1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười của dân kỹ sư ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 09/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicomangho

    nguoicomangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xẩy ra ở trường đại học nông nghiệp HN :
    2 anh A va B làm luận văn tốt nghiệp ,anh A chăm chỉ ,anh B lười .Thấy anh A làm về con Bò ,anh B mượn luận văn của anh A và làm về con trâu bằng cách chữa tất cả chữ Bò thành chữ Trâu ,sau khi nộp luận văn anh cho 2 thày giáo khác nhau ,anh B nhận được kết quả chấm điểm sau 1 thời gian : O điểm ,cùng lời nghi chú của thầy giáo :
    Anh còn sót mấy chữ Bò chưa chữa hết từ luận văn của anh A !!!!!
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Truyện mới đáng cười ra nước mắt nếu anh A được 0 và anh B được điểm tốt
    Đời nó trớ trêu như thế đấy
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Truyện mới đáng cười ra nước mắt nếu anh A được 0 và anh B được điểm tốt
    Đời nó trớ trêu như thế đấy
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Địa ngục là exorthermic (toả nhiệt) hay là endorthemic (hấp thụ nhiệt) ? tức là nóng hay lạnh đây ?
    Câu hỏi tướng như vô lý, nhưng dân kỹ sư bên Mỹ này , tuơng truyền là quả có thật trong một đề thi môn Hóa của Computer Engineering tại đại học Waterloo . Câu hỏi bonus của kỳ thi .
    Câu trả lời cũng thật là sâu xa kỳ bí mà ông thầy kỳ thi đó đã chia sẻ với đồng nghiệp, nhờ vậy, Thuyền vô tình biết được và bây giờ xin cặm cụi dịch ra tiếng Việt kể lại cho các bạn đây ...
    Phần lớn sinh vien kỹ sư kỳ đó giải thich bằng định luật Boyles hay các variances của nó . Nói chung là chất khí khi lạnh đi sẽ co lại và khi nóng lên sẽ nở ra . Tuy nhiên, có một sinh viên viết như sau :
    Trước hết, chúng ta cần phải biết, khối lượng của Địa Ngục thay đổi ra sao theo thời gian . Tức là, mình cần biết vận tốc số người ra vào địa ngục .
    Theo tôi nghĩ, mình có thể chấp nhận giả thuyết, một khi bị vào địa ngục là không thể ra được . Sau đó, bao nhieu linh hồn bị vô địa ngục thì mình phải xem xét có bao nhiêu đạo giáo tren trái đất ngày nay . Một số đạo giáo thuong cho rằng, nếu không phải theo đạo của mình thì phải vô địa ngục . Và vì có trên một đạo tren trái đất và vì không ai có thể theo 1 lúc 2 đạo, nên ta có thể kết luận rằng, tất cả moi nguoi rồi sẽ đi vô địa ngục khi chết đi . Với vận tốc sinh đẻ và chết đi của nhân loại bay giờ, ta có thể nói, vận tốc linh hồn bị vô địa ngục là exponential rate (tăng theo cấp luy thừa)
    Bây giờ, theo định luật Boyles, dể nhiet độ và áp suat của địa ngục là cố định, thể tích của địa ngục phải bành truong ra . Có 2 chuyện có thể xảy ra:
    1. Nếu thể tích bành trướng chậm hơn là số nguoi bị vô địa ngục, đê"n mot luc nào đó "all hells break loose" (địa ngục tan tan, ma quỷ xông ra bên ngoài lộng hàng tác quái)
    2. Và dĩ nhien, nếu thể tich của địa ngúc bành truong nhanh hơn là vận tốc các linh hồn bị đày xuong địa ngục thì nhiệt độ và áp lục sẽ roi mau cho đen khih địa ngục bị đông lạnh lại .
    Vậy là cái nào đây trong 2 cái trên ?
    Nếu ta chấp nhận hệ quả cơ bản của cô bé xinh xinh trong lớp ngồi bàn đầu trong năm học lớp 12 của tôi hồi ở highschool. Cô ta bảo nguyên văn bằng tiếng Mỹ : "...that it will be a cold day in Hell before I sleep with you," (Sẽ là một ngày lạnh lùng duoi địa ngục nếu em phải ngủ voi anh và ******** với anh).
    Và tính luôn sự kiện là tôi vẫn không dược may mắn cho lắm về chuyện ân ái ******** cho đến nay với cô bé đó, vì vậy, #2 không thể nào đúng được cả .
    Vì vậy, #1 se là chuyện xảy ra, tức là địa ngục phải rất nóng và là toả nhiệt chứ không thể nào hấp thụ nhiệt . Tuc là , hell is exothermic !

    Viết xàm xàm cho vui thôi nha các bạn
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 04/03/2005
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Địa ngục là exorthermic (toả nhiệt) hay là endorthemic (hấp thụ nhiệt) ? tức là nóng hay lạnh đây ?
    Câu hỏi tướng như vô lý, nhưng dân kỹ sư bên Mỹ này , tuơng truyền là quả có thật trong một đề thi môn Hóa của Computer Engineering tại đại học Waterloo . Câu hỏi bonus của kỳ thi .
    Câu trả lời cũng thật là sâu xa kỳ bí mà ông thầy kỳ thi đó đã chia sẻ với đồng nghiệp, nhờ vậy, Thuyền vô tình biết được và bây giờ xin cặm cụi dịch ra tiếng Việt kể lại cho các bạn đây ...
    Phần lớn sinh vien kỹ sư kỳ đó giải thich bằng định luật Boyles hay các variances của nó . Nói chung là chất khí khi lạnh đi sẽ co lại và khi nóng lên sẽ nở ra . Tuy nhiên, có một sinh viên viết như sau :
    Trước hết, chúng ta cần phải biết, khối lượng của Địa Ngục thay đổi ra sao theo thời gian . Tức là, mình cần biết vận tốc số người ra vào địa ngục .
    Theo tôi nghĩ, mình có thể chấp nhận giả thuyết, một khi bị vào địa ngục là không thể ra được . Sau đó, bao nhieu linh hồn bị vô địa ngục thì mình phải xem xét có bao nhiêu đạo giáo tren trái đất ngày nay . Một số đạo giáo thuong cho rằng, nếu không phải theo đạo của mình thì phải vô địa ngục . Và vì có trên một đạo tren trái đất và vì không ai có thể theo 1 lúc 2 đạo, nên ta có thể kết luận rằng, tất cả moi nguoi rồi sẽ đi vô địa ngục khi chết đi . Với vận tốc sinh đẻ và chết đi của nhân loại bay giờ, ta có thể nói, vận tốc linh hồn bị vô địa ngục là exponential rate (tăng theo cấp luy thừa)
    Bây giờ, theo định luật Boyles, dể nhiet độ và áp suat của địa ngục là cố định, thể tích của địa ngục phải bành truong ra . Có 2 chuyện có thể xảy ra:
    1. Nếu thể tích bành trướng chậm hơn là số nguoi bị vô địa ngục, đê"n mot luc nào đó "all hells break loose" (địa ngục tan tan, ma quỷ xông ra bên ngoài lộng hàng tác quái)
    2. Và dĩ nhien, nếu thể tich của địa ngúc bành truong nhanh hơn là vận tốc các linh hồn bị đày xuong địa ngục thì nhiệt độ và áp lục sẽ roi mau cho đen khih địa ngục bị đông lạnh lại .
    Vậy là cái nào đây trong 2 cái trên ?
    Nếu ta chấp nhận hệ quả cơ bản của cô bé xinh xinh trong lớp ngồi bàn đầu trong năm học lớp 12 của tôi hồi ở highschool. Cô ta bảo nguyên văn bằng tiếng Mỹ : "...that it will be a cold day in Hell before I sleep with you," (Sẽ là một ngày lạnh lùng duoi địa ngục nếu em phải ngủ voi anh và ******** với anh).
    Và tính luôn sự kiện là tôi vẫn không dược may mắn cho lắm về chuyện ân ái ******** cho đến nay với cô bé đó, vì vậy, #2 không thể nào đúng được cả .
    Vì vậy, #1 se là chuyện xảy ra, tức là địa ngục phải rất nóng và là toả nhiệt chứ không thể nào hấp thụ nhiệt . Tuc là , hell is exothermic !

    Viết xàm xàm cho vui thôi nha các bạn
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 04/03/2005
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Chứng minh tại sao kỹ sư nghèo hơn mấy người business executives !
    Sự kiện 1: Kiến Thức = Power
    Sự kiện 2: Thời gian = Tiền Bạc
    Tất cả dân kỹ sư chúng ta đều biết là,
    Work = Power x Thời Gian
    Và vì Kiến Thức = Power và vì Thời Gian = Tiền Bạc, nên ta sẽ có:
    Work = Kiến Thức x Tiền Bạc
    Tức là,
    Tiền Bạc = Work / Kiến Thức
    Như vậy, khi kiến thức tiến đến zero, tiền bạc sẽ tiến đến vô tận, không cần biết đã làm bao nhiêu Công việc (work).
    Hệ quả: Càng học ít đi, càng ít có kiến thức thì lại càng làm được nhiều tiền .
    Chú thích : Người ta cho rằng, ly dó mà Bill Gates drop khỏi truong đại học là vì ông ta vô tình viết ra được chứng minh này khi còn là sinh viên, và đã cống hiến cả quãng đời sau đó của ông ta để .. "không cần học nữa" !
    hihihi
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Chứng minh tại sao kỹ sư nghèo hơn mấy người business executives !
    Sự kiện 1: Kiến Thức = Power
    Sự kiện 2: Thời gian = Tiền Bạc
    Tất cả dân kỹ sư chúng ta đều biết là,
    Work = Power x Thời Gian
    Và vì Kiến Thức = Power và vì Thời Gian = Tiền Bạc, nên ta sẽ có:
    Work = Kiến Thức x Tiền Bạc
    Tức là,
    Tiền Bạc = Work / Kiến Thức
    Như vậy, khi kiến thức tiến đến zero, tiền bạc sẽ tiến đến vô tận, không cần biết đã làm bao nhiêu Công việc (work).
    Hệ quả: Càng học ít đi, càng ít có kiến thức thì lại càng làm được nhiều tiền .
    Chú thích : Người ta cho rằng, ly dó mà Bill Gates drop khỏi truong đại học là vì ông ta vô tình viết ra được chứng minh này khi còn là sinh viên, và đã cống hiến cả quãng đời sau đó của ông ta để .. "không cần học nữa" !
    hihihi
  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Tạt vào chơi box KTQSNN, giời ơi đông không có chỗ đứng nữa, bên ấy bàn bạc sôi nổi lắm đấy , các ông còn ham đánh đấm nhiều lắm , mà bàn đủ chuyện trên giời dưới biển
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Tạt vào chơi box KTQSNN, giời ơi đông không có chỗ đứng nữa, bên ấy bàn bạc sôi nổi lắm đấy , các ông còn ham đánh đấm nhiều lắm , mà bàn đủ chuyện trên giời dưới biển
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Thuyền,
    Xin lỗi vì Hili quên béng mất cái vụ bác sống sót.
    Chả là thế này, thuyenxaxu lần đầu biết yêu, mỗi lần đứng gần bạn gái, toàn thân Thuyền nóng bừng lên, bỏng rát. Máu trong người chảy mạnh, run rẩy. Nụ hôn đầu của hai người như có lửa, kết thúc nhanh chóng vì cả hai đều không chịu được sức nóng lên đến 1000 độ C.
    Cuối cùng, sau bao ngày đêm lăn lộn với đủ các loại chất hoá học, máy móc kỹ thuật trong phòng lab, Thuyền chế tạo ra một chất hoá học tinh tuý với chất chống cháy cực mạnh. Chỉ cần bôi lớp chất hoá học đó lên người, đặc biệt khu mặt là Thuyền có thể chịu được ngàn nụ hôn nồng cháy của nàng.
    Buổi tối đó, Thuyền chuẩn bị hết sức kĩ càng, đưa nàng đến một khu cực kì "đen tối" nhằm ...gì gì đấy.
    Thế rồi sự cố xảy ra. Chất chống cháy với tên gọi do Thuyền tự đặt -1000kiss- đã cứu Thuyền thoát chết trong gang tấc trước sự than phục và ngưỡng mộ đến kinh ngạc của cô bạn gái.
    Nàng chạy đến ôm hôn Thuyền thắm thiết. Nhưng ôi thôi, xăng đã ăn hết chất chống cháy trên mặt Thuyền, thế là cả thân Thuyền lại nóng lên đến 1001 độ, Thuyền mất hết thăng bằng, ngã xuống và......

Chia sẻ trang này