1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười cực ngắn, hiểu ra mới cười vỡ bụng.

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi ga_ri, 29/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười cực ngắn, hiểu ra mới cười vỡ bụng.

    Cứ 1 lần đạp mái thì con bồ câu trống lại bị ông chủ giật 1 cái lông trên đầu. Một bữa nọ nó thoát khỏi chuồng và bay đến ngôi chùa gần đó. Gặp sư thầy nó nói : chào sư phụ.
  2. doremon1836

    doremon1836 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Chú bồ câu tưởng thằng cha sư thầy đi chơi gái nhiều như số tóc có trên đầu và cũng bị giật 1 cọng mỗi khi chơi gái.
  3. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Một con vẹt bị vặt trụi lông vì dám nhìn trộm cô chủ tắm. Hôm sau nhìn thấy sư cụ đi ngoài đường: " Chết chưa, ai bảo hôm qua cũng nhìn".
  4. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    nói chung nếu cứ căn theo mỗi lần " đạp mái" hay " nhình trộm cô chủ tắm mà bị vặt một chiếc lông thì cứ tính trung bình số tóc trên đầu con người nhiều hơn số lông trên đầu loài chim, bởi vậy sư thầy tội nặng quá

Chia sẻ trang này