1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười Hở.... 10 Cái Răng, Zô đây!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ toán, trò Nguyễn Quang Vinh vụt chạy lên xin phép thầy cho ra ngoài.
    Thầy giáo quay lại gắt :
    - Còn vài phút nữa là tới giờ về rồi, em tìm ra kết quả chưa chưa mà đòi ra ngoài vậy ?
    Trò Vinh tái mặt ấp úng đáp:
    - Dạ, ... ra rồi !
    Thấy giáo hỏi:
    - Bao nhiêu?
    Vinh vừa nhăn mặt vừa ôm bụng:
    - Dạ, nhiều lắm ...!!!
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Trên bãi biển, một cô gái có cặp đùi trắng, thon và dài... nằm nghỉ ngơi trên ghế sau một giờ đồng hồ đùa giỡn với sóng. Nắt nhà ta... mê quá bèn tiến lại gần tán tỉnh.
    Đang "buông lời tình tứ" thì bỗng nhiên một đứa bé gái - cháu của cô gái kia - chạy tới và hỏi:
    - Cô ơi, sao các anh các chú cứ đeo cái bịch gì ở dưới rốn thế cô?
    - À, người ta đeo bịch tiền đó cháu. Đồng tiền đi liền khúc ruột mà! - Cô gái trả lời.
    Một lát sau, khi Nắt đang tán tỉnh cô gái thì đứa bé lại chạy vào và hỏi:
    - Thưa cô, sao lại có người đeo bịch to, có người đeo bịch bé vậy cô?
    - À, người giàu thì có bịch to, người nghèo thì có bịch nhỏ! - Cô gái ngượng ngùng trả lời.
    - Vậy sao cái chú này - đứa bé chỉ vào Nắt - sao ban nãy nghèo, giờ lại giàu nhanh quá vậy ta?

  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Vị giáo sư triết học Connector đứng trên giảng đường và bắt đầu bài giảng của mình bằng cách đổ đầy đá cuội to vào một chiếc bình. Bà hỏi sinh viên: "Theo các anh chị, chiếc bình này đã đầy chưa?". Tất cả đều đồng ý rằng bình đã đầy.
    Tiếp đó, giáo sư lại đổ thêm sỏi vào bình và lắc nhẹ cho sỏi chèn vào các khoảng trống giữa những viên đá cuội rồi hỏi lặp lại câu hỏi. Các sinh viên một lần nữa lại khẳng định rằng bình đã đầy.
    Giáo sư lấy ra một bao cát nhỏ và tiếp tục cho thêm vào vào bình, lắc nhẹ cho cát chui vào các khe hở rồi lại hỏi bình đã đầy chưa. Như lần trước, cả lớp lại đồng thanh: "Đầy rồi!".
    Vị giáo sư bắt đầu triết lý:
    - Bây giờ, tôi muốn các anh chị dùng chiếc bình chứa đầy các loại vật chất khác nhau này như một cách nhìn nhận cuộc đời mình. Những hòn đá cuội tượng trưng cho những thứ quan trọng nhất trong đời như gia đình, người yêu và sức khỏe... Những viên sỏi tượng trưng cho những thứ như tiền tài, công việc hoặc chỗ ở - những thứ cũng quan trọng nhưng có thể thay thế được. Những hạt cát tượng trưng cho những thứ lặt vặt trong cuộc sống như trang phục, chỗ để vui chơi, ăn uống...
    Giáo sư đi vào phần chính:
    - Các anh chị sẽ thấy, nếu đổ cát vào đầy bình trước thì ta sẽ không có chỗ để chứa sỏi và đá nữa. Điều tương tự cũng xảy ra trong đời. Nếu ta dùng quá nhiều thời gian và năng lượng vào những chuyện nhỏ nhoi, ta sẽ thiếu tập trung vào những thứ thực sự quan trọng. Vì thế, hãy lưu tâm tới hạnh phúc của mình, hãy hò hẹn với người yêu, chơi với con cái và dành thời gian đi khám bệnh khi cần. Hãy lập thứ tự ưu tiên! Cần quan tâm tới những hòn đá trước, sau đó mới để cho sỏi và cát tràn đầy chiếc bình của mình...
    Cả giảng đường rộ lên tiếng vỗ tay khi vị giáo sư kết thúc bài giảng. Đột nhiên, tiếng vỗ tay ngừng bặt khi một sinh viên tên là NguyenQuangVinh đeo balô tiến lên bục giảng. Anh ta lấy ra một lon bia, bật nắp và rót vào chiếc bình của giáo sư rồi hỏi:
    - Thưa giáo sư, như thế này có thể nói rằng chiếc bình đã đầy rồi chứ?
    Bị bất ngờ, giáo sư không thốt lên được câu nào. Anh chàng sinh viên quay xuống phía lớp học và tự trả lời câu hỏi của mình:
    - Như vậy, chúng ta có thể đi đến kết luận, rằng dù cuộc sống của các bạn có đầy đủ đến đâu đi nữa, bạn vẫn luôn có chỗ cho bia.
    Do Not Give Up
  4. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn bà đến văn phòng xin cứu trợ. Người phỏng vấn hỏi:
    - Bà có bao nhiêu đứa con?
    - 6.
    - Tên chúng nó là gì?
    -Conector,Conector,Conectoro,Conector, Conector,Conector.
    - Tên giống nhau như vậy thì bà gọi chúng làm sao?
    - Ồ chuyện nhỏ, mỗi đứa đều có họ riêng mà.
    Được Nguyen Quang Vinh sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 02/08/2003
  5. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng Yor Friend (Nguyễn Đức Thắng) thợ sửa ống nước bước vào toilet, trong đó Conector đang tắm. Cô nàng hãi quá la lên thất thanh, trong khi anh này chậm rãi nhìn quanh rồi quay lại, giọng vô cùng sửng sốt: ?oConector, cô chưa nhìn thấy thợ sửa ống nước bao giờ à??.
    Rồi lại một hôm
    Anh chàng Yor Friend lại đến sửa ống nước gõ cửa một căn nhà trong khu chung cư. Mở cửa đón anh vẫn là cô Conector rất xinh đẹp trong bộ quần áo ngủ ?okhông thể mát mẻ hơn được nữa?. Nhìn thấy anh mang cái ống nước rất to, Conector từ tốn nói: ?oLàm sao mà tôi có thể chắc chắn rằng anh không định giở trò gì ra với tôi, một phụ nữ yếu đuối, không có gì để tự vệ, trong khi biết chắc như đinh đóng cột rằng, hôm nào cũng vậy, chính xác như một cái đồng hồ, chồng của tôi chỉ về nhà vào lúc 7h tối, mà bây giờ mới có 3h??.
    Được Nguyen Quang Vinh sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 02/08/2003
    Được Nguyen Quang Vinh sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 02/08/2003
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Cuối tháng, anh chồng Quang VInh đưa số tiền kiếm được cho vợ. Cô vợ thở dài ngán ngẩm:
    - Vẫn chỉ có thế này thôi à? Chẳng lẽ anh không có cách nào làm nó tăng gấp đôi sao?
    - Dễ thôi.Quang Vinh thở dài
    Em mang cho anh cái gương
    Do Not Give Up
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Nguyen Quang Vinh vào Nha Trang chơi, một hôm đi cùng hai người bạn dân tộc lên khu vực phía bắc thành phố. Đang dạo chơi bỗng nhiên một anh bạn chạy đến trước một cái hang nhỏ kêu ?ou... u... u...?. Sau đó có tiếng ?ou... u... u...? đáp lại từ trong hang, thế là anh bạn đấy chạy thẳng vào. Vinh ngạc nhiên lắm bèn hỏi người còn lại, anh ta đáp, ở đây chúng tôi có phong tục là các cô gái trẻ thường vào trú trong các hang đá và chờ các chàng trai đến kết đôi, nếu bạn kêu ?ou... u... u...? mà có tiếng đáp lại thì cô gái đó đã đồng ý rồi đấy. Đột nhiên anh bạn còn lại của Vinh chạy đến 1 cái hang gần đó, kêu ?ou.. u... u...? và chạy vào luôn sau khi có tiếng ?ou... u... u...? đáp lại. Còn một mình Vinh, anh chàng quyết tâm cũng phải kiếm lấy một cô. Bỗng nhiên thấy trước mặt mình là một cái hang thật lớn, nghĩ rằng đây chắc chắn sẽ tương ứng với một cô gái thật đẹp, Vinh chạy đến kêu thât to ?oU... U... U...? Đợi một lúc, anh chàng mới nghe thấy tiếng ?oU... U... U...? đáp lại cũng thật to. Sướng quá, Vinh chạy thục mạng vào hang.....
    NGÀY HÔM SAU TRÊN TỜ BÁO KHÁNH HOÀ CHỦ NHẬT ĐƯA TIN kèm ảnh: ?oHôm qua, ngày 1-8-2003, tại đường hầm qua ĐÈO CẢ phía bắc tỉnh, đoàn tàu E1 chạy chiều HÀ NỘI ?" thành phố Hồ chí Minh đã cán phải một thanh niên khoả thân, đề nghị ai là thân nhân của nạn nhân, đến thanh toán viện phí tại KHOA TIẾT NIỆU bệnh viên tỉnh. Kính báo!
    Do Not Give Up
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Một tay cao bồi tên là Adnlog lần đầu đến thành phố lớn và nhìn thấy một chiếc máy xem bói tự động. Anh ta tò mò bước vào cabin và nhét vào đó đồng xu. Sau 2 giây, máy in ra tờ giấy như sau: ?oAnh tên là Adnlog , cao 1m65, nặng 60 kg. Anh chuẩn bị đi chuyến tàu 8h30?T và anh sắp có hạn lớn".
    Tay cao bồi Adnlog còn đang kinh ngạc thì một người da đỏ tên là Nguyen Quang Vinh bước đến, ông ta quả quyết chiếc máy này hoàn toàn nói láo. Hai người bàn nhau thử trao đổi quần áo xem cái máy sẽ phản ứng ra sao. Thay đồ xong, Adnlog lại bước vào cabin, nhét đồng xu và đọc tờ giấy vừa in ra:
    "Anh vẫn là Adnlog, cao 1m65, nặng 60 kg, nhưng hiện nay anh đã:
    - Lỡ chuyến tàu lúc 8h 30?T
    - Bị mất quần áo cùng ví tiền và khẩu súng ngắn
    - Lây bệnh ghẻ của tên lừa đảo.
    Do Not Give Up
  9. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tại buổi họp mặt của box Thái Bình:
    Connector đố cả box:
    - Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà viết truyện hài và nhà thơ Your Friend?????
    Cu Buiviet nhanh nhẩu phát biểu:
    - Sau khi kết hôn, your Friend viết tác phẩm "Thiên đường đã mất". Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm "Thiên đường trở lại".
  10. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Yỏu Friend nói với một cô connector xinh đẹp gặp trên đường:
    - Này, cô gái, chúng ta có thể vào quán uống cà phê với nhau được không?
    - Không, cảm ơn anh.Connector ngạc nhiên đáp lời.
    Your friend bực tức trả lời:
    - Cô đừng có tưởng tôi là người dễ dãi, có thể tuỳ tiện mời con gái đi uống cà phê nhé.
    - À này, anh cũng đừng có nghĩ rằng tôi từ chối hết những lời mời của các chàng trai.

Chia sẻ trang này