phải là nhà ngôn ngữ, giỏi giao tiếp nữa. Bạn cần phải biết rằng người ?oQuoỏng Nom? (Quảng Nam) đọc chữ ?oquạt? thành ?oquọt?. Đừng có nghe nhầm mà phán bậy, vừa quê lại vừa mang tiếng là bất lịch sự nữa đấy.

    http://blog.360.yahoo.com/blog-_EYyLSIjbqqSm_ye7g65pdEWhPum
  4. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh Halai là vậy đó Lá à, thích trêu chọc châm chích nhưng thực ra cũng '' lành '' lắm, có lúc cũng ... ướt nhèm nhẹp như lá mắc mưa vậy rất là tếu, tinh vi, và rất có tài vẽ tranh hài hước đấy. Lá ở chơi lâu lâu một chút rồi sẽ thấy ...
    @Halai: Quảng cáo dùm Halai đó nhe, khi nào có dịp offline nhớ khao tớ một tô phở thật ngon đấy.
    Dạo này sao mình chán cơm thèm phở ... Trước lâu lâu còn đi ra ngoài kiếm phở măm măm cho đỡ thèm, giờ tự làm phở ở nhà luôn, ăn cho nó đã
    Chồng chê (mặc kệ) ... miễn mấy đứa nhỏ nó mê.
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Bà Má Hậu Giang nè, Anh thích những gì em nói đấy. Anh vẫn nhớ ngày mọi người gặp nhau ở quán WRAP & ROLL. Hôm đó sao em sài nhiều nước suối tới vậy. Đêm về hẳn giấc ngủ em thường xuyên bị đứt giấc nhỉ?
    Thế mà đã hơn nửa năm trời rồi.
    MĂM MY MĂM MỶ MĂM MY
    EM ĐI MẢI MIẾT TỚI KHI NÀO VỀ
    GIÓ CÒN E THẸN CHƯA THỀ
    MÀ BUỒM ĐÃ VÁT NO NÊ NƯỚC DÒNG
    KHÚC ĐỜI QUANH KHÚC SÔNG CONG
    KHÚC ĐỜI KHÓ BIẾT KHÚC SÔNG DỄ DÒ
    QUA SÔNG EM ĐÓN CON ĐÒ
    SÔNG SÂU SÓNG CẢ CỐ LO CHO TƯỜNG.

    Buồn ngủ wá.

    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 21/08/2007
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng LinhKhuê!
    Chuyện sạo nầy là một chuyện có thật, được ghi lại khi vợ chồng A.TAM đang đi hưởng tuần trăng mật trên sao Venus vào năm 2040, mà trước đó trong mùa Trung thu tháng 8 năm 2007 người ta chỉ đọc thấy trong truyện cười, thơ văn - viễn tưởng, mơ ước về một ngày mai xa lắm.
    ?~Hệ mặt trời năm 2040, hồi 0 giờ 0 phúc 0 giây, giờ địa phương Sao Venus.
    Vợ chồng A.TAM đang vui vẻ thì đèn cell phone trên đồng hồ của A.Thanh nhấp nhái thông báo,
    Trung tâm An sinh Trái đất: A.TAM chú ý, thân thể Anh đang gặp trục trặc kỹ thuật, chúng tôi sẽ thu hồi và thay thế ngay bằng bản sao khác tốt hơn, Anh có đề nghị bổ sung thêm dịch vụ giá trị gia tăng nào không? Các dịch vụ mới chúng tôi vừa copy vào bộ nhớ của Anh, Chú ý! Sau khi Anh xác nhận, thủ tục thay thế sẽ tiến hành theo phương thức như cũ.
    A.TAM quay sang hỏi vợ: Anh muốn trẻ lại bằng Em được không? (HiHi! Được biết vợ A.TAM 26 tuổi, mới tốt nghiệp kỹ sư, A.TAM hơn vợ 20 tuổi)
    Vợ A.TAM: OK! Nhưng cho cả hai tuổi 21.
    A.TAM gọi Trung tâm An sinh Trái đất: OK! Bản sao dịch vụ mới cho cả hai vợ chồng tuổi 21.
    Như vậy là 5 giây sau, vợ chồng A.TAM cùng sống lại thời 21 tuổi; Đến sáng cũng qua Cell phone, Trung tâm sinh đẽ có kế hoạch của trái đất phải báo động:
    - Vợ chồng A.TAM chú ý, theo luật mới ông bà chỉ được phép có 4 con, chúng tôi sẽ đưa ngay cháu về trái đất và ? mang hộ, 9 tháng 10 ngày sau trung tâm chúng tôi sẽ gửi lại cháu và đầy đũ các tín hiệu mang nặng đẻ đau cho cả hai ông bà.?~

    HiHi! Năm 2040 Việc bình đẳng giới coi như đã được thực hiện tới Z và cũng kể từ đó trong thơ ca cũng có nhiều thay đỗi.
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ... dễ thương quá nếu không đọc tiếp mấy câu sau em lại cứ ngỡ thằng cu Khánh của em nó đang mè nheo vòi mẹ cơ (Khánh gọi em mommy, nó chưa bao giờ gọi một tiếng MẸ hu hu)
    Anh nhắc làm em nhớ Hổng hiểu sao nữa, em cứ cảm thấy nóng và khát khô ... uống bao nhiêu là nước mà chẳng thấy thấm vào đâu. Rồi hình như còn uống nhầm luôn phần nước của Pearl hay Nhím gì đó, ôi xấu hổ ghê
    Cảm ơn anh nhiều nhé Em sẽ cố ...
  8. ruouvangTL

    ruouvangTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Phì cười với các bác
  9. chicomotcoca

    chicomotcoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dân xây dựng thật , truyện cười cũng...khác người nữa .
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    CHẾT THẰNG BÉ CÒN GÌ
    Buổi trưa ở khu tập thể . Hai vợ chồng kĩ sư X đang ngủ. Vợ chồng trẻ nên lúc nào cũng quấn quýt nhau. Trời mùa hè nóng, nên X mở cửa sổ cho mát. Gió từ sông Sài Gòn thổi vào ***g lộng, hai vợ chồng chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
    Mẹ X không ngủ được. Bà lang thang trong khu tập thể. Lúc về ngang qua buồng ngủ con trai. Vô tình nhìn vào, bà thấy cô con dâu ngủ say sưa, hai chân gác lên bụng con trai mình. Xót con lắm, nhưng bà không làm sao được. Bà cứ đi qua, đi lại trước cửa sổ buồng con. Cuối cùng không dằn lòng được, bà xông thẳng vào buồng, bê hai chân con dâu lẳng xuống giường, miệng quát:
    - Chị đè thế này thì chết thằng bé còn gì !
    Cô con dâu mắc cỡ, lấy tay che mặt. Cậu con trai dở cười, dở mếu nhìn mẹ.
    Ngay hôm đó, cả khu tập thể được một trận cười vỡ trời, vỡ đất.
    (st)

Chia sẻ trang này