1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười của dân kỹ sư ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 09/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Bác Thuyền vui nhỉ. Mấy cái tranh và tượng nude thì rõ là Kool rồi , nhưng cái đó hình như chả liên quan gì đến dân kỹ sư hay không bác à, mà chỉ là dân ..... con trai thôi.
    Mà kô biết nói vậy chị em phụ nữ có phản đối kô há. Thời buổi bây giờ, nam nữ bình đẳng, mấy chị em nghe thế là phản đối liền àh. Xem nude đâu còn là quyền của một mình dân con trai ha.
  2. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết mấy cô khác thì sao chứ mommy tuy hông có nhiều nhưng cũng có một thứ cũng cool lắm, hồi mới có được thì cứ gọi là ... mê mẫn á, bi giờ thì hơi chán rồi nhưng bù lại mấy đứa nhỏ lại khoái chơi lắm, tụi nó thường gọi cái device này là ... ''ba'' đó, hihi
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết mấy cô khác thì sao chứ mommy tuy hông có nhiều nhưng cũng có một thứ cũng cool lắm, hồi mới có được thì cứ gọi là ... mê mẫn á, bi giờ thì hơi chán rồi nhưng bù lại mấy đứa nhỏ lại khoái chơi lắm, tụi nó thường gọi cái device này là ... ''ba'' đó, hihi
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện như thế này:
    Thời CM Pháp, một lần người ta đưa ra máy chém xử tử 03 ông: một ông luật sư, một ông cha cố và một ông kỹ sư. Một đặc ân cho họ là được chết trong tư thế ngửa hay sấp tuỳ ý.
    Khi đưa ông cha cố vào, nguyện vọng của ông là muốn ngửa lên để nhìn thấy Thượng đế. Không hiểu sao lưỡi dao rơi xuống cách cổ ổng vài phân lại bị kẹt lại. Thế là ổng la lên ?oThượng đế đã tha cho ta! Các ngươi không được giết ta?. Thế là được thả.
    Đến ông luật sư cũng y như vậy. Ổng cũng la lên: ?oTheo luật pháp thì các ngươi không được giết ta hai lần?
    Đến ông kỹ sư. Khi lưỡi dao rơi xuống cổ cách vài phân dừng lại. Ổng săm soi nhìn các chi tiết máy chém rồi la lên ?oThay đổi chỗ sợi dây xanh và sợi dây đỏ thì máy sẽ hoạt động tốt!?
    !!!!!!!!!
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện như thế này:
    Thời CM Pháp, một lần người ta đưa ra máy chém xử tử 03 ông: một ông luật sư, một ông cha cố và một ông kỹ sư. Một đặc ân cho họ là được chết trong tư thế ngửa hay sấp tuỳ ý.
    Khi đưa ông cha cố vào, nguyện vọng của ông là muốn ngửa lên để nhìn thấy Thượng đế. Không hiểu sao lưỡi dao rơi xuống cách cổ ổng vài phân lại bị kẹt lại. Thế là ổng la lên ?oThượng đế đã tha cho ta! Các ngươi không được giết ta?. Thế là được thả.
    Đến ông luật sư cũng y như vậy. Ổng cũng la lên: ?oTheo luật pháp thì các ngươi không được giết ta hai lần?
    Đến ông kỹ sư. Khi lưỡi dao rơi xuống cổ cách vài phân dừng lại. Ổng săm soi nhìn các chi tiết máy chém rồi la lên ?oThay đổi chỗ sợi dây xanh và sợi dây đỏ thì máy sẽ hoạt động tốt!?
    !!!!!!!!!
  6. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Xin hầu bà con cô bác 1 chuyện vui đây,chuyện này không dính gì đến cái nghề ks đốn mạt của bọn chúng ta cả nhưng tớ cứ ịn nó lên đây:
    Chuyện xẩy ra tại 1 nông trường chăn nuôi hẻo lánh nọ cách Mát -cơ-va hàng mấy ngày tàu về phương đông . Hôm đó dân làng mọi người đều tập trung tại nhà ga xe lửa để tiễn đưa 2 bác nông dân; là Đồng Chí CT HTX chăn nuôi và Đồng Chí BTCĐ. Hai bác lên đường đi Matcơ-va để xin vào gặp Đ/C TBT Staline tại điện Kremlin.
    Quan cảnh tại nhà Ga hôm ấy thực náo nhiệt; người bấu kẻ giật, mồm chu tréo ...kẻ thì nhờ 2 bác cầm giùm 1 dây xúc xích, người thì 1 mẩu thịt giăm bông, etc. gọi là cây nhà lá vườn để bồi bổ Đ/C Tổng Bí Thư Đảng và không người nào không quên nhắc hai bác mục đích tối quan trọng của chuyến đi : "...nhớ hỏi Đ/C TBT nhé, nhớ nhé..."
    Họ muốn hỏi Đ/C TBT điều gì mà quan trọng thế ?
    Sau 2 ngày 2 đêm đường vất vả hai bác nông dân chân ướt chân ráo đã đến được thủ đô Mátx-cơ-va và vào tận điện Kremlin xin gặp Đ/C TBT Đảng . Họ được mời vào phòng đợi và đợi xuốt 1 ngày trời cho đến tối thì người ta bảo hai bác hãy đi về, Đ/C TBT bận, không tiếp
    Hôm sau hai bác nông dân lại quay lại điện Kremlin và lại xin gặp và lại được chờ cho đến tối và ...lại bị mời về ....
    Đến hôm thứ ba, do không đợi được nữa vì vé tàu đã mua và nội hôm ấy phải về nên hai bác nông dân khốn khổ của chúng ta phải năn nỉ mãi và rốt cục được cho gặp Đ/C thư ký của TBT
    (mai rảnh kể tiếp nhé)
  7. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Xin hầu bà con cô bác 1 chuyện vui đây,chuyện này không dính gì đến cái nghề ks đốn mạt của bọn chúng ta cả nhưng tớ cứ ịn nó lên đây:
    Chuyện xẩy ra tại 1 nông trường chăn nuôi hẻo lánh nọ cách Mát -cơ-va hàng mấy ngày tàu về phương đông . Hôm đó dân làng mọi người đều tập trung tại nhà ga xe lửa để tiễn đưa 2 bác nông dân; là Đồng Chí CT HTX chăn nuôi và Đồng Chí BTCĐ. Hai bác lên đường đi Matcơ-va để xin vào gặp Đ/C TBT Staline tại điện Kremlin.
    Quan cảnh tại nhà Ga hôm ấy thực náo nhiệt; người bấu kẻ giật, mồm chu tréo ...kẻ thì nhờ 2 bác cầm giùm 1 dây xúc xích, người thì 1 mẩu thịt giăm bông, etc. gọi là cây nhà lá vườn để bồi bổ Đ/C Tổng Bí Thư Đảng và không người nào không quên nhắc hai bác mục đích tối quan trọng của chuyến đi : "...nhớ hỏi Đ/C TBT nhé, nhớ nhé..."
    Họ muốn hỏi Đ/C TBT điều gì mà quan trọng thế ?
    Sau 2 ngày 2 đêm đường vất vả hai bác nông dân chân ướt chân ráo đã đến được thủ đô Mátx-cơ-va và vào tận điện Kremlin xin gặp Đ/C TBT Đảng . Họ được mời vào phòng đợi và đợi xuốt 1 ngày trời cho đến tối thì người ta bảo hai bác hãy đi về, Đ/C TBT bận, không tiếp
    Hôm sau hai bác nông dân lại quay lại điện Kremlin và lại xin gặp và lại được chờ cho đến tối và ...lại bị mời về ....
    Đến hôm thứ ba, do không đợi được nữa vì vé tàu đã mua và nội hôm ấy phải về nên hai bác nông dân khốn khổ của chúng ta phải năn nỉ mãi và rốt cục được cho gặp Đ/C thư ký của TBT
    (mai rảnh kể tiếp nhé)
  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Hai bác nông dân nhà ta đành phải nhờ bác thư ký chuyển giùm câu hỏi của cả tập thể nông trường chăn nuôi tới Đ/C TBT Đảng, là :"...bao giờ thì thời kỳ quá độ tiến lên CNCS chấm dứt, nghĩa là khi nào chúng ta sẽ thực sự sống trong thiên đường CS ?" . Bác thư ký lúng túng không biết trả lời như thế nào rồi nhìn xuống bãi đậu xe của điện Kremlin, bác nẩy ra ý kiến và nói: "...Khi nào xe của các Đ/C đậu cạnh chiếc xe to và bóng lẫy kia của Đ/C TBT Đảng thì lúc đó các Đ/C đang sống trong thiên đường CS" . Hai bac'' nông dân mừng rối rít, nắm tay Đ/C thư ký cảm ơn rồi hăm hở khăn gói lên đường ra ga mang tin mừng về quê .
    Sau hai ngày hai đêm hành trình về hướng đông, tàu đã về đến ga nơi quê quán của hai bác nông dân của chúng ta, và cũng như hôm đi đưa, nhà ga hôm nay cũng đông nghịt người . Họ ra đón hai bác hay là nói cho đúng hơn họ ra đón "tin mừng" vì hai bác vừa xuống tàu thì mọi người đã xúm lại xung quanh hỏi : "...thế nào?..."
    Để làm tăng phần hồi hộp, hai bác không thông báo ngay tin mừng mà chỉ cười và cứ như thế cho đến lúc cả đám đông từ nhà ga về đến hội trường của HTX chăn nuôi. Vào đến hội trường thì mọi người như không nhịn được nữa và lại xúm lại xung quanh hai bác nông dân hỏi dồn : "...thế nào ?, Đ/C TBT tra, lời thế nào ?.." Hai bác nông dân rất muốn đem hình ảnh của chiếc xe của Đ/C TBT để minh hoạ cho câu trả lời của bác Thư Ký của Đ/C TBT, nhưng khốn là ở cái xứ "chó ăn đá gà ăn muối" hẻo lánh xa xôi này thì dân làng có nhiều người còn chưa bao giờ biết cái xe hơi hình thù như thế nào chứ đừng nói đến cái xe li-mu-xin của Đ/C TBT ....Bí quá hai bác nông dân nhìn quanh và chợt thấy ngoài hiên hội trường xấp hàng các đôi giầy ủng lấm bùn mà mọi người phải cởi bỏ ở ngoài trước khi bước vào hội trường. Bác CT HTX vội chỉ các đôi ủng và nói với mọi người : "...Đ/C TBT nói là khi nào đôi ủng của Đ/C TBT xuống xấp hàng với các đôi ủng của các bạn ngoài kia, thì lúc đó thời kỳ quá độ đã chấm dứt và chúng ta đang sống trong Thiên Đường CS ..."
    HAHAHAHAHAHAAHA
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Hai bác nông dân nhà ta đành phải nhờ bác thư ký chuyển giùm câu hỏi của cả tập thể nông trường chăn nuôi tới Đ/C TBT Đảng, là :"...bao giờ thì thời kỳ quá độ tiến lên CNCS chấm dứt, nghĩa là khi nào chúng ta sẽ thực sự sống trong thiên đường CS ?" . Bác thư ký lúng túng không biết trả lời như thế nào rồi nhìn xuống bãi đậu xe của điện Kremlin, bác nẩy ra ý kiến và nói: "...Khi nào xe của các Đ/C đậu cạnh chiếc xe to và bóng lẫy kia của Đ/C TBT Đảng thì lúc đó các Đ/C đang sống trong thiên đường CS" . Hai bac'' nông dân mừng rối rít, nắm tay Đ/C thư ký cảm ơn rồi hăm hở khăn gói lên đường ra ga mang tin mừng về quê .
    Sau hai ngày hai đêm hành trình về hướng đông, tàu đã về đến ga nơi quê quán của hai bác nông dân của chúng ta, và cũng như hôm đi đưa, nhà ga hôm nay cũng đông nghịt người . Họ ra đón hai bác hay là nói cho đúng hơn họ ra đón "tin mừng" vì hai bác vừa xuống tàu thì mọi người đã xúm lại xung quanh hỏi : "...thế nào?..."
    Để làm tăng phần hồi hộp, hai bác không thông báo ngay tin mừng mà chỉ cười và cứ như thế cho đến lúc cả đám đông từ nhà ga về đến hội trường của HTX chăn nuôi. Vào đến hội trường thì mọi người như không nhịn được nữa và lại xúm lại xung quanh hai bác nông dân hỏi dồn : "...thế nào ?, Đ/C TBT tra, lời thế nào ?.." Hai bác nông dân rất muốn đem hình ảnh của chiếc xe của Đ/C TBT để minh hoạ cho câu trả lời của bác Thư Ký của Đ/C TBT, nhưng khốn là ở cái xứ "chó ăn đá gà ăn muối" hẻo lánh xa xôi này thì dân làng có nhiều người còn chưa bao giờ biết cái xe hơi hình thù như thế nào chứ đừng nói đến cái xe li-mu-xin của Đ/C TBT ....Bí quá hai bác nông dân nhìn quanh và chợt thấy ngoài hiên hội trường xấp hàng các đôi giầy ủng lấm bùn mà mọi người phải cởi bỏ ở ngoài trước khi bước vào hội trường. Bác CT HTX vội chỉ các đôi ủng và nói với mọi người : "...Đ/C TBT nói là khi nào đôi ủng của Đ/C TBT xuống xấp hàng với các đôi ủng của các bạn ngoài kia, thì lúc đó thời kỳ quá độ đã chấm dứt và chúng ta đang sống trong Thiên Đường CS ..."
    HAHAHAHAHAHAAHA
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Vào giờ thực hành môn điện, Cậu bé John loay hoay mãi không ghép được con điện trở vào mạch nên bực mình quá thốt ra một từ...Cô giáo hướng dẫn nghe thấy liền la John em vừa nói gì vậy. John tỉnh bơ thưa cô bố em bảo đấy là tiếng của máy xe khi bị tắc xăng ạ.

Chia sẻ trang này