1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười- đố ai đọc xong mà không cười

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi TieuThuHaGiang, 15/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sau khi bị thủ môn Barthez cản phá quả phạt đền trong trận Pháp - Anh mở màn vòng chung kết Euro 2004 và qua đó để tuột mất chiến thắng, Beckham buồn bực lắm bèn đi tìm đồng đội cũ ở MU tại phòng thay đồ để hỏi cho ra nhẽ.
    Becks gặng:
    - Làm sao cậu biết tôi đá bóng sang góc trái cầu môn?
    Người đồng đội cũ của Beck ở M.U thản nhiên:
    - Làm sao cậu dám đá sang bên phải khi phía đó có đặt bảng quảng cáo hãng giày đối thủ của hiệu cậu đang dùng?
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Tại một trường Y nọ, trong một kì thi, giảm khảo hỏi:
    - Dấu hiệu của sự mang thai là gì?
    Cậu sinh viên đang lúng túng thì có tiếng nhắc: bụng to, tóc rụng, chân cong..........cậu ra run wá liền nhắc lại luôn
    - Dạ, đó là bụng to, tóc rụng, chân cong ạ
    Vị giám khảo hỏi:
    - Thế cậu thấy chân tôi có cong không?
    - Dạ, có ạ
    - Thế cậu có thấy tóc tôi rụng không?
    - Dạ, cong ạ
    - Thế cậu có thấy bụng tôi to không?
    - Dạ, to ạ
    - Được, vậy khi nào tôi đẻ con tôi sẽ cho cậu qua
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bless thấy vanyeuminhem mãi không chịu lấy vợ liền hỏi:
    - Tại sao cậu chưa chịu lấy vợ đi
    VYME trả lời:
    - Có lần tớ sang nhà cậu chơi, liền bị BR đánh cho một trận túi bụi, sau đó, cô ấy bảo cô ấy tưởng tớ là cậu.
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Một bà 87 tuổi vừa đi đánh bạc về thì thấy chồng mình đang ở trên giường với một phụ nữ khác. Bà ta tức khí liền ném ông chồng ra khỏi ban công từ tầng 20 khu nhà tình nghĩa của họ. Và tất nhiên là lão chồng già không thể sống nổi.
    Trước khi bị đưa ra toà vì tội ngộ sát, người ta hỏi liệu bà ta có gì để bào chữa cho hành động đó, bà ta nói :
    " Giời ơi, tôi cứ tưởng rằng là ở cái tuổi 92 của lão ta nếu vẫn còn trăng hoa được thì lão ta còn có thể bay được ấy chứ."
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hai vợ chồng nhà nọ làm nghề kinh doanh quan tài. Ở cái xã hội văn minh này mỗi lúc con người bị bệnh, thì đi ngay bện viện trung ương, nên hai vợ chồng hàng rất ế ẩm. Một hôm nguời vợ đi tìm hiểu cách kinh doanh như thế nào cho đắt hàng về bảo với chông :
    -anh ạ, có lẽ phải thay đổi chiến lược kinh doanh đi.
    -Thay đổi như thế nào?????
    -Khuyến mại, mua một tặng một.
    -??????
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Binh nhì bless gọi điện về cho mẹ giọng bực tức:
    - Mẹ mua ngay cho con một con lợn
    - Được rồi con trai
    - Mẹ đặt tên cho nó là vanyeuminhem
    Bà mẹ ngạc nhiên:
    - Sao lại thế?
    - Nó là tên thằng đội trưởng của con
    - Để làm gì hả con?
    - Để khi nào về nhà con sẽ giết chết nó.
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bless về đến nhà, thấy cửa đóng, liền gõ ầm ầm, gọi vợ:
    - Black rose em yêu, mở cửa ra đi, anh biết em đang cùng với vanyeuminhem mà.
    Sau đó anh ta tiếp tục đập cửa ầm ầm nhưng cô vợ vẫn không chịu ra. Cô vợ trả lời:
    - Anh lấy sừng mà gõ đi.
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    win_hg vớ phải cô vợ có tính ghen. Nghe tin bạn có bí quyết "triệt ghen", anh ta liền tìm đến học hỏi. Thế nhưng cô vợ thậm chí còn đòi ly dị nên anh ta lại tìm đến người bạn thắc mắc:
    - Thế mày có giả vờ nói mê như tao bảo không?
    - Có, tao nói y nguyên.
    - Mày thử nhắc lại xem nào?
    - linhmeomeo ạ ... Anh ...chỉ ..yêu...mình ...e...em.
    - titahagi: Trời ạ, linhmeomeo là vợ tao, thế mày không thay bằng tên của vợ mày à?
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Oạch, hu hu, ai bảo anh nói thế hả? Chồng em tên khác mà :(( Bắt đền đi hu hu.
    Bless và vanyeuminhem vốn là một cặp bạn thân. Sự khác nhau là: Bless thì nhiều người theo đuổi, lại lắm tiền, nên các cô cứ theo ầm ầm. Còn vanyeuminhem thì vừa xấu trai lại vừa nghèo túng, thế nên chẳng có cô nào theo đuổi. Một hôm, VYME buồn quá, ngồi khóc một mình. Bụt hiện lên hỏi;
    - Vì sao con khóc
    VYME trả lời:
    - Vì con quá nghèo nên chẳng có cô nào theo đuổi con hết
    Bụt bảo:
    - Ta cho con một điều ước, con muốn gì nào?
    - Dạ, con ước tất cả phụ nữ trên đời này đều cần đến con
    Bụt trả lời;
    - Được rồi, ta sẽ giúp cho con được như ý
    Và thế là.........bùm một cái VYME biến thành một cái ........diana
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sau khi giảng bài về sinh đẻ có kế hoạch, cán bộ hỏi linhmeo:
    - Nếu đi khám, phát hiện có thai thì việc trước tiên em làm gì?
    linhmeo nhanh nhảu trả lời:
    - Bắt anh ta tổ chức đám cưới ngay.

Chia sẻ trang này