1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười đặc biệt có thưởng đây

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoiyeucodon, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười đặc biệt có thưởng đây

    Góp vui đây nếu các bác cười thì vote sao nhé đừng có thâm thù mà cho em 1,2,3 hay bốn sao đấy hehe :(nếu bác nào vote truyện hay hơn em cũng xin vote 5* )
    Một tên bị thọt chân một hôm hắn ta gặp một tên mù ,tên mù quát hắn :
    - Thằng kìa sao mày dám soi đểu tao thế hả ???
    Hắn bực lắm ,thế này thì chịu sao thấu phải cho nó biết tay mình hắn quát lại :
    -********* ông cho mày một cú sóng phi bây giờ chứ lị .
    hehhehheheeheehee

    ai la sinh viên của viện đại học mở thì click vào đây nhé
    vaoday
  2. quark

    quark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Ngo Thanh Van, Diem Quynh va Minh Vuong mot hom cung di vao cong vien choi.Dang di thi thay mot chu day cai can do dien tu den va moi ba nguoi cung thu xem sao.
    Thanh Van, von tu hao ve so do cua minh, hi hung phi len ngay
    " Quy khach hoi gay mot ti, đe nghi an uong tam bo them "
    Den Diem Quynh, vua treo vua cuoi rat tuoi
    "Xin chuc mung, quy khach co mot so do hoan hao"
    Minh Vuong thay the, sot ruot qua, day phat Diem Quynh xuong, treo ngay len can
    "Aaaaa, hic ..de nghi quy khach khong chen lan xo day, tung nguoi len can mot thoi,.....
  3. gemmountain

    gemmountain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có một truyện cười... đặc biệt, chẳng biết có được phép post lên không, nhưng cứ post vì người không biết thì không có tội mà :D. Truyện thế này:
    Sau 55 ngày xử án, toà án tuyên án các bị cáo trong vụ Năm Cam, và tất nhiên Năm Cam phải chịu mức án cao nhất. Thẩm phán nói:
    - Tội ác của bị cáo là không thể tha thứ, toà tuyên án tử hình. Nhưng để thể hiện tính nhân đạo của nhà nước ta, toà cho bị cáo được lựa chọn cách chết cho mình mà không nhất thiết phải dựa cột.
    Năm cam:
    - Dạ, xin cảm ơn toà, nếu đã vậy thì tôi xin chọn cái chết đau đớn nhất đó là chết ... già ạ!

    Who won't be death?

Chia sẻ trang này