truyện cười đây một phú hộ giàu có nhất vùng nọ có 1 cô con gái vô cùng xinh đẹp một ngày nọ õng tập trung tất cả tráng trong làng đến trước hồ trong vườin nhà ông và ra lờI thách thức : ?oai có đủ can đảm bơi qua cái hồ này thì ta sẽ gả con gái cho ?o chờ một lúc không thấy ai động tĩnh gì ông ta bèn nói them : ?o ai có đủ can đảm bơi qua cái hồ này thì ta sẽ gả con gái và ta sẽ cho một nửa gia tài của ta.cho ?o vừa dứt lờ thì ngườI ta nghe 1 tiếng ?oùm ?o và thấy 1 thanh niên đang dùng hết sức bình sinh vật lôn vớI lũ cá xấu hung tợn để bơi qua bờ bên kia , ông phú hộ vô cùng mừng rỡ đến lau ngườI cho anh ta và hết lời ca ngợI : xin chúc mừng long dũng cảm của anh tôi sẽ làm giấy tờ chuyề nhượng 1 nửa tài sản cho anh ngay bây giờ , anh ta hầm hầm mặt mắt trừng trừng vào đám đông . thấy vầy ông phú hộ cho rằng anh ta vẫn chưa hài lòng và nói tiếp : và như đã hứa lúc nãy tôi sẽ gả con gái cho anh , vậy khi nào anh dự định tổ chức đám cướI . anh ta bực tức gắt lên : ?ođể tìm thằng khốn nào lúc nãy đã dẩy tôi xuống hồ .? túy ngọa sa trường quân mạc tửu cổ lai chinh chiến khứ nhân hồi
môt tỷ phú nọ trên đường lái xe về thấy hai ngườI đang ngồI ăn cỏ trên lề đường liền dùng xe lạI hỏI : tạI sao mấy anh lạI ăn cỏ vậy .: hai ngưòi nọ buồn bã trả lờI : bởI vì chúng tôi nghèo khổ quá không còn tiền dể mua bánh mì nghe vậy tỷ phú liền ngỏ lời mờI thôi vậy hai anh về nhà tôi đi xin cảm ơn ông nhưng mà tôi còn vợ và hai con nữa. tỷ phú cườI đồng ý : có gì đâu mang cả họ theo ngườI đàn ông thứ 2 van nài : tôi thì còn yhêm vợ và 6 con nữa . tỷ phú gật đầu đồng ý vâng không sao , mang hết cả vợ và con anh theo . trên đường đi 2 ngườI cảm động sau 1 hồI mớI thốt lên lờI . chúng tôi xin chân thành cảm tạ long tốt của ông . tỷ phú khoát tay hào hiêp : mấy ông khỏI công cảm ơn vì cỏ nhà tôi cao dến 2m . túy ngọa sa trường quân mạc tửu cổ lai chinh chiến khứ nhân hồi
ngườI Anh , ngườI Xcốtlen và ngườI Ailen cùng ngồI chung bàn trong 1 quán bar .tình cờ cả 3 ly bia của họ đều bị ruồI bay vào . ngườI Anh nhăn mặt hất đổ cả lia bia không uông nữa ngườI Xcôtlen khó chịu lấy cái thìa hất con ruồI ra khỏI ly bia rồI uông tiếp ngườI Ailen bực tức chọc ngón tay vào ly bia bắt con ruồI ra và hét lớn .: - ruồI khạc trả lạI tao phần bia mà mày mớI uống . túy ngọa sa trường quân mạc tửu cổ lai chinh chiến khứ nhân hồi