1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười của dân kỹ sư ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 09/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Em đọc được cái này ở đâu đó, mà không nhớ rõ:
    "Quá khứ đã xa, tương lai mịt mù, chỉ có hiện tại là duy nhất.
    Ở hiện tại này vẫn có người trách móc quá khứ, cũng có người tự hào với quá khứ. Quá khứ người này khác hẳn quá khứ của người khác, không ai quan tâm đến quá khứ của ai.
    Còn tương lai là sáng tác của mỗi người."
    Mấy cái "cuộc chiến thông tin" nghe dzễ sợ quá bác Lan à. Nhưng em quyết không hy sinh, vì có bác roài, tặng bác nè.
    À em nhớ ra cái câu ở trên đọc ở đâu rồi. Em sáng tác đó.
  2. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học:
    TTĐ : Đố LoKa câu gì đó???
    BBTH: Cho em nghe với.
    OPTD: Ui zào. Xưa rồi, quá khứ.
    CRRBD: 033! tụi họ đang buôn kìa
    Mod: TTĐ, BBTH, OPTD, LK ! mấy em đang xì xèo gì.
    OPTD: Chuyện đó xưa rồi mod à.
    BBTH: Em hông bít, hỏi anh TTĐ.
    TTĐ: LK đố em mà, LK rõ nhất.
    LK: Oan nè, Mod ơi oan nè, thấy em ngoan ăn hiếp em.
    Cherry: Em nghe thấy LK đố TTĐ: GÍ CON CÒ, ÈM TRONG BO, CHÍU KHỌ CHÍU KHỌ ".
    Mod Lan: Xoá hết, xoá hết .
  3. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ Opentdoors:
    HiHi! Cười kiểu ... Box kỹ thuật đó mà Em:
    - Quá khứ là Hôm nay - 1, Hiện tại là Hôm nay, Tương lại là Hôm nay + 1; chế biến như thế nào thì ... tính tiếp;
    - Về "chiến tranh thông tin" cũng cười tương tự như trên đó mà! Việt nam và các nước thế giới có dạy môn nầy trong ngành "xữ lý thông tin" đó Em à!
    HiHi!
  4. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười ra nước mắt
    Ngày ...
    E vốn bản chất cố hữu cộng với tính cách hay thương vay khóc mướn ...lại hay suy nghĩ linh tinh ..
    E thương cho một người chị qua những Tâm sự bên "Hội những người ly dị và đang cô đơn " phải nuôi con một mình .. sụt sùi khóc lóc với A ...
    Anh ơi đọc tâm sự chị này thương quá .
    E nảy ra ý định lập một nick nghe thật kêu ...CĐTM vào an ủi làm bạn với chị ấy .
    Và lịch sử cái nick CĐTM này nó ra đời như thế đấy ....và cái nick này nó cũng bị chập chập cheng cheng , đăng ký xong chẳng cần địa chỉ YM viết bài được luôn
    Sau khi sử dụng được một thời gian ..chia sẻ được vài bài nó dở chứng không đăng nhập được ....E hôm đó thế nào trở lại với nick thật ..và thế là ..cái tin mình chia tay nhau nó lan đi kinh khủng từ box nọ sang box kia A nhỉ .Đi theo sau E là một lũ đàn ông nói đủ thứ kiểu linh tinh ...A dỗi ..
    Đã thế tính E yêu thơ văn con người ...thế là thấy một Topic Trang thơ của những người phụ nữ bị phản bội" ..Em cũng viết bài tham gia up thơ hay cũng mọi người ...
    Thương A đến giờ vẫn có người nghĩ vì A phản bội E nên E chia tay với A ..cười ra nước mắt
    Chị ấy khi E nói là CĐTM và E là một ..chẳng hiểu sao cả? ..chị ấy cũng dỗi
    Trong khi đó ngày 8/3 A tặng E 29 bông hoa hồng đỏ rực gói trong giấy màu tím ,ngâm cho E lọ sâm ngâm mật ong
    Trong khi đó tháng 6 E nhận được lời mời của Phượng bên chương trình Tôi 20 của VTC 1 để lên TV dạy cách làm Kem .E gọi điện cho A..hỏi ý kiến ...A không muốn cho E đi trưng cái mặt lên TV ...E đành gọi điện cho Phượng từ chối ...
    Trong khi đó mọi người đều nghĩ và tin mình chia tay lâu rồi nhỉ...cười ra nước mắt
    Những người đủ hiểu biết họ chẳng hiểu gì cả họ thắc mắc ...Có một người duy nhất đủ thông minh để hỏi E một câu ..Thực ra bọn em đã chia tay nhau chưa??
    Không ai biết nhiều sự thực này phải không A?
    Được co_don_tren_mang sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 14/01/2008
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ANĐRIGON THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG
    (SỰ VI PHẠM CÁC QUY LUẬT CỦA THIÊN NHIÊN)​
    Hôm nay là một ngày lễ lớn của người Anđrigon: trong tất cả các trường phổ thông đang diễn ra kỳ thi tốt nghiệp. Một trong những đại diện chính quyền hỏi xem tôi có vui lòng đến dự để cho kỳ thi thêm phần long trọng không. Tôi không thể từ chối yêu cầu đó vì người ta đã tiếp đó tôi quá ư là nhiệt tình. Như vậy là từ sân bay vũ trụ chúng tôi cưỡi pitlac (một loại bò sát lớn, không chân, trông giống như rắn, được người ở đây sử dụng rộng rãi để cưỡi đi) tiến thẳng vào thành phố. Sau khi đã giới thiệu tôi với đám đông học sinh trẻ tuổi và các giáo viên như là một vị khách đáng kính từ Trái Đất tới, vị đại diện chính quyền rời khỏi phòng thi. Các giáo viên mời tôi ngồi vào chỗ danh dự cạnh ?obồn? (một dạng bàn); sau đó buổi thi bị ngắt quãng lại được tiếp tuc. Đám học sinh lúng túng trước sự có mặt của tôi, thoạt đầu ngượng ngập ngắc ngứ, nhưng tôi đã mỉm cười chân thành cổ vũ họ, đôi khi lại nhắc một em nào đó những câu cần thiết và chẳng bao lâu bầu không khí xa lạ đã tan. Những người vào cuối trả lời tốt hơn nhiều. Và đây, đứng trước ban giám khảo là một thanh niên Anđrigon, người mọc đầy những vỏ zđrưc (một loại sò được sử dụng làm quần áo) tuyệt đẹp mà đã lâu lắm rồi tôi không có dịp nhìn thấy. Anh ta bắt đầu trả lời những câu hỏi bằng một giọng hùng hồn và diễn cảm không thể tả nổi. Tôi hài lòng lắng nghe anh ta vì nhận thấy rằng trình độ khoa học ở đây thật là cao. Rồi một vị giám khảo hỏi:
    - Anh có thể chứng minh vì sao trên Trái Đất không thể có sự sống được không?
    Nghiêng mình một cái duyên dáng, người thanh niên bắt đầu trình bày các lập luận được sắp xếp hết sức lôgic, trong đó anh ta chứng minh đâu ra đấy rằng phần lớn Trái Đất bị những lớp nước lạnh và rất sâu bao phủ, nhiệt độ của các lớp nước đó khoảng gần không độ do ảnh hưởng của những núi băng nổi thường xuyên hình thành; rằng không chỉ hai cực mà cả các vùng bao quanh đều là những vùng lạnh quanh năm hết sức khắc nghiệt và trong suốt sáu tháng chỉ có đêm dài ngự trị; rằng qua các khí cụ thiên văn học thấy rất rõ là các vùng đất liền, ngay cả ở các khu vực có khí hậu ấm áp hơn, cũng có đến mấy tháng bị những đám hơi nước đông tụ được gọi là tuyết bao phủ, chúng rơi xuống làm thành từng lớp dày ở các vùng núi cao cũng như các vùng thấp; rằng vầng Mặt Trăng lớn của Trái Đất đã tạo ra trên đó những đợt sóng thủy triều lên xuống gây tác động xói mòn xâm thực; rằng bằng những khí cụ quang học cực mạnh có thể thấy là phần lớn diện tích hành tinh thường chìm trong cảnh mờ tối do lớp mây bao phủ gây ra; rằng trong bầu khí quyển thường nảy sinh những cơn gió xoáy, bão, lốc khủng khiếp và tất cả những điều đó gộp lại đã hoàn toàn loại trừ khả năng tồn tại sự sống trên Trái Đất dưới bất kỳ hình thức nào. Bằng một giọng oang oang, chàng thanh niên Anđrigon kết luận, nếu như có sinh vật nào định đổ bộ xuống Trái Đất, chắc chắn nó sẽ bị chết bẹp dưới áp suất rất lớn của khí quyển ở đó, áp suất này là một kilôgam trên một centimet vuông hay là 760 mm thủy ngân.
    Câu trả lời đầy đủ đó được ban giám khảo hoàn toàn tán thành. Đờ người ra vì ngạc nhiên, tôi ngồi như hoá đá một lúc, và chỉ khi viên giám khảo chuyển sang câu hỏi khác tôi mới thốt lên lời:
    - Thưa các vị Anđrigon đáng kính, mong các vị thứ lỗi... Nhưng... nhưng tôi đúng là người sinh trưởng ở Trái Đất; chắc các vị không nghi ngờ rằng tôi là một sinh vật sống hẳn hoi, và các vị cũng đã nghe người ta giới thiệu tôi...
    Không khí im lặng khó xử. Những giáo viên bị xúc phạm nặng nề trước lời phát biểu xen vào của tôi và cố lắm mới giữ được bình tĩnh; đám thanh niên vốn còn chưa biết che giấu tình cảm của mình tài như những người lớn tuổi thì nhìn tôi với vẻ khó chịu ra mặt.
    Cuối cùng viên giám khảo lạnh nhạt nói:
    - Xin lỗi anh bạn phương xa, nhưng phải chăng anh bạn đã yêu cầu quá nhiều đối với lòng hiếu khách của chúng tôi? Chẳng lẽ đối với anh bạn việc đón tiếp long trọng, tiệc tùng và các biểu hiện kính trọng như vậy vẫn còn là ít sao? Chẳng lẽ anh bạn chưa hài lòng với việc được mời ngồi vào "bồn" giám khảo cao quý đó sao? Vẫn còn ít sao để anh bạn quấy rầy và đòi chúng tôi vì anh mà phải thay đổi chương trình phổ thông của mình?
    - Nhưng... trên Trái Đất quả thực là có người sinh sống... - Tôi lúng túng thốt ra.
    - Nếu như việc đó là có thật, - vị giám khảo nói là nhìn tôi như thể nhìn vào chỗ không người, - thì đó là sự vi phạm các quy luật của thiên nhiên.
    Tôi coi lời của ông ta là sự nhục mạ hành tinh quê hương mình, vì vậy tôi bỏ ra ngay lập tức không thèm chào một ai, nhảy lên con pitlac đầu tiên vớ được và đi thẳng ra sân bay vũ trụ, rồi sau khi chùi chân cho sạch hết cái hơi hướm của bọn Anđrigon, tôi lại bay tiếp tìm con dao.
    -------------------------------------------------------------------------
    Trích ''''Nhật ký vũ trụ của Ion Lặng Lẽ'''' của Xtanixlap Lem

  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    ĐẮC ĐẠO.
    Chuyện kể rằng ngày xưa có một nhà sư ?ođắc đạo?, đã rũ bỏ được hết mọi nhẽ trên đời, chỉ lo chuyên tâm hoằng dương chánh pháp, được mọi người kính trọng;
    Một hôm, ngồi giảng pháp cho quốc vương nghe, thì trong cung có biến, quân hầu vào bẩm báo lửa đã cháy khắp cung, vua nghe xong hoảng sợ, mặt tái mét, song không dám thất lễ với đại sư, nên vẫn ngồi lại. Vị đại sư vẫn điềm tĩnh như không, tiếp tục ngồi giảng pháp. Quốc vương càng thêm kính trọng đại sư. Cả các quần thần vương thất đều kính trọng đại sư gấp bội;
    Ngẫm lại những lời đại sư giảng pháp mà thấm thía ... tất cả là tạm bợ, thân này cũng là tạm bợ, huống hồ gì cung vàng điện ngọc ...;
    Bổng quân vào cấp báo:
    - Bẩm đại vương, lửa đã cháy đến hành lang mé tả rồi ...!
    Đang giảng, đại sư ngưng ngay, nhổm người đứng dậy - chạy vội ra phía tả của điện thất, mọi người ùa đến cố ngăn cản đại sư, quốc vương hỏi:
    - Cớ sao đại sư lại chạy về phía lửa to?
    Đại sư bảo:
    - Ta đã bỏ tất cả, giờ chỉ còn một cái cà sa đang mặc trên người và một cái đang phơi nơi ấy ...!

    ------------------------------------
    © XungDoanh Việt Kiếm, trích ?oĐại bàng gãy cánh? http://vietkiem.com/forums/index.php?showtopic=20554

Chia sẻ trang này