1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười Hở.... 10 Cái Răng, Zô đây!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longpd

    longpd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về Felix, sau khi được lôi lên khỏi giếng anh vẫn ở lại bệnh viện tâm thần nhưng với vai trò bệnh nhân.
    Một hôm, có lãnh đạo đến thăm. Giám đốc bệnh viện tập hợp tất cả bệnh nhân lại và nói:
    - Ngày mai, khi lãnh đạo đến, tao ho một tiếng thì chúng mày phải vỗ tay. Khi nào tao dậm chân thì chúng mày dừng lại. Nếu tất cả làm tốt thì sẽ được thưởng bánh bao, chỉ cần 1 thằng không làm đúng như thế thì tất cả sẽ không được ăn.
    Hôm sau, lãnh đạo đến. Giám đốc và anh em bệnh nhân đứng đón sẵn ngoài cửa. Giám đốc ho một tiếng, đồng loạt anh em bệnh nhân vỗ tay, lãnh đạo cũng vỗ tay theo. Giám đốc dậm chân, anh em im bặt, duy chỉ có lãnh đạo vẫn vỗ tay.
    Thấy thế Felix bước ra khỏi hàng, tát cho lãnh đạo 1 phát và quát:
    - Thằng này, mày không thích ăn bánh bao à?
    Được longpd sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 07/06/2003
  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chết em ..chít em!!
    Khốn thay cho cái thân già
    Quê ta không ở lê la quê người
    Mỗi khi bài mới...Chuyện Cười
    Lướt đi đọc lại....(ta)vẫn là nạn nhân!
    Hic!
    Quảng Trị
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    "Áng văn" độc đáo

    Hãy tả con gà nhà em!

    Longpd: "Nhà em có một con gà. Buổi sáng thức dậy, nó nhảy từ dưới đất lên nóc chuồng, rồi lại nhảy lên đống củi, vỗ cánh và gáy ầm ĩ. Tức mình, em ném nó què chân".
    Bình loạn: Có lẽ Longpd chuyên đọc những truyện tranh kiểu như: "Đấm! Đá! Hự ! Bụp!..."
  4. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, bác CNT quá khen, tôi viết thật còn quá thế này.. Nhờ trời mà tôi qua được kì thi tốt nghiệp đó..
  5. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây để quảng cáo cho cái topic truyện cười của em ạ.
    Mời các bác click vào chữ ký:

    [topic]122062[/topic]
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Terminator3 nhé. Tôi lại tiếp tục câu chuyện của mình đây:
    Đề bài: Em hãy tả tiết học trong lớp
    Kittenvn: "... Cô giáo em đang giảng bài, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa như làm ám hiệu: Cạch... cạch... cạch. Và sau làn kính mờ là một bóng đen đứng lặng im. Cô giáo em rón rén ra mở cửa, cả lớp im lặng hồi hộp... Trời! Thì ra là bác hội trưởng hội phụ huynh của lớp...".
    Bình Loạn: Cậu này mê truyện trinh thám.
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hãy miêu tả hình dáng cô giáo em:
    Nguyễn Quang Vi: Cô giáo em hiền, nhưng hơi mập, tóc cô ngắn được buộc gọn ra đằng sau, khi đi tóc cô ve vẩy ngo ngoe như cái đuôi con lợn con nhà em khi em ra cho nó ăn cám.
    TuanandTuan: Cô giáo em có đôi chân vòng kiềng, có lần em nghe mẹ em bảo với mẹ thằng Hà, chân như vậy sau này cô sẽ dễ... đẻ hơn".
  8. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ...MỏƠy bài vfn miêu tỏÊ trên là cỏằĐa @Connector hỏằ"i còn hỏằc tiỏằfu hỏằc mà...MỏƠy 'ỏằâa sao lỏĂi xào vfn cỏằĐa bà chỏằ
    Welcome to QuỏÊng Trỏằ
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể về Viet_dragon - một anh sinh viên người Mỹ gốc Việt trở về quê cha đất tổ làm nghiên cứu sinh môn tiếng Việt. Cuối đợt nghiên cứu, trường ĐHQG Hà Nội tổ chức một kì thi gọi là kiểm tra trình độ của từng nghiên cứu sinh. Đề văn ra như sau:
    "Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
    Gió đưa cành trúc la đà
    Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương."

    Đọc xong đề, Viet_dragon khoái chí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:
    "Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
    Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
    +"la" là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
    +"la" anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
    "Đà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
    "Thiên mụ" : đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.|
    " Thọ" : nhiều lần (lâu)
    Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:

    Trời nổi cơn bão lớn
    Lao xuống tà vẹt đường
    Vợ trời đánh một tiếng chuông
    Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần

    Hoan hô Viet_Dragon
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đề bài: Em hãy ghi lại sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm của Văn sĩ Hộ (Đời Thừa)
    Bài làm của Early_bird, một fan bóng đá cuồng nhiệt của Đội tuyển Việt Nam:
    Văn Sĩ Hộ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống thể thao, các anh em của Văn Sĩ Hộ đều là những cầu thủ xuất sắc trong đội hình đội tuyển Sông Lam - Nghệ An. Đặc biệt là người anh cả Văn Sĩ Hùng- người đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam tại Seagames 19 và Tiger Cup 98... Thử hỏi con người "tài không cao, phận thấp, chí khí uất" sống trong một gia đình toàn những người nổi tiếng và tài năng như vậy thì làm sao Văn Sĩ Hộ có thể thoát khỏi sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm - không "Đời thừa" sao được?

Chia sẻ trang này