1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười- đố ai đọc xong mà không cười

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi TieuThuHaGiang, 15/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoihagiang

    nguoihagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Mùa hè, chị nọ đến một bể bơi thấy vắng vẻ liền cởi quần áo nhảy ào xuống tắm. Ðang tắm thì có một đám đàn ông đi tới, họ cũng chuẩn bị xuống tắm. Sợ quá, chị vội vơ lấy cái biển đang cắm ở đấy che chỗ kín của mình đi lên. Vừa che vào thì toán đàn ông cười rộ lên, chị vội nhìn xuống thấy ngay dòng chữ: "Chỗ này sâu 1 mét". Ngượng quá, chị vội vã quay mặt chữ vào phía mình. Lạ quá, vừa quay tấm biển xong thì toán đàn ông lại càng cười dữ hơn. Chị cuối xuống, thấy ngay dòng chữ: "Chỗ này dành cho nam giới".

  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nhân lúc con dâu đi vắng, bà mẹ lôi Tita ra mắng cho một trận nên thân:Tao nuôi mày từ bé đến giờ mà hễ động nói một câu mày cãi lem lém. Thế mà từ khi mày lấy congaichipheo, nó quát mày từ mờ đất cho đến khi lên chuồng(à,giường), mày lại câm như hến, là làm sao?
    -Thưa mẹ, mẹ chỉ nuôi con từ nhỏ đến giờ, còn vợ con nó phải nuôi con từ giờ đến già cơ ạ!
  3. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng nọ có tính lười, khi ai yêu cầu làm việc gì cũng từ chối bằng câu cửa miệng: "Đó không phải việc của tôi!". Rồi anh ta cũng lấy vợ và một buổi sáng, cô vợ gọi điện đến cơ quan chồng.
    - Xe máy của em không nổ được. Anh về nhà sửa cho em được không?
    - Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải thợ sửa xe.
    Một lúc sau, cô vợ lại gọi đến:
    - Anh có thể về nhà được không? Đầu video nhà mình lại bị hỏng.
    - Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ chữa video.
    Đến buổi trưa, cô vợ lại gọi phàn nàn về cái cửa bị kẹt không khóa được. Lần này anh chồng gào lên:
    - Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ mộc.
    Buổi tối, anh chồng đi làm về. Cô vợ kể lại rằng đã nhờ ông hàng xóm chữa giúp tất cả. Anh chồng hỏi:
    - Thế ông ta đòi công sá gì không sau khi chữa xong?
    - Ông ta đề nghị rằng hoặc là em nấu cho ông ấy một bữa ăn, hoặc là ?ochiều? ông ta một tí.
    Anh chồng nhẹ nhàng hỏi:
    - Thế em đã nấu cho ông ấy ăn món gì?
    Lần này thì đến cô vợ tỏ ra giận dữ:
    - Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là đầu bếp!
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Có hai giọt sữa yêu nhau thắm thiết. Một hôm, giọt sữa cái nói với giọt sữa đực:
    - Anh ơi, mình hãy lấy nhau và sinh con đẻ cái đi anh
    Giọt sữa đực trả lời:
    - Không được đâu em ơi: Anh đã bị tiệt trùng
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Bụt chùa nhà không thiêng
    Một thiếu phụ đang làm cơm trong bếp. Có tiếng gõ cửa. Bà bỏ dở việc bếp núc chạy ra. Một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi:
    - Thưa bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
    Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại bà liền đóng sập cửa lại không thèm trả lời. Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần lễ liền. Người đàn bà không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó. Người chồng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi nghe tiếng gõ cửa. Người vợ mở cửa:
    - Chào bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
    Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh bạo:
    - Đúng, như vậy thì có sao không?
    - Thưa, nếu vậy xin bà nói giùm với ông nhà là hãy xài đồ nhà chứ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa.
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Một gia đình nọ có cậu con trai mới cưới vợ, được vài tháng sau, chị vợ sinh ra một thằng bé. Ngày đầy tháng đứa bé, cả nhà quên không mời một cụ già trong ở trong làng đến, bà già rất giận liền ra một lời nguyền rằng: khi nào thằng bé biết nói, hễ nó nhắc tới tên ai là người đó chết.
    Khi thằng bé bắt đầu biết nói, đầu tiên, nó gọi "bà ơi" thế là ngày hôm sau, người bà lăn ra chết. Một thời gian sau, nó gọi "mẹ ơi" vậy là ngày hôm sau, người mẹ cũng lăn đùng ra chết. Một hôm, nó gọi "bố ơi" người bố rất chán nản, nghĩ mình cũng sắp chết tới nơi, cả ngày hôm đó ông nắm trên giường không ăn uống gì. Sáng hôm sau, ông ta tỉnh dậy, thấy mình vẫn chưa chết, bỗng nhiên, ông ta nghe thấy tiếng khóc bên nhà hàng xóm. Hoá ra, người đàn ông bên hàng xóm vừa chết.
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    - Tớ chẳng biết đến bao giờ mới lấy vợ cả
    - Sao vậy?
    - Vì cô bạn gái chẳng bao giờ chịu lấy tớ lúc say cả, còn tớ thì chẳng bao giờ cưới cô ấy khi tớ tỉnh.....
    - ?????????
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này