1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười- đố ai đọc xong mà không cười

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi TieuThuHaGiang, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    TTHG gặp bác Magic ở quán:
    TTHG : Ôi ! gặp anh là em biết gặp bạn hiền rồi!
    Magic : Còn anh gặp em là biết mình sắp hết tiền rồi
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hồi bé, xem TV phim "Hiệp sĩ không đầu".
    TiểuThưHàGiang hỏi chị:
    -Hiệp sĩ không đầu ăn cơm bằng gì???.
    -Bằng phễu.
    ---------------------------------------
    TiểuThưHàGiang, tại sao lại là con gái?????????/.
    Đi tập quân sự, giáo viên giảng, rút chốt lựu đạn, đếm đến 5, ném!!!!.
    Tiểu Thư (chị bé lúc đó còn là anh bé, Tiểu Ca), rút chốt, kẹp lựu đạn vào giữa đùi, xoè một bàn tay, lấy bàn tay kia đếm ngón tay, 1,2,3......
    Tiểu Ca trở thành Tiểu Thư.
    -----------------------------------------
    Mùa hè năm thứ nhất, tham gia phong trào tình nguyện, chống đẻ dày ở vùng cao, ChuốiLá hướng dẫn thanh niên bản sử dụng BCS. Chàng làm mẫu cho trai bản, rất dễ hiểu, yên tâm là kết quả tốt.
    Năm thứ 2 quay lại đây, ngạc nhiên thấy rất nhiều trẻ em mới đẻ, chàng họp trai bản và hỏi. Họ trả lời:
    -Chúng em làm đúng như hướng dẫn viên làm mẫu.
    -Làm thế nào?????????
    -Lúc ấy, dùng hai ngón tay, giơ cao.
    -!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ------------------------------------------
    Có con bé hàng xóm, mới 12 tuổi, ......tè bậy gần bếp nhà AnhVẫnYêuMìnhEm, ông lão tức lắm, doạ nó:
    -Mày làm Thổ Công nhà tao ô uế, Thổ Công nhà tao sẽ vật chết mày.
    Cô bé sợ wá, xin lỗi rối rít. AnhVẫnYêuMìnhEm bảo nó:
    -Phải tao làm phép trừ cho, không mày bị Thổ Công vật chết.
    Cô bé hoảng hết hồn vía, đồng ý, ông lão AnhVẫnYêuMìnhEm liền thay mặt Thổ Công vật nó ra. Hôm sau, nó lại tè bậy ở đấy, rồi tự đi tìm ông lão AnhVẫnYêuMìnhEm báo cáo. Hôm thứ 3, vừa thấy nó, AnhVẫnYêuMìnhEm kêu ầm lên:
    -Hôm nay mày tha hồ tè, Thổ Công nhà tao đi vắng rồi.
    ---------------------------------------
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    80 năm vẫn chạy tốt​
    Một ông lão 80 tuổi kết hôn với cô vợ mới tròn đôi mươi. 1 năm sau ngày cưới, cô gái sinh con. Khi bác sĩ báo tin ông đã được làm cha của một cậu bé nặng 4 cân rưỡi, ông già tỏ ra rất vui vẻ.
    - À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
    Năm sau, người vợ lại mang thai và vẫn đẻ tại bệnh viện cũ. Khi bác sĩ báo tin cô ta sinh hạ một bé gái nặng 4 cân, ông già hồ hởi:
    - À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
    Năm tiếp đó, người vợ cũng có mang và vẫn tới bệnh viện đó. Lần này, bác sĩ báo tin ông lão đã trở thành cha của một bé trai nặng 5 cân. Ông già lặp lại điệp khúc cũ:
    - À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
    Vị bác syf sa?n khoa đaf ngăn sự sung sướng của ông lão:
    - Không tốt như bố tưởng đâu, bố già ơi! Bố nên thay dầu đi vì thằng bé lần này đen thui à!
  4. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    1. Vanyeuminhem khi bé rất thích bắn súng cao su, bị bố mẹ cấm đoán nhiều nên mắc bệnh tâm thần , suốt này tìm cánh làm súng cao su để bắn.Bố mẹ đành cho vào bệnh viện tâm thần để điều trị,đến năm 23 tuổi có vẻ khỏi bác sĩ kiểm tra lần cuối để cho chú ta ra viện. Bác sĩ hỏi :
    -Cháu đã lớn rồi, chú sẽ cho cháu ra viện, khi ra viện cháu sẽ làm gì?
    -Lấy vợ
    -Đúng, đàn ông khoẻ mạnh thì phải lấy vợ, thế lấy vợ xong thì làm gì?
    -Lôi lên giường, tụt quần nó ra
    -Hoàn toàn đúng, thế mới là đàn ông. Thế tụt quần nó xong thì làm gì tiếp?
    -Ông hỏi ng*** thế? Lấy chun quần làm súng cao su bắn cho bõ chứ làm gì nữa!!!
    -......
    2. Chú Bless nhà ta vào hiệu tạp hoá, hỏi cô bán hàng:
    -Thưa cô tối nay tôi phải viếng thăm 1 thiếu phụ có chồng mới mất,không biết nên mua cái gì thật tế nhị...
    -Đây, anh nên mua loại BCS màu đen này để tưởng nhớ người đã khuất
    3. Trong phòng vọng ra tiếng của Bless và Black rose
    - Đứng lên dựa sát vào tường, thế bây giờ ngửa ra
    -Xoay nhanh thế? Em không ấy kịp
    -Không sao, tiếp đi, dựng lên , chọc vào khe khẽ,xoay đi,lộn lại
    -Ôi em mệt quá, cứng hết cả người rồi đây này.
    Hoá ta họ đang dạy nhau chơi trò Tetris
    u?c blessthechild s?a vo 18:54 ngy 24/05/2004
  5. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    1.Một tối nọ tại công viên
    -Black rose : Anh yêu ơi, anh đang nghĩ gì vậy?
    -Bless: Anh cũng đang nghĩ như em vậy!
    -Black rose: Eo ôi, bậy thế !!!
    -Bless : ????
    2. Bless hỏi Black rose : " Tôi mất cái quần đùi, bà có biết ở đâu không?"; " Có, viện bảo tàng vừa sang xin mất rồi"
    3.Chuoila ra cưa hàng sơn mua sơn xanh. CHú bán hàng tò mò hỏi mua làm gì. Chuoila trả lời
    - " Tớ mới nghĩ ra 1 kế để bẫy cô vợ sắp cưới. Cô nàng cứ khăng khăng với mình là chưa bao giờ chung đụng với đàn ông.Đêm tân hôn tớ sẽ sơn cái của tớ thành màu xanh. Thế nào cô cũng sẽ hỏi : Tại sao của anh lại xanh lè thế kia . Khi đó tớ sẽ nói :
    Hoá ra cô cũng đã từng trông thấy của người khác rồi à? Thế mà bảo chưa với ai bao giờ, cãi đằng giời!
    u?c blessthechild s?a vo 19:12 ngy 24/05/2004
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    [nick]Black Rose[/nick] đã cố hết sức làm vừa ý @blessthechild nhưng ông chồng @blessthechild khó tính vẫn luôn bới móc. Lúc thì chê [nick]Black Rose[/nick] không làm trứng ốp la, lúc thì bắt [nick]Black Rose[/nick] làm trứng chiên ăn sáng.
    Một hôm, [nick]Black Rose[/nick] cẩn thận dọn cho @blessthechild một phần ốp la và một phần trứng chiên, chắc mẩm thế nào @blessthechild cũng khen.
    Nào ngờ, @blessthechild trừng mắt gắt: "Cái trứng nên làm ốp la thì bà đem chiên, còn cái trứng định chiên bà lại làm ốp la.
  7. Recorder

    Recorder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm vợ chồng
    Black Rose (Là quan toà): Tôi không hiểu... anh chị luôn miệng nói rằng, cho tới giờ, mối tình xuyên quốc gia của hai người vẫn đang là "tột cùng hạnh phúc", vậy tại sao anh chị lại muốn ly dị?
    Blessthechid: Thưa quý tòa, một danh thủ đã thành công tột đỉnh, tốt nhất là từ biệt sân cỏ trước khi xuống phong độ...
    Shoneti: Còn tôi, thưa quý tòa, cũng như một nghệ sĩ đã lên đến đỉnh cao nghệ thuật...
    Black Rose: Tôi hiểu, tôi hiểu!...Tí nữa anh chồng ở lại tôi gặp có chút việc nhé
  8. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có 1 bà già đơn độc sống trong rừng vắng. Bà đã già lắm rồi,không có ai làm bạn ngoài 1 chú mèo tên là Recorder .1 ngày nọ khi biết mình sắp gần đất xa trời , bà ôm chú mèo vào lòng và ước " Ước gì mình được trẻ đẹp lại ". Tức thì bà biến thành 1 cô gái cực kì xinh đẹp. Bà lại ước " Ước gì ngôi nhà của mình biến thành 1 ngôi nhà đẹp " . Tức thì trước mắt bà hiện lên 1 ngôi nhà cực đẹp. " Nhưng giữa rừng thế này xinh đẹp và nhà đẹp cũng chẳng để làm gì " thế là bà lại ước " Ước gì con mèo của mình biến thành 1 chàng trai ". Và 1 chàng trai cực kì đẹp trai hiện lên trước mặt bà, bà sung sướng lôi tuột chàng trai vào nhà ....
    Nhưng chưa đầy 2 phút sau bà đã chạy ra ngoài và hét toáng lên " Biết thế này thì thà chết còn hơn" .
    Chàng trai Recorder lẩm bẩm " Ai bảo hồi trước bà.....thiến tôi "

    **********************************************************************
    Vanyeuminhem có cô người yêu rất xinh đẹp, 2 người thề non hẹn biển với nhau, sống cùng sống, chết cùng chết. Anh không lấy được em thì anh chết, em mà không lấy được anh thì em cũng chết . NHưng chẳng biết vì điều gì mà gia đình anh chàng không cho 2 người lấy nhau. 1 hôm khi không có ai ở nhà , Vanyeuminhem bèn gọi người yêu đến và bảo " Em ơi gia đình anh không cho chúng mình lấy nhau. Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn.Thôi thì hôm nay chúng ta vui vầy lần cuối. Thuốc độc anh đã chuẩn bị đây rồi chúng ta cùng đi sang thế giớ bên kia hẹn sống với nhau kiếp khác " . Sau khi vui vầy xong , Vanyeuminhem cầm bát nước gì đen đen uống1 nửa, 1 nửa còn lại đưa cho người yêu rồi lăn ra giẫy giẫy 1 lúc ròi nằm bất động. Cô gái nhìn người yêu, nhìn bát thuốc độc, nhanh như chớp vụt chạy ra ngõ. Liền đó Vanyeuminhem nhỏm dậy gọi với theo " Em ơi, bát bảo lưỡng xà anh cho thêm đường ngọt lắm uống đi rồi hãy về. Mà em còn quên cả túi và dép đây này ".
    [r33
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    [nick]BLACK ROSE[/nick] bước vào tiệm may để sửa đồ. Cô nói với chủ tiệm:
    - Anh làm ơn bóp cái ngực của em một chút, rồi ôm sát cái mông của em vào và kéo dãn cái đùi của em ra một chút nhé.
    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 25/05/2004
  10. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày phải nói là cực đẹp trời,nắng vàng nhảy nhót, mây trắng bay lượn.Vanyeuminhem nổi hứng muốn sang Gia Lâm câu cá. Đi đứng thế nào lạc ở hồ Thiền Quang. Tháy 1 em xinh tươi đang đứng ưỡn ẹo, Vanyeuminhem sáng cả mắt , tạt vào hỏi đường
    -Em ơi, sang Gia Lâm đi đường nào ý nhỉ?
    Cô gái thoắt trông biết ngay Vanyeuminhem ở trên vùng cao xuống, trông mặt mũi lại thật thà, bèn đáp
    - Anh muốn hỏi đường chim bay hay đường bộ?
    Vanyeuminhem nghe thấy thế đỏ ửng mặt, thẽ thọt trả lời
    - Anh muốn hỏi đường chim đi xe máy em à.

Chia sẻ trang này