1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười (được sưu tầm từ mọi nơi trên thế giới)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Xuka, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hic,đây là đoạn đối thoại giữa girlmituot_vn và XuKa:
    - Em lên trên đi, để anh xuống dưới, anh mệt lắm rồi.
    - Em cũng mệt lắm, anh cứ ở trên đi.
    - Thôi mà, anh mệt lắm rồi, anh ở trên gần 30 phút rồi, mệt lắm.
    - Mới có 30 phút mà mệt gì, thôi anh cứ ở trên đi.
    - Em không lên trên, anh nghỉ đây.
    - Ừ, lên trên thì lên trên, mới có 30 phút đã mệt.
    - Anh oi, em lên trên rồi nhưng em mau mỏi quá.
    - Cố gắng đi em, mình sắp....xong rồi mà....nào nào....
    - Nhưng em mau mệt quá nè....mỏi tay nữa.
    - góp sức cùng anh đi nào....bé ngoan của anh.
    - Vâng, anh yêu.
    -........................
    - w....oo..o.oo.....ww..ww..w..............
    - Tuyệt vời, bé cưng của anh giỏi quá.
    - ối trời ơi, anh yêu ơi, em muốn rụng cả chân ra rồi.....mệt nhưng mà ........thích quá, hi hi...
    - Thôi , bây giờ em leo xuống đi. Anh cất thang vào nhà kho và chúng mình cùng thưởng thức cái trần nhà mới sơn nào.
    - Tuyệt !
    -Uh !
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Tưởng MaxFile làm sao mà lấy cái ảnh đại diện đầu lâu đen thui ... Hoá ra làm việc mệt mỏi cả ngày, đêm lại sáng tác truyện cười kiểu này gầy còm trơ cả xương ra cũng đúng ... Hehehe
    [​IMG]
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đang bơi khoả thân ở 1 bờ bờ biển vắng vẻ, anh BiBihaybuon bị nắng làm rộp khắp người rất đau đớn. Đêm đó trong lúc nằm trên giường với ngươì tình, BiBihaybuon đau quá không chịu nổi. Anh bèn mò vào bếp, rót 1 cốc sữa lạnh rồi ngâm bộ phận làm anh khó chịu nhất.
    Lạy chúa! girlmituot_vn vừa thở gấp vừa nói - Lúc đứng nhìn của anh, em vẫn thắc mắc không biết đàn ông nạp cái chất đó theo cách nào, giờ mới biết!!!
  4. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Ở bên pháo binh
    Một cô hoa hậu dẫn đoàn phụ nữ địa phương đi thăm các thương binh ở quân y viện. Đến bên giường chiến sĩ MaxFire, cô hỏi:
    - Nhiệm vụ của anh là gì?
    - Giao liên
    - Vậy thì em hôn lên "đôi hài vạn dặm" của anh - Nang nói rồi hôn lên bàn chân anh lính. Tiếp đó, cô tiến đến giường bên hỏi :
    - Còn anh?
    - Sĩ quan tham mưu
    - Ôi, cho em hôn " bộ tổng tham mưu" của anh.
    Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, cô Hoa Hậu dạn dĩ nựng yêu:
    -Nào chang trai dũng cảm, nói cho em biết binh chủng của anh đi
    Cậu lính trẻ hốt hoảng, co đầu gối lên bụng, mặt dỏ bừng lắp bắp:
    -Em ... em xin chị ... đừng ... em ở bên ... bên Pháo binh...
    Được gianghobenbinh sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 06/01/2003
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, sao cái nick gianghobenbinh nì quen thía nhểy , hình như bác ở bên HPCOnline thì phải, em sẽ đáp lễ bác sau, dzờ đi ngủ đã, hihi
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái có nuôi một chú cún rất là dễ thương và thông minh. Đặc biệt chú có thể hiểu và làm bất cứ cái gì nữ chủ nhân xinh đẹp yêu cầu. Một hôm khi đi ra bãi biển ngập nắng, cô quên mất không mang theo quần áo bơi. Ngẫm nghĩ cô gật gù và kéo chú cún con thông minh vào bụi rậm. Cô cho chú '' đánh hơi '' ......'' chỗ ấy '' và ra dấu bảo chú về phòng khách sạn lấy đồ bơi.
    Bản tin sáng tờ báo địa phương của ngày hôm sau đăng tin giật gân như sau :
    Tin khẩn cấp : chiều hôm qua một con chó dại từ đâu xuất hiện đã đi vào khách sạn Hoa Hồng đánh hơi loạn xạ và bất ngờ lao đến cắn đứt .................ngón tay giữa của một quý ngài đáng kính tên là gianghobenbinh. Xin đề cao cảnh giác !
    I'm hoping that We'll stay together forever !!!​
  7. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Một người chào hàng nghi ngờ vợ phản bội trong những ngày ông đi vắng, liền thuê một thám tử tư theo dõi vợ. Sau chuyến đi, ông ta nhận được báo cáo, trong đó viết.
    Buổi tối hôm ông đi, một thanh niên tóc vàng đến đón vợ ông bằng xe hơi. Anh ta đưa bà nhà đi xem phim, rồi họ ăn tối trong một nhà hàng lớn và uống hết 4 chai champaign. Lúc ăn tráng miệng, anh ta thì thầm những lời âu yếm với bà nhà và hôn vào cổ bà ấy. Sau đó, anh ta đưa bà về nhà, lên gác cùng bà ấy, và qua cửa kính tôi thấy bà ấy pha cho anh ta một ly ****tail. Rồi anh ta ôm hôn và cởi áo vest, sơ mi, bỏ cà vạt ra, cởi quần dài ra rồi đóng cửa chớp lại, do vậy, tôi không thể kể cho ông biết những gì tiếp sau...
    Đọc xong, người chào hàng kêu lên:
    - Trời, vậy thì chưa thể biết được kết cục: vợ ta có phản bội ta không.
    Chỉ Yêu Mình Em Thôi
    Vì tim em đã trót trao ai rồi
  8. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Khi còn chiến tranh giữa Mỹ và Afghanistan .....
    Một viên tướng trung thành của Binlađen bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện......Nhưng vì vết thương quá nặng Bác sỹ đành phải bó tay.

    Biết rằng mình sẽ chết nên viên tướng có 1 nguyện vọng cuối cùng trước khi trút hơi thơ cuối đời là : Được hôn nên lá cờ Tổ quốc . Lúc đấy đang là chiến tranh ác liệt các bác sỹ đứng nhìn nhau chẳng biết làm sao để thoả lòng người sắp chết , tìm đâu ra lá cờ tổ quốc bây giờ ......... ??? Thì bỗng nhiên 1 cô y tá xinh đẹp bước ra và nói rằng mình có thể đáp ứng được nguyện vọng ấy, nhưng tất cả mọi người đều phải ra ngoài hết trừ cô ta và viên tướng kia ............Mọi người ra ngoài mà trong đầu đều suy nghĩ ko biết cô ta sẽ làm bằng cách nào ....???

    Cô ta lại gần viên tướng và quay mông lại vạch quần ra bảo viên tướng hãy hôn vào đó ! Thì ra chiếc quần trong của cô ta có in hình cờ Tổ quốc . Khi viên tướng hôn xong chợt khóc ré nên làm cho Cô y tá tưởng rằng mình đã làm sai điều gì và cảm thấy rất lo sợ........ Chưa hiểu điều gì sẽ xảy ra thì viên tướng bỗng nói : " Tôi cảm ơn Cô rất nhiều ! Cô đã cho tôi được thể hiện lòng yêu nước của mình , nhưng có điều làm tôi vẫn áy náy vì chưa được thể hiện lòng trung thành của mình với Ngài Binlađen ....Nếu có thể cô hãy cho tôi hôn vào bộ râu của ngài Binlađen để thể hiện sự trung thành của tôi thì dù tôi có phải chết thêm ngàn lần nữa cũng cam lòng ...........
    Tình huống khó xử rồi ? Bộ râu của Binlađen ở đâu đây ???
    Chỉ Yêu Mình Em Thôi
    Vì tim em đã trót trao ai rồi
  9. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    girlmituot_vn nằm xuống và buông tiếng thở dài. Nàng duỗi 2 chân ra và xếp đầu gối lại. girlmituot_vn đã chờ điều này từ lâu, nhưng bây giờ girlmituot_vn lại cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên girlmituot_vn trải qua giây phút này...
    Viethoa21 cố gắng làm cho girlmituot_vn yên tâm và hứa hẹn sẽ hành động thật nhẹ nhàng. Hắn nói chuyện nhỏ nhẹ. Các ngón tay Viethoa21 vô tình chạm vào vùng nhạy cảm của girlmituot_vn. girlmituot_vn thốt lên 1 tiếng rên nhẹ. Nàng tỏ vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy vật mà Viethoa21 cầm trong tay... Hắn trấn an nàng" " Không sao đâu em!".
    Viethoa21 tỏ ra hết sức nhẹ nhàng và chính xác. Cả thân người girlmituot_vn run rẩy. Bỗng nhiên girlmituot_vn hét to lên :" Đừng!". Nàng không thể chịu đựng lâu hơn, nhưng Viethoa21 dỗ dành: "Em hãy ráng chịu đựng, sắp xong rồi". girlmituot_vn cảm thấy rùng mình và cố gắng nằm yên.
    ................
    .................
    "Xong rồi!" - cuối cùng nha sĩ Viethoa21 cũng thốt lên với vẻ vui mừng và cho girlmituot_vn xem chiếc răng được nhổ đi.
    I'm hoping that We'll stay together forever !!!​
  10. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Đôi trai gái yêu nhau đã lâu. Một hôm đi chơi về muộn, cô gái nhỏ nhẹ nói:
    - Cứ thế này không tốt chút nào, em rất muốn kết hôn sớm hơn một chút.
    - Tốt quá, chúc mừng em, nhưng em cố gắng thuyết phục ông chồng cho đi chơi với anh như thế này nhé.
    Xuka@

Chia sẻ trang này