1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười hay mỗi ngày

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thuyna, 06/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyna

    thuyna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Những tin nhắn vui trên bia mộ
    Khi sống cần gì ngủ nhiều, khi mất tự sẽ nằm lâu!

    Khi ban đọc những hàng chữ này, bạn đang đạp lên người tôi đó.

    Cảm ơn bạn đã đến thăm tôi, tôi sẽ thường xuyên lên thăm bạn!

    Trước đây là người béo, giờ mới được gầy trơ xương.

    Tôi đầu thai ở nước Mĩ, facebook là...

    Đời này tôi xin lỗi rất nhiều người, cũng có rất nhiều người cần xin lỗi tôi. Người cần tôi xin lỗi có thể đến đây chửi tôi, mà người cần xin lỗi tôi có thể tưởng nhớ tôi. Nếu quả thật rất muốn nhớ tôi thì đi xuống với tôi nhé.

    Xin lỗi tôi không thể đứng tiếp bạn được!

    Xin chớ đào móc!

    Có chuyện xin gõ bia, sau tiếng “rắc”, mời lưu lại tin nhắn.

    Đừng nhìn chằm chằm phòng tôi, rồi anh cũng sẽ có một gian.

    Oài, không gian quá nhỏ muốn xoay người cũng khó khăn.
    (st)
  2. thuyna

    thuyna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    'Ế' rất có lợi
    - Khi ế, ta không sợ yêu nhầm một đứa dở tệ, để sau này người mình yêu không phải ê chề mà rơi lệ.
    - Ế là phong cách của những con người tinh tế và các bậc vai vế, chỉ thích ngồi trên ghế nhâm nhi cà phê, chơi đế chế hay nghịch dế.
    - Ế là một lợi thế để chúng ta bàn mưu tính kế, xoay chuyển tình thế, quản lý tiền tệ... Rồi sẽ đến một ngày kinh tế đủ sức khống chế tiền tệ.
    - Ế cũng cần phải có trí tuệ để khi bạn bè trêu mình là ế, mình cũng đủ sức chống chế: "Anh" đây ế vì quá tử tế...
    - Ế là vì chúng ta biết kiềm chế, không chạy theo xu thế. Chỉ cưới khi ổn định kinh tế, lúc đó tha hồ đẻ con mà bế.

    Có một anh chàng nọ tới khám bệnh tại phòng mạch Bác sĩ.
    Anh nói:
    - Thưa Bác sĩ, bộ phận phía dưới của tôi đã trở thành màu xanh dương ạ!
    Sau khi khám xong Bác sĩ nói:
    - Bị nhiễm trùng rất nặng, phải cắt bỏ ngay!
    Anh hỏi:
    - Bác sĩ còn cách nào khỏi phải cắt không Bác sĩ?
    Bác sĩ nói:
    - Bây giờ anh muốn cắt hay chết?
    Anh nói:
    - Thôi được, nhưng làm sao đi tiểu được?
    Bác sĩ:
    - Tôi sẽ đặt một ống nylon cho anh.
    Làm xong, một tuần sau anh vào tái khám. Anh nghẹn ngào nói:
    - Thưa Bác sĩ, cái ống nylon cũng trở thành màu xanh dương ạ!
    Khám lại thật kỹ lưỡng cho anh xong Bác sĩ phán:
    - Tại cái quần Jean mắc dịch, ” made in China” ra màu!
    Anh gào lên: “Tr…ời ơiiiiiiii!!!” rồi ngất xỉu.

    (st)
  3. thuyna

    thuyna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tết đã đến nhà
    Hoa mai đã nở đậm đà xinh tươi
    Tết này đạm bạc hơn người
    Nhưng lòng phơi phới hơn mười năm qua

    Ban thờ cũng có túm trà
    Cùng hoa với quả như là nhà ai
    Chắp tay con khấn các ngài
    Về đây an hưởng cùng vài nén nhang

    Hàng mã cùng với tiền vàng
    Một con gà béo cùng hàng đồ ăn
    Cũng xôi, cũng bánh, thịt thăn
    Con mang ra cúng cùng văn tự này

    Xin ngài phù hộ năm nay
    Cho con may mắn hơn ngày tháng qua
    Năm sau con sẽ có quà
    Gọi là đút lót để mà ngài tin.​

    st: 24h.com.vn
  4. thuyna

    thuyna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8/3 ....
    Sau 364 ngày bị bóc lột tàn bạo, phi nhân đạo của tụi đàn ông bằng những hành vi khủng bố dã man như con ngan, nào là nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt giũ, chăm con (chăm luôn cả địch)… trong thời gian khủng khiếp 24/24h. Chúng ta sợ địch nên địch mới có cớ làm liều. Chúng ta càng nhân nhượng tụi chúng càng lấn tới.

    Ngày hôm nay sau bao ngày tháng chịu áp bức bóc lột, chị em phụ nữ chúng ta phải vùng dậy đấu tranh đòi lại quyền bình đẳng, tự do, dân chủ như quyền được ăn ngon, mặc đẹp, đi shopping, đòi quà. (Chị em nào ức chế quá có thể cào cấu, đánh đấm, mổ xẻ…).

    Hỡi các chị em Hoa Mai Đào Cúc, liễu yếu đào tơ, mặt ngây thơ hay già cóc tía, có tía hay còn u, hết ru hay còn bế, ngồi ghế hay nằm giường, dân tộc Mường hay dân tộc Thái, miễn là con gái chúng ta phải đấu tranh...

    Chị em ơi? Chúng ta hãy tiến thẳng đến TÚI TIỀN của bọn đàn ông, đánh cho chúng tơi bời khói lửa, tựa cửa xin hàng. Hãy lôi cổ các lão vào trong các cửa hiệu sang chảnh nhất như nhà hàng ngàn sao, quán phở nghìn đô, quán cá rô to như cá mập,…để thả ga ăn uống, mua sắm tưng bừng, phừng phừng vui vẻ. Chị em cố gắng kêu gọi bạn bè gần xa, bà con lối phố để cùng chung vui và chia sẻ cái niềm vui “quật khởi” này.

    Vì mục tiêu ngày phụ nữ “có quà”, chúng ta phải đấu tranh đến hơi thở cuối cùng. Chúc các chị em thành công, dù có hay không thì hôm nay cứ xõa. “Có những lúc ta vui chơi. Chẳng cần biết ngày mai ra sao, sáng kệ sáng, trưa kệ trưa, mặc kệ chuyện nắng mưa…”!

    Xõa đê, xõa thôi!!!

    Happy Women day!
  5. chupbichoi

    chupbichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3
  6. mai.nguyenvn

    mai.nguyenvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2012
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    90
    Chuyện thứ năm:

    Trên diễn đàn, giáo sư Minh đọc bài diễn văn về tác hại của rượu:
    - Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng...
    - Xin lỗi giáo sư,- Một thanh niên đứng lên hỏi- Xin giáo sư cho biết, cần uống bao nhiêu thì có thể có được sự chia ly này ạ.
  7. trangbuongbinh

    trangbuongbinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2012
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    74
    Aladdanh và cây đèn thần

    --------------------------------------------------------------------------------

    Alađanh sau khi lấy được công chúa trong đêm tân hôn vớ vẩn thế nào lại sờ
    phải cái đèn thần, lập tức thần đèn hiện lên khoanh tay nhìn hai vợ chồng.Công chúa ngượng lắm nói:

    Anh đuổi cái thằng này đi chứ. Alađanh lập tức ra lệnh cho thần đèn: Mày hãy đi xây cho tao một cái lâu đài thật to. Thần đèn biến đi sau 5 phút đã xây xong quay lại tiếp tục khoanh tay nhìn hai vợ chồng.

    Alađanh tức giận ra lệnh: mày hãy san bằng cho tao 3 trái núi. Sau 3 phút thần đèn đã làm xong và đã có mặt ở đầu giường. Alađanh bối rối không biết phải làm gì nữa. Lúc đó công chúa nói:
    Em đã có cách rồi và gọi thần đèn ra ngoài cửa và từ lúc đó trở đi không thấy thần đèn quay lại nữa. Sáng ra Alađanh ra cửa thấy thần đèn đang ngồi khóc ở trước cửa Alađanh hỏi: Làm sao mà lại khóc, công chúa giao cho việc gì mà làm mãi không xong. Thần đèn mếu máo:
    -Công chúa đưa cho con cái sợi này bắt con vuốt cho thẳng mà con vuốt mãi
    cả đêm nó vẫn cứ xoăn.
    ..............................

Chia sẻ trang này