1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười của dân kỹ sư ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 09/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Ui cha! Chuyện cười thôi mà, không có gì đâu, các Mod mà post lên đây, đều có tính trước ... và chịu trách nhiệm! , Tui biết Anh cũng định tiếu lâm ... nhưng hình như có người giận lắm rồi đó nha! HiHi!
    Cứu Tui Với!
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Théc méc bao năm nay, nhưng vì là dân IT nên cứ chịu dốt, đành phải hỏi dân cơ khí.
    Tại sao người ta lại nói "(lạnn) teo bu-gi" nhỉ???
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hic !!! Không dám giải thích.
    Như vậy Khỉ Khô đoán ra đựợc rồi còn gì? he
  4. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ôi thương các anh kỹ sư quá ... Giờ mommy mới hiểu được tâm sự ai oán của anh Lan hồi năm nào, rằng anh đã giúp được người ta cái gì đó, mà trước đó một đống thằng đã tới rờ rờ mó mó và cả tháo ra từng mảnh mà chẳng nên trò nên trống gì
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hahaha, anh Thanh kể chuyện này hay quá xá . Phải save lại rồi quảng bá với các cô mới đuoc . hihihi
    Anh Lan nghe nói không chỉ giup cho 1 vài nguoi đâu nha Mommy . Theo lời truyền thuyet của các cô thì anh kỹ sư nào trên này (như anh Lan) cũng từng xông pha trận mạc , có nhieu kinh nghiem "tháo gỡ lắp ra lắp vô" máy moc rồi .
    Anh Thanh còn đang muốn mở hẳn công ty giúp đời thêm "chạy tốt" nữa . hahaha
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Ui cha! Chết tui rồi!
  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0

    GIẢI TRÍ!
    -------------------------------------------------------------------------
    Cũng là ''Bách khoa toàn thư''!
    Than ôi, tập bách khoa toàn thư cuối cùng mới xuất bản lại chấm dứt ở mục ''Nước xốt nấm'', có nghĩa là không có gì cả về xem mục viết về xepunki. Chỉ thấy những thông tin ngắn ngủi: ''Xepunki - là một yếu tố đóng vai trò đáng kể trong nền văn minh của người Acđrit trên hành tinh Iteropia. Xem: Xepunkari''. Tôi theo lời khuyên đó và đọc thấy: ''Xepunkari - là một cơ cấu để tiến hành xepunle''. Tìm mục xepunle, ở đấy ghi: ''Xepunle - là một công việc của người Acđrit trên hành tinh Interopia. Xem: Xepuinki''. Vòng tròn đã khép lại không còn chỗ nào để mà tìm nữa. Không đời nào tôi lại thú nhận sự ngu dốt của mình với giáo sư Tarantôga, nhưng cũng chẳng còn ai để mà hỏi cả.
    Trích ''Cuộc phiêu lưu thứ 14'', ''Nhật ký vũ trụ của Ion Lặng Lẽ'' của Xtanixlap Lem http://docsach.dec.vn/noidung/31240.dec
    -------------------------------------------------------------------------
    Về ''Đắng-cay-trí-tuệ (Gentiana sapiens suicidalis Pruck)''!
    Dù phải đi lạc đề, tôi cũng không cưỡng nổi ý muốn kể về một điều kỳ quái khác ở Beluria, đó là một loài thực vật có họ hàng xa với khoai tây, cây đắng-cay-trí-tuệ (Gentiana sapiens suicidalis Pruck). Củ của nó rất ngon, còn tên gọi của nó có nguồn gốc từ một số đặc tính tinh thần. Sự thể là ở loài đắng-cay này do kết quả của các đột biến mà nhiều khi thay vì các củ tinh bột bình thường lại mọc ra những khối não nhỏ. Biến chủng này có tên là đắng-cay-mất-trí (Gentiana mentecapta), nó càng lớn càng cảm thấy bất yên, tự nhổ rễ lên rồi đi vào rừng sâu, và ở đó bắt đầu chìm đắm vào những suy ngẫm cô đơn. Thường thường nó đi đến kết luận là cuộc đời này không đáng sống, và sau khi hiểu được toàn bộ nỗi đắng-cay của sự tồn tại liền tự tử.
    -------------------------------------------------------------------------
    Về ''Nhà-văn-viết-ngọng (Grafomanus spasmaticus Essenbachii)''!
    Theo bản tính tự nhiên tôi là người lạc quan, và tôi hết sức cố gắng ý kiến tốt đẹp về con người, nhưng, thú thật, điều đó không phải bao giờ cũng thành công. Trên hành tinh Protoxteneda có một loài chim nhỏ giống con vẹt trên Trái Đất chúng ta, nhưng nó không nói, mà viết trên các bờ dậu những câu, than ôi, nhiều khi rất mất lịch sự, những câu được các nhà du lịch từ Trái Đất lên dạy cho. Một số người cố ý làm cho con chim này nổi khùng lên bằng cách chỉ cho nó thấy những lỗi chính tả của nó. Vì tức giận, nó bắt đầu nuốt chửng tất cả những gì nó trông thấy. Người ta nhét vào dưới mỏ của nó nào là gừng cay, nào là ớt tiêu, có khi cả loài cỏ phát ra tiếng kêu vang rền kéo dài vào lúc mặt trời mọc (nhiều khi nó còn được sử dụng làm đồng hồ báo thức nữa). Khi con chim bị chết vì bội thực, người ta đem xiên nó lên que nướng thịt. Loài chim này có tên gọi là nhà-văn-viết-ngọng (Grafomanus spasmaticus Essenbachii). Đến nay loài chim này đang có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, vì bất kỳ người khách du lịch nào cũng lăm le được nếm món mĩ vị nhà-văn-viết-ngọng nướng chấm nước xốt.
    -------------------------------------------------------------------------
    Và những vấn đề khác!
    Lại nữa, một số người vẫn cho rằng nếu chúng ta ăn thịt các sinh vật của các hành tinh khác, thì mọi việc đều ổn thoả cả; nhưng còn ngược lại thì họ lập tức làm ầm ĩ lên thật khủng khiếp, kêu gọi giúp đỡ, đòi hỏi phải tổ chức những cuộc viễn chinh trừng phạt, vân vân... Vậy là bất kỳ một lời buộc tội các hệ thống hoặc thực vật vũ trụ nào khác là đạo đức giả hoặc xảo quyệt đều là điều vô nghĩa theo thuyết nhân hình.
    Còn các ảo ảnh khét tiếng trên hành tinh Xtređoghenxia tồn tại được chủ yếu là nhờ những ham muốn thấp kém của con người. Trước đây trên Xtređoghenxia mọc vô số loài hơi-lạnh, còn loài hơi-ấm hầu như không gặp. Thế mà hiện nay loài hơi ấm lại phát triển đến mức không thể hình dung nổi, trên các bãi rậm của chúng làn không khí được hun nóng phản chiếu ánh sáng tạo thành những ảo ảnh hình quán rượu, chúng đã quyến rũ khá nhiều người từ Trái Đất lên đến với cái chết. Người ta nói rằng tất cả tội lỗi là do loài hơi-ấm. Nhưng thử hỏi tại sao những ảo ảnh do chúng tạo ra lại không mang hình trường học, hiệu sách hay phòng hoà nhạc?Tại sao chúng lại chỉ phỏng theo hình ảnh những quầy bán rượu? Rõ ràng là do tính không điều khiển được của các đột biến sinh học, nên lúc đầu loài hơi-ấm cũng tạo ra tất cả những ảo ảnh có thể, nhưng dần dần những cá thể nào mang ảo ảnh giảng đường, thư viện hay câu lạc bộ đều bị chết đói hết, chỉ còn biến chủng quán rượu (Thermomendax spirituosus halucinogenes thuộc họ ăn thịt người) là còn sống. Như vậy đúng là cái hiện tượng kỳ lạ, cái khả năng thích ứng nó cho phép loài hơi-ấm tạo nên ảo ảnh bằng cách phun không khí nóng lên không, đã trở thành một sự tố cáo đầy thuyết phục những thói hư tật xấu của con người chúng ta. Kẻ tạo nên chiến thắng của biến chủng quán rượu này chính là con người, là bản chất đáng thương hại của con người.
    Chắc chắn là các loài như bóp-chết-nghẹt, ôm-quyến-rũ, háu-nhai, lưỡi-dao-dài, xác-đen hay ngốn-tất đều không đáng để ta có thiện cảm. Tình hình cũng như vậy đối với các loài chiếm-đoạt thuộc họ Tự cấp như Gauleiterium fragellans, Syphonophiles pruritualis hoặc đục-khoét-vòi-vĩnh. Nhưng nếu suy ngẫm một cách thấu đáo và cố gắng thật khách quan thì của đáng tội, cũng không rõ tại sao con người lại được phép hái hoa ép khô trong các tập mẫu thực vật, trong khi một loài cây nào đó ngắt tai người ngâm trong nhựa của mình thì lại bị coi là trái tự nhiên?
    -------------------------------------------------------------------------
    Trích ''Hãy cứu lấy vũ trụ bức thư ngỏ của Ion lặng lẽ'', ''Nhật ký vũ trụ của Ion Lặng Lẽ'' của Xtanixlap Lem http://docsach.dec.vn/noidung/31242.dec
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép bình loạn thêm một chút, về cái nửa kia của vấn đề... Cô gái trong chuyện của anh Thanh em dám chắc là không phải kỹ sư, vì mấy cô kỹ sư đâu có dễ dàng give up như vậy đâu ...Nhím nhỉ, Pearl nhỉ.
    Lấy chồng là chuyện cả đời mà. Nếu lỡ không may có vấn đề trục trặc ít ra các cô kỹ sư sẽ cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của vấn đề, nếu cần có thể tháo tung ra để nghiên cứu từng bộ phận. Chỉ khi cố gắng hết sức rồi mà vẫn không thể khôi phục được thì mới đành phải thay mới.
    À, mà cũng chỉ thay mới cái bộ phận nào bị hỏng thôi nhé
  9. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bà má Hậu Giang này dữ dằn quá ta. Thấy tung hoành 1mình buồn nên cố tình lôi 2 cô Nhím, Pearl vào nữa.
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Bà Má Hậu Giang quả là Kỹ Sư có khác. Nhất quyết không để xe bị chết máy dọc đường mà phải xắn tay áo lên, mở nắp Ca-bô ra, tháo tung mọi thứ để nổ máy bằng được.
    Co gái kia rõ ràng không phải là dân kỹ sư rồi. Nếu phải là Nhím hay Pearl thì chuyện đã OK từ ngay lúc đầu kia. Ví dụ, sau khi tháo tung ra các cô sẽ có kết luận cái máy này có chiếc đinh vít M40 bị hỏng, chiếc máy kia có con Bu-gi không đánh lửa được...Và thế là dẹp dẹp.
    Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, như là máy luôn luôn overload như của anh Lyenson nên piston bị blow-out quá sớm. Còn piston của Ian0303 thì do sài loại nhôm chất lượng quá xấu nên bị cháy, mặt piston bị cào xước hết tất cả, đến bi giờ vẫn chưa có đò thay thế he he.
    Chạy thôi, cả club đang dượt theo mình kìa...

Chia sẻ trang này