1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười của dân kỹ sư ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 09/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Một phút dành cho Quảng cáo
    NHỮNG ĐÌU MỚI....RẰNG BIỂN LÀM ZA MUỐI...VÀ CÁNH ĐỒNG CHO HẠT GẠO...MÍA LÀM ZA BỘT NGỌT...CÒN TRONG BUỊ MÍA BA MẸ ĐÃ LÀM ZA CON
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thật tếu, ồ nhưng mà anh tưởng ở KT chỉ có bui...thuốc lào thôi chứ?
    Có bài ca dao sau, Nói một cách nghiêm túc thì không có bài ca dao nào có thể ăn đứt bài này về mọi phương diện (He không biết phân tích văn học nên nói như thế cho nó nhanh). Chỉ có 4 câu mà một bức tranh đồng quê hiện ra với mây trắng trôi bồng bềnh với cánh đồng bông đang nhả bông trắng, với các thôn nữ xinh tươi và không thể không tưởng tượng ra dòng mương (kênh) trong xanh, phản chiếu mây trắng trôi và bông trắng bay:
    TRÊN TRỜI MÂY TRẮNG NHƯ BÔNG
    Ở DƯỚI CÁNH ĐỒNG BÔNG TRẮNG NHƯ MÂY
    MẤY CÔ MÀ ĐỎ HÂY HÂY
    ĐỘI BÔNG NHƯ THỂ ĐỘI MÂY VỀ NÀNG.

    Và khảo dị của nó để...cười:
    TRÊN TRỜI MÂY TRẮNG NHƯ MÔNG
    Ở DƯỚI ĐẤT NÀY MÔNG TRẮNG NHƯ MÂY
    MẤY CÔ MÁ ĐỎ HÂY HÂY
    DÒNG SÔNG XANH NẮNG MÔNG MÂY CHAN HÒA.

  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0

    Hạt gạo nàng ta là hạt gạo Nàng Thơm ahaha
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Một phút ...ặc ặc
    Một đoàn khách du lịch trên đường đi bị một băng cướp chặn lại Tên cầm đầu nhảy phóc lên xe lớn tiếng quát: "tụi bay, cướp hết cho tao, đàn ông giết hết, còn đàn bà thì cưỡng hiếp, ko được bỏ sót một đứa nào" một bà lão 80 ngồi ở đuôi xe thấy thế liền nói: "Hứa rô?i đó nha!"
    Một nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một ông khách Mỹ đi tham quan Sài Gòn. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. Nàng trả lời đại: "Jesu die here". Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?". Nàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here". Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!". Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: " Chỗ này là đâu vậy?". Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here". Khách xỉu ngay tại chỗ
    Một cô gái VN đến Luân Đôn sinh sống , tiếng Anh của cô kém nên việc mua bán gặp khó khăn . Một hôm cô mua đùi lợn mà ko bit'' làm sao để người ban'' bit'' cô đành giở váy lên cao chỉ vào đùi mình và kêu "ụt ịt"thế là người ta hiểu và bán cho cô đùi lợn .Hôm khác,cô cần mua ức gà thì cô mở khuy áo khoanh tròn vùng ức của mình và kêu "cục tác"thế người bán hiểu và bán cho cô ức gà. Kế tiếp cô muốn mua xúc xích cô lại dẫn chồng cô theo............... .......................................?
    Mặt trời lủng lẳng. Em nằm thẳng cẳng.Trên chiếc giường tây.Em cầm cây bút. Chấm chấm mút mút. Viết thư cho anh. Hỡi anh thân yêu. Từ ngày anh đi. Ở nhà vắng vẻ. Con chó nó đẻ. Được những 4 con.Mặt nó to tròn. Giống anh như đúc. Em lấy tên anh. Đặt tên cho chó. Mỗi lần gọi nó. Em nhớ đến anh...
  5. Thichthe

    Thichthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi năm trước...
    Giáo sư: ngày nay, với công nghệ kỹ thuật hiện đại người ta có thể chế tạo được nhưng dây chuyến sản xuất tự động mang lại hiệu quả sản xuất cao. Ví dụ như một dây chuyền chế biến thực phẩm tự động, đầu vào là một con bò và đầu ra sẽ là thanh xúc xích.
    Sinh viên: Thưa thầy, thế có cái máy nào với đầu vào là xúc xích và đầu ra là một con bò không?
    Giáo sư: năm nay anh bao nhiêu tuổi?
    Sinh viên: 19 tuổi.
    Giáo sư: thế thì 20 năm trước đã có một cái máy như thế.
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Trái tim anh, em select bằng mouse
    Chốn hẹn hò, forum internet
    Lời yêu thương truyền bằng phương thức get
    Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
    Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
    Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển search
    Lời tỏ tình không dễ gì convert
    Lưu ngàn đời vào biến constant
    Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
    Em quyền quý với họ Microsoft
    Hai dòng code không thể nào hoà hợp
    Dẫu ngàn lần debug em ơi
    Sao không có 1 thế giới xa xôi
    Sun cũng thế mà windows cũng thế
    Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
    Run suốt đời trên mọi platform.
    La nhan qua YM
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn là có một cuộc tranh chấp slogan giữa các hãng có tiếng với nhau, Bitis thì có : "Nâng niu bàn chân việt", và Abbott thì đưa ra "Nâng niu bầu sữa việt", Trong khi đó hãng Kotex đưa ra là "Nâng niu đàn chim việt". Mũ bảo hiểm "Nâng niu đầu lâu Việt". Còn có một công ty quần lót nam đang tranh chấp với tỉnh Khánh Hoà và các công ty trên xì - lô - gân..." Nâng niu ... hòn ngọc Việt"!
  8. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    HiHi! Kỹ sư Mommy thực sự nothing''s imposible, chắc Lan tui bị đòn quá!
  9. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Góp vui một chuyện:
    songbienvn là vợ thuyenxaxu, đến ngày nhảy ổ. Nhìn vợ trên bàn đẻ rên la thảm thiết, thuyenxaxu nổi lòng thương, cầu Chúa: Lạy Chúa, xin hãy để cơn đau của vợ con cho người luôn yêu thương, luôn bên nàng nhận hết. Quả nhiên, songbienvn hết đau và sinh hạ thật dễ dàng.
    Hôm sau, thuyenxaxu đưa hai mẹ con về, nghe tin ông hàng xóm là levant57 đã chầu trời vì ngã từ trên tầng 74 của bệnh viện xuống.
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Một chàng ( cứ cho là kỹ sư vì những gì dưới đây rất giống 1 anh kỹ sư mới vào nghề ...) gọi điện đến nhà bạn gái.
    - Alô! con chim nhỏ của anh đấy à?
    - Không! chim bố đây.
    - Ấy chết! cháu xin lỗi bác, bác có khoẻ không ạ?
    - Khoẻ để đánh nhau với ai?
    - Dạ...Cho cháu hỏi em Hoàng Linh có nhà không ạ?
    - Nó không có nhà thì vô gia cư à.
    - Dạ dạ ý cháu là Linh có ở nhà không ạ
    - Nếu không thì sao?
    - Thế Linh đi đâu ạ?
    - Đến cơ quan rồi.
    - Bác cho cháu xin số DD của Linh được không ạ.
    - Nó có nhiều số lắm.
    - Bác cho cháu xin 1 số thôi ạ.
    - ....0.....
    - Mấy nữa ạ
    - Thì cậu bảo chỉ cần 1 số thôi.
    - Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ.
    - 7 8 5 4 8 1 8 2, còn sắp xếp thế nào tuỳ cậu.
    các anh kỹ sư mà gặp cảnh này đúng là hóc xương roài

Chia sẻ trang này