1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười: Dấu đầu hở đuôi

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi trankhoavna, 29/11/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trankhoavna

    trankhoavna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghỉ hè về, bà vợ phát hiện có 2 cái quần lót trong tủ áo của mình. Bà giận giữ gọi chồng đến hỏi.

    – Nói cho em biết, đây là quần lót của ai?

    – Anh không biết!

    Bà vợ phát cáu lên và gọi cô giúp việc chất vấn:

    – Ai là chủ nhân của cặp quần lót này?

    – Thưa bà, làm sao tôi có thể biết được. Chúng không phải là của tôi. Tôi không mặc quần lót bao giờ, không tin bà cứ hỏi ông chồng bà thì biết.
  2. trangbuongbinh

    trangbuongbinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2012
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    74
    Tại bãi tắm tiên, có hai vợ chồng nọ đang nằm nghĩ cùng cậu con trai ba tuổi. Thằng bé hỏi bố khi thấy một người đàn ông đi qua:
    -Bố ơi tại sao "cái ấy" của chú kia nhỏ vậy?
    -Tại vì chú ấy nghèo con ạ!
    Một lúc sau có người đàn ông khác đi qua, thằng bé lại hỏi.
    -Bố ơi nhưng tại sao "cái ấy" của chú kia lại to thế?
    -Tại vì chú ấy giàu con ạ!
    Nằm nghỉ được một lúc thằng bé khát nước, thế là ba của nó đi mua nước cho nó nhưng trước khi đi ông bố căn dặn thằng con:
    -Bố đi mua nước một lúc rồi về ngay, con ở đây trông chừng đừng cho chú nào lại gần tán tỉnh mẹ con nhé!!!
    -Bố cứ yên tâm. Thằng bé nói
    Một lúc sau ông bố về với chai nước trên tay đưa cho thằng con mà không ngừng hỏi.
    -Khi nảy bố đi có chú nào đến tán tỉnh mẹ không con?
    - Không có chú nào đến tán tỉnh mẹ đâu bố, nhưng có chú kia tội lắm bố ạ, hình như chú ấy bị lạc đường nên đến hỏi thăm mẹ.
    -Rồi sao nữa con? Ông bố tỏ ra sốt ruột
    -Không có sao đâu bố, chú ấy chỉ hỏi mẹ đường về khách sạn thôi. Mà sao chú ấy lạ lắm bố ạ...
    -Saooo connn traiii nói cho bố nghe chú âý lạ lạ là làm sao? Giọng ông bố run run.
    -Trước khi đến chú ấy nghèo lắm, nhưng khi nói chuyện với mẹ xong thì chú ấy giàu ngay.
    -!!!!???.
    ...................................
  3. vivunguyen

    vivunguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2012
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    147
    Trung thành
    Vua sắp đi viễn chinh, Hoàng Hậu thì trẻ đẹp mà tính hơi quá dễ dãi, lo lắm, không ngủ được. Bụt hiện lên hỏi, Vua kể lể sự tình, Bụt nói:
    - Con đừng lo nữa, ta cho con một phép màu. Nếu người đàn ông nào mà...... với Hoàng Hậu thì sẽ bị cụt cái bộ phận đó.
    Vua an tâm lên đường chinh chiến. Năm sau Ngài trở về, gọi tất cả các Quan ở nhà trông nom Hoàng Hậu và bắt phải cởi bỏ xiêm áo. Than ôi, ai cũng bị cụt, trừ mỗi một mình Quan Thái Giám tuy bị mất 2 hột (từ trước) nhưng vẫn không bị cụt. Vua xúc động vì lòng trung thành của cận thần, nói:
    - Duy chỉ có ngươi là tử tế, nay ngươi muốn gì ta cũng thưởng.
    Quan thái giám lấy giấy bút ra viết.
    - Xin Bệ hạ nếu có phép màu thì làm cho lưỡi của Thần dài ra như cũ.
  4. vivunguyen

    vivunguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2012
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    147
    3.văn hóa
    Một cán bộ văn hóa huyện về xã công tác, hỏi chủ tịch xã :
    Cán bộ: tôi nghe nói dân xã ông hay nói tục lắm hả?
    Chủ tịch xã: vâng thưa anh, đ. mẹ chúng nó, tôi đã nói mãi mà chúng nó đ. nghe
    4.Tin nổi không?
    A: "Tôi bị người ta đánh cho một trận nhừ tử vì cái tội quá yêu nhạc".
    B: "Sao lại thế được?"
    A: "Tôi nghe tiếng một cô gái vừa tắm vừa hát véo von, nên vội vàng khom xuống lỗ khóa nghe cho rõ hơn. Ai ngờ bị chồng cô ta phát giác."

Chia sẻ trang này