1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười (được sưu tầm từ mọi nơi trên thế giới)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Xuka, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Truyện cười (được sưu tầm từ mọi nơi trên thế giới)

    Chỗ này chỉ có truyện cười thôi nhé. Xin mời:
    ---------------------

    Ông chồng đến phòng mạch bác sĩ lấy kết quả thử máu của bà xã ngày hôm trước. Bác sĩ khẩn trương mờI ông vào văn phòng trịnh trọng tuyên bố:
    - Thưa ông, chúng tôi đã có kết quả thử máu, hưng vì sự nhầm lẫn, nhân viên phòng lab đã đưa lộn cho chúng tôi cùng mẫu máu của một nữ bệnh nhân khác. Chúng tôi không biết là của ai, một ngườI có vi khuẩn HIV và một ngườI bị bệnh Alzheimer (mất trí nhớ).

    Ông chồng hoảng hốt: - Tôi phảI làm sao bây giờ hở bác sĩ:

    Bác Sĩ: - Tôi xin đề nghị ông thử chở bà xã ra, bỏ bà ấy giữa chợ, nếu bà ấy biết đường mò về nhà thì từ nay ông đừng bao giờ ************** vớI bà ấy nữa

    Xuka@
  2. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Một hôm Claudia đi đến bác sĩ để khám bệnh. Sau khi khám tổng thể xong, bác sĩ bảo Claudia cởi hết quần áo và ra chồng chuối quay mặt vào trước cái gương. Xong, bác sĩ bước đến, đặt cái đầu của mình vào giữa 2 chân Claudia, nhìn vào gương quan sát kỹ càng. Bác sĩ bảo Claudia mặc đồ lại rồi bảo:
    - Cô chỉ bị cảm lạnh nhẹ thôi, về uống thuốc là sẽ hết.
    Claudia thắc mắc: - Vậy tại sao thày bảo tôi cởi đồ và chồng chuối để làm gì?
    BS: - À, tôi chỉ muốn ngắm thử nếu mà tôi để râu thì trông thế nào thôi !
    Xuka@
  3. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Hai vợ chồng nằm ngủ. Chồng là giáo sư.
    - Anh này, tay cứ làm em nhột nhạt, anh chẳng chịu động tĩnh gì, sao lại còn nằm đọc sách thế?
    - À, đâu... ngón tay ướt để lật sách cho nó dễ thôi mà.
    Xuka@
  4. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Ông già đang đọc báo, liếc thấy cô con dâu đang khom người xuống lau nhà ở ngay trước mặt. Thay vì đọc báo thì ông cứ nhìn chằm chằm chằm chằm... Lát sau cô con dâu chợt ngước lên và bắt gặp cái nhìn vụng trộm của bố chồng. Nàng đỏ mặt tìm câu đánh trống lảng:
    - Bố ơi, bố đọc báo đấy à, có tin gì mới không bố !
    - Ờ...ờ... tình hình Cu Ba hơi căng thẳng con à... !!
    Xuka@
  5. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Tương tư
    Những cô gái thường dễ mơ mộng vì tình. Khi cô gái kia suốt ngày ủ rũ thì mẹ cô để ý và khẽ khàng hỏi cô: "Mẹ rõ tâm sự con rồi. Con hãy nói cho mẹ biết đi, có phải con mến cậu trai bên làng Đông?"
    - Không ạ!
    - Nếu không phải, chắc là cậu con nhà hàng xóm rồi!
    - Dạ, cũng không phải!
    - Vậy thì trong lòng con đang nhớ ai?
    - Ai cũng được, mẹ ạ!
    ----------
    Thói quen ở New York
    Sau một thời gian làm việc rất tốt ở New York, cô thư ký xinh đẹp được chuyển đến chi nhánh Chicago. Hôm cô đến trình diện ở văn phòng, sếp mới bảo:
    - Tôi mong cô vẫn giữ tác phong và nền nếp làm việc tốt như ở NewYork.
    - Vâng, thưa sếp, vậy sếp muốn khi em vắt áo ở lưng ghế hay để xuống sàn ạ?
    Xuka@
  6. tuananhngo

    tuananhngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chồng đi làm về thấy bố của mình đang ấy tí vợ mình ,anh ta cáu giận nói:
    -Sao ông lại nghịch tí vợ tôi như thế.
    ông bố cũng cáu gắt trả lời lại:
    -mày sờ tí vợ tao là nhiều chứ tao sờ tí vợ mày là mấy.

    Paolo Di Canio


    Đàn ông rửa chén quét nhà
    Vợ kêu thì dạ: bẩm bà có em
  7. girlmituot_vn

    girlmituot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tuananhngo củchuối hột Wa' Hehe
  8. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Ai hơn Ai:
    Hai vợ chồng cãi vã kịch liệt:
    - Cô là đồ đàn bà bỏ đi, chỉ được cái tham ăn, mắn đẻ, lười biếng. Cô có tội.
    - Còn anh là thứ đàn ông vô tích sự, chỉ giỏi cờ bạc, ăn nhậu, mê gái. Ông có lỗi.
    Ông hàng xóm nói vọng sang:
    - Thôi thôi hai người đều có tội, cả tôi nữa, 10 đứa con của anh chị, đều do tội của tôi hết.
  9. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà hộ sinh, thấy vợ khó đẻ, người chồng than vãn:
    - Chỉ tại anh mà em phải khổ thế này
    - Không, không phải lỗi của anh đâu- chị vợ liền đáp.
    ---------------------
    Trong nhà hộ sinh, cô y tá hỏi bà mẹ vừa đẻ:
    - Tôi nghĩ là chị có thể cho bố của đứa trẻ gặp mặt nó được rồi đấy
    - Không đâu, chông tôi ghét anh ấy lắm- người đàn bà trả lời
    Em mang tên cánh **** nhưng anh không muốn em bay đi.

  10. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Tuananhngo và girlmituot_vn đang trong giai đoạn yêu đương thắm thiết. tuananhngo mới sắm được chiếc du động sau 10 năm cống hiến. tuananhngo rủ girlmituot_vn đi khao. Họ quắp lấy nhau tưởng chừng như không gì chia lìa nổi. Đang đi bỗng girlmituot_vn kêu lên:
    - Anh yêu, anh có điện thoại kìa! Gớm, gì mà để rung ác thế??
    - Không phaỉ điện thoại em ạ, đấy là............
    girlmituot_vn ngượng quá bỏ tay khỏi ... túi quần của tuananhngo.
    Một lúc sau, không chịu nổi, girlmituot_vn lại ôm chặt lấy tuananhngo:
    - Anh ơi, nó..... lại rung kìa!
    - Ồ, em yêu, anh xin lỗi, anh phải nghe điện thoại

Chia sẻ trang này