1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười của dân kỹ sư ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 09/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, em đố các bác tại sao nước Pháp lại chọn hình ảnh con gà trống đang gáy làm biểu tượng quốc gia
    Nào, mời bà con nhào dô đoán xem
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Em biết rồi mà lại còn hỏi, Anh biết thừa nhưng anh chẳng nói.
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Em đố là đố con bé Ngọc đấy chứ, chắc nó đang nhẳy tom tỏm lên và lục lọi trên net tìm câu trả lời ...
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chỗ tớ có một cô kỹ sư mới ra trường. Cô được phân công vào một tổ sản xuất. Tổ trưởng là một bác tốt bụng nhưng hóm hỉnh. Hôm đầu đi làm cô gái muốn bắt tay vào việc ngay nên ra chiều băn khoăn sốt ruột: Anh ơi, lát nữa em làm gì hở anh? Anh tổ trưởng mủm mỉm à em chuẩn bị cái đòn khiêng để lát nữa đi khiêng con Bu-gi. Cô gái nhận được việc, vui thì có vui nhưng trong lòng lo lắng lắm vì chỉ sợ mình không khiêng nổi. Cả đời nào đâu phải quang quảy bao giờ...
    Bi giờ mỗi lần nhắc lại cô lại ngượng đỏ mặt vì sự ngô nghê của mình. Tưởng Bu-gi to thế nào ai dè nó là nến đánh lửa của xe...
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chôm được đâu đó và ?.. cải biên cho?phù hợp? (?!?!?!?!?!) với box Kysu.ttvn , hihi. Có gì ?.. sơ suất, xin niệm tình N ?.. già cả (mà quậy quá ) bỏ qua cho N lần này (lần sau hứa sẽ .. tái nạm, hihi )
    Chuyện thứ nhất:
    Tại một quán bar ở Texas, thuyenxaxu nói với người phục vụ: ?oJOHNNIE WALKER, SINGLE?; người đàn ông đi cùng (chắc là Toni_Guy ) gọi: ?oJACK DANIELS, SINGLE?.
    Người phục vụ tiến đến cạnh Levant57 và hỏi: ?oAND YOU, SIR ??
    Levant57 trả lời: ?oTHANH, MARRIED?
    Lời bình: Hehe, ai biểu ?.. sành rượu mần chi
    ****************************​
    Chuyện thứ hai:
    Bác Lan0303 gọi đến tổng đài và gặp người trực tổng đài điện thoại đường dài.
    Bác Lan0303: ?oCOULD YOU PLEASE TELL ME THE TIME DIFFERENT BETWEEN DONGNAI AND SANFRANCISCO ??
    Tổng đài viên: ?oJUST A MINUTE ?..?
    Bác Lan0303: ?oTHANK YOU? AND PUTS DOWN THE PHONE ?..
    Lời bình: Hehe, bác Lan chắc mới vừa dạo chơi trên các chòm sao Hỏa về
    ****************************​
    Chuyện thứ ba:
    Sau khi hoàn thành một trò chơi lắp hình (mất một thời gian dài), FamilyPearl khoe hình với Small_Porcupine: ?oIt?Ts took me ONLY 5 MONTHS TO DO IT? ?" FamilyPearl khoe khoang.
    ?oFIVE MONTHS? THAT?TS TOO LONG? ?" Small_Porcupine la lên.
    ?oYOU ARE A FOOL? , FamilyPearl trả lời, ?oSee this box, IT IS WRITTEN ?~FOR 4-7 YRS?T ?o.
    Lời bình: hehe, đúng là FP ngốc ?.. 100%
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 24/11/2005
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    ==========================
    Chuyện thứ hai:
    Bác Lan0303 gọi đến tổng đài và gặp người trực tổng đài điện thoại đường dài.
    Bác Lan0303: ?oCOULD YOU PLEASE TELL ME THE TIME DIFFERENT BETWEEN DONGNAI AND SANFRANCISCO ??
    Tổng đài viên: ?oJUST A MINUTE ?..?
    Bác Lan0303: ?oTHANK YOU? AND PUTS DOWN THE PHONE ?..
    Lời bình: Hehe, bác Lan chắc mới vừa dạo chơi trên các chòm sao Hỏa về
    ==========================
    Hi Hi... đúng rồi, ở trên đó (sao hoả) buồn quá!
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  8. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Công bố hay là chết, mà anh ta lại không (có công trình) công bố (Chỉ cười với tranh vui thôi nha!)
    [​IMG]
    Tranh vui nước ngoài
    Trích ''Giải pháp đầu tiên của quản lý Khoa học và Công nghệ'' của Đặng Mộng Lân
    ---------------------------------------------------
    @ http://www.tiasang.com.vn/news?id=1261

  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Có một cô trải qua mấy lần cầu mà vẫn còn...nguyên. Thoạt đầu thì không tin nhưng khi cô ấy lý giải ra thì nguyên nhân lại rất đơn giản:
    Cưới ông chồng đầu làm Ban tư tưởng văn hóa TW. Ông này NÓI HAY, NHƯNG KHÔNG LÀM. Nên cô ly dị luôn.
    Chiếc cầu thứ hai làm ở Ban vật giá chính phủ. Tay này CHỈ BIẾT NÂNG LÊN, KHÔNG BIẾT HẠ XUỐNG. Nên cuũng chẳng thành cơm cháo gì. Cô lại đòi ly dị.
    Bến thứ ba làm bên Công đoàn. Ý thức làm chủ tập thể tốt, rất quán triệt chủ trương CỦA CÔNG, CẤM ĐỤNG (Vì đã hai lần đò rồi mà) Rõ là đồ vô tích sự. Thế là cô lại ly dị.
    Đời chồng thứ tư làm ở viện bảo tàng. Mang cả thói quen nghề nghiệp CẤM SỜ HIỆN VẬT về nhà. Tức quá, vậy để hiện vật đấy cho người khác. Cô lại ly dị tiếp.
    Đến đời ông thứ năm làm công an điều tra xét hỏi. Tính chuyên nghiệp cũng không kém đàn anh: CHỈ MỞ RA RỒI ĐẬY VÀO. Cô hét to các người cùng một duộc...
    Cuối cùng có một cô bạn hiểu được tâm sự nên hứa làm mối cho một anh KỸ SƯ. Vì CÁC ANH ẤY LÀM VIỆC CÓ BẢN VẼ, TÀI LIỆU THAM CHIẾU, KẾ HOẠCH ĐÀNG HOÀNG, LẠI CÒN BIẾT CÁCH BẢO DƯỠNG PREVENTIVE nữa nên cứ gọi là BAO NHIÊU NĂM VẪN CHẠY TỐT.
    Không biết cuối cùng như thế nào. Không tin cứ hỏi anh Lyenson hoặc anh Ian0303 sẽ rõ.
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Đang định kể chuyện ngụ ngôn NHÍM CHẠY THI VỚI THUYỀN, phỏng theo RÙA CHẠY THI VỚI THỎ. Nhưng không biết bắt đầu như thế nào vì không...thuộc.
    Có ai biết kể dùm?

Chia sẻ trang này