1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười (được sưu tầm từ mọi nơi trên thế giới)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Xuka, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Phóng tác truyện Chí Phèo
    1. Hắn vừa học vừa ăn. Bao giờ cũng thế, cứ vào giờ học là hắn ăn. Ban đầu thì hắn ăn xoài. Có hề gì, xoài là của riêng hắn chứ chẳng phải của ai. Thế rồi hắn ăn me. Ăn me cũng chẳng sao, me thì ngon thật, nhưng hắn chẳng cho ai. Sướng quá hắn ăn ngay cả khi cả lớp đang nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng cả lớp ai cũng nghĩ "chắc nó chẳng cho mình", không ai xin cả. Sướng thật, ờ thế này thì sướng thật. Sướng uqá đi mất. Đã thế hắn phải ăn tấ cả hững gì hắn đem vào lớp. Nhưng vẫn không ai dám xin. Trời ơi, thế có sướng miệng hắn không? Me có ngon không?
    2. Huấn luyện viên Alfred Riedl vừa đi vừa mắng. Bao giờ cũng thế, cứ thuia là ông Riedl mắng. Ban đầu Riedl mắng Kiatíuk, thì có hề gì, Kiatíuk là của Thái Lan chứ đâu phải của riêng ai. Thế rồi ông mắng trọng tài, nhưng trọng tài lại không nghe thấy. Bực mình thật, bực quá đi mất, ông đành quay sang mắng cả đội tuyển Việt Nam, nhưng cầu thủ nào cũng nghĩ, chắc ông trừ mình ra. Thế là cuối cùng cũng chẳng ai lên tiếng cả. Thế có bực mình không, có phí công huấn luyện của ông không?


    I don't want to live without the_river

    Được ngoisao_datcang sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 07/03/2003
  2. IceBoy84031

    IceBoy84031 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này