1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười Hở.... 10 Cái Răng, Zô đây!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Lại chuyện gungcayvn và Nguyen Quang Vinh(Đôi này lắm chuyện để nói đây).
    Hai vợ chồng nhà Vinh và gungcayvn đang go on vacation. Hai người quyết định sẽ đi chơi Golf. Sau một cú đánh sấm sét, quả bóng do gungcayvn đánh ra chui tọt vào một căn nhà! CHOANG.....chắc chắn là có cái gì đó đổ vỡ rồi. Hai người chạy vội về phía căn nhà.
    Ở đó, trên nền nhà, họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên trông dáng điệu có vẻ cổ cổ đang ngồi bệt, tay cầm quả bóng, và bên cạnh là một cái lọ vỡ tan tành:
    - Xin lỗi ông, quả bóng đó là của chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ đền bù thiệt hại. Vinh vội nói
    - Không sao, không sao! Ta chính là một vị thần bị nhốt trong chiếc lọ này. Nhờ có quả bóng của các con mà bây giờ ta mới được giải thoát. Ta sẽ cho 2 người ba điều ước, để đền bù cho công lao ấy của hai người. Tuy nhiên ta có một đề nghị...
    - Thần cứ nói ạ- Vợ chồng nhà Vinh mừng rỡ, tưởng như không tin vào điều may mắn của mình.
    -Ta ở trong chiếc lọ này đã hơn 300 năm và không còn nhớ cảm giác về một người đàn bà như thế nào. Ta rất muốn nếm lại cái hương vị đó. Nói rồi vị thần quay sang gungcayvn: Nếu người và chồng người đồng ý cho ta làm chuyện đó chỉ trong độ 1 giờ thôi, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình.
    Sau một lúc bàn luận, hai người cảm thấy 3 điều ước thật tuyệt diệu, nên đồng ý. Sau đó gungcayvn và người thần vào trong buồng.
    Sau khi...vị thần mới hỏi gungcayvn:
    - Hai người năm nay là bao nhiêu tuổi?
    - Tôi 30 còn chồng tôi 35 thưa thần.
    -Thế hai người bắt đầu tin vào vụ thần chai với thần lọ này từ bao giờ thế?
    ....
    Do Not Give Up
  2. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Connector dạy em Your friend đánh vần:
    đến phần phân biệt chữ cái...thì Your friend đánh vần nhầm hai từ: X và S.Connector rất bực mình.. liền nghĩ ra một cách làm Your friend hết nhầm...
    Từ nay,em hãy nhớ: x giống hình con buớm của ... ,còn s giống hình con chim của .
    Từ đó,cậu your frind cứ nhớ kiểu thế.
    Đến một hôm,Connector muốn kiểm tra Yourd Friend liền hỏi : xấu xa ''''sờ'''' gì?Your friend trả lời:''''x'''' buớm ạ!...thế sung suớng ''''sờ'''' gì? ''''s'''' chim ạ!!!!!.
    Đến sáng hôm sau,Connector con tiếp : sáng sớm ''''sờ'''' gì?dạ ''''s'''' chim ạ!, Connector rất tự hào về công dậy dỗ của mình cho your friend.
    Nhưng... nửa phút sau
    bỗng tự nhiên,Your frind hỏi Connector: Cô tơ ơi ! giám đốc sờ gì ạ?.....
    ===========================
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....
  3. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Khi vừa dọn đến căn nhà mới, Connector đã đề xuất ý kiến với Your Friend:
    - Anh à, chúng ta phải mua ngay mấy tấm rèm thôi, kẻo khi em cởi váy đi ngủ, hàng xóm láng giềng sẽ nhìn thấy hết.
    - Mua làm gì cho tốn kém - Your friend đáp - Khi trông thấy em thì tự khắc họ phải đi mua rèm...
    ===========================
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....
  4. phaocoihangnang

    phaocoihangnang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Long Vũ:
    - Hôm nay chúng ta thi về đề tài phụ nữ (treo ngược). Cuộc thi hôm nay dành cho các thí sinh nữ, khán giả không phân biệt giới tính và tuổi tác. Câu hỏi đầu tiên cho các thí sinh :"TÓC PHỤ NỮ NƠI NÀO XOĂN NHẤT?" dành cho thí sinh nào bấm chuông trước.
    Cả ba thí sinh nhìn nhau, mặt đỏ bừng.......
    Long Vũ:
    - Thời gian dành cho các bạn đã hết, có vị khán giả nào giải đáp được sẽ nhận được phần quà đầu tiên của nhà tài trợ cho cuộc thi chiến nón kỳ cục... hôm nay! nào xin mời quý vị khán giả!
    Khán giả cũng ...đỏ bừng mặt, không ai trả lời được.
    Còn các bạn, các bạn có giải đáp đuợc không ạ? (không đuợc thì...kéo xuống)
    Chợt có em bé đứng dậy trả lời:
    - Thưa chú, đấy là tại Châu Phi ạ! tóc phụ nữ châu Phi xoan nhất ạ!
    Long Vũ:
    - Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ.
    ---------
    Long Vũ:
    - Bây giờ chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai: "CƠ QUAN NÀO CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM LÀ QUAN TRỌNG NHẤT??????"
    Cả ba thí sinh cũng nhìn nhau, mặt đỏ bừng.......
    Long Vũ:
    - Thời gian cho các bạn đã hết, các bạn mất cơ hội. Xin mời khán giả!!!
    Khán giả cũng ...đỏ bừng mặt, không ai trả lời.
    Còn các bạn, các bạn có giải đáp đuợc không ạ? (không đuợc thì...kéo xuống).
    Lại có một em bé khoảng 6 tuổi, đứng dậy:
    - Thưa chú, đấy là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam ạ!!!!
    Long Vũ:
    Nghe CON ẾCH TƠ kể chuyện khá vui mà kết thúc nhanh quá, không hiểu CON ẾCH TƠ đã bủn rủn chân tay nhiều lần chưa??? Miền ?o Châu Phi? của CON ẾCH TƠ có nhiều khách du lịch không? Có bị ảnh hưởng do SARC vừa qua không? Hội liên hiệp Phụ nữ do CON ẾCH TƠ quản lý có nhiều hội viên gia nhập chưa??? khi lấy chồng thì anh chàng ALADIN phải đúng ngoài cửa đến mấy ngày đây.???!!!
    Cũng nhân đây Pháo cối tôi xin kể hầu các bạn chuyện đi thi như sau:
    Trong một cuộc thi Nhân viên thanh lịch tại một công ty sau khi đi Thaí , cuộc thi rất gay go và đã qua nhiều vòng, vòng chng kết chỉ còn 2 thí sinh: một là CON RÙA TƠ và một là CON RÙA NHỎ, giám thị hỏi CON RÙA NHỎ:
    - Đề nghị chị cho biết sự giống và khác nhau giữa chị và cái xe đạp?
    - Thưa Giám thị giống nhau ở chỗ là cùng để cưỡi lên ạ
    - Tốt , còn điểm khác nhau ???
    - Dạ thưa....ở chỗ là cái xe thì bơm xong mới cưỡi , còn em thì ...ngược lại ạ.
    - Còn gì khác nhau nữa không?
    - Dạ... không a.
    - Chưa đúng, cái xe đạp mỗi bánh chỉ có một van thôi, 8 điểm.
    Đến lượt CON RÙA TƠ:
    - Còn chị, chị cho biết : Cái phích đựng nước giống chị chỗ nào?
    - Dạ thưa cùng để đựng nứớc ạ
    - Tốt, còn điểm khác nhau?
    - Cái phích thì rót nước xong mới đậy nút ạ và em thì... ngược lại ạ
    - Tốt, còn gì khác nhau nữa?
    - Dạ, cái phích chỉ có một miệng để rót nước ạ, còn em......
    - Thôi, tốt 9,5
    Các bạn ạ, có lẽ ban giám thị rất thông minh, còn tôi, tôi cứ thắc mắc: Sao giám thị lại không cho trình bày hết? và CON RÙA TƠ định trình bày tiếp về cái gì??? Bạn CON ẾCH TƠ có giải thích cho tôi được không?
    Được phaocoihangnang sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 07/08/2003
  5. phaocoihangnang

    phaocoihangnang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Trong một giờ học Thầy giáo ngôn ngữ giảng về cách nói lái trong tiếng Việt :
    - Các em cho biết là con gái lớn lên cần nhất là phải biết làm những gì?
    - Thưa thầy phải biết chăm chỉ, siêng năng , biết khâu vá, thêu thùa, dọn dẹp nhà cửa v.v...
    - Thưa thầy, con gái còn phải biết nấu nướng nữa ạ điều này là quan trọng nhất ạ
    - Đúng, con gái phải biết nấu nướng, vậy NẤU NƯỚNG có nghĩa là gì?
    - Là nấu và nướng ạ
    - Giải nghiã những từ đó như thế nào ?
    - NẤU là ĐUN, NƯỚNG là THUI, có nghĩa là ĐUN THUI ạ
    - Nói lái những từ đó như thế nào ?
    - ĐUN THUI là ĐUI THUN ạ
    - Nghĩa của hai từ đó như thế nào ?
    - ĐUi là MÙ và thun là CO ạ tức là MÙ CO ạ
    - Nói lái những từ đó như thế nào ?
    - MÙ CO là MÒ CU ạ
    - Đúng vậy thì con gái phải biết làm gì là quan trọng nhất ?
    - Là MÒ.... như trên bảng ạ
    Được phaocoihangnang sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 07/08/2003
    Được phaocoihangnang sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 07/08/2003
  6. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tiết Kiệm
    Connector khoe với Your friend:
    - Anh xem, mấy tháng em mới giặt đồ một lần đỡ bao nhiêu là xà phòng.
    Your friend khoe luôn :
    - Anh hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, đỡ được bao nhiêu là diêm.
    Connector : ????
    ===========================
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....
  7. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng đồng chí "Pháo Còi" (không những còi mà còn còi hạng nặng nữa chứ) tham gia Box
    Được KVB sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 07/08/2003
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    KVB, phaocoihangnang và Nguyen Quang Vinh quyết định thám hiểm rừng Amazon thì bị thổ dân bắt. Đám thổ dân ra điều kiện, mỗi người phải tìm 10 trái cây cùng loại nào đó, rồi bỏ vào miệng ăn hết cùng một lúc, ai không mắc nghẹn thì không bị ăn thịt. Ba người đi vào rừng, phaocoihangnang đem về 10 quả táo. Vừa nhét đến trái thứ 2 thì đã bị nghẹn, và đời thế là hết. Bác KVB may mắn hơn, tìm được 10 quả nho, nhét tới trái thứ 9 vào miệng thì bỗng nhiên cười to, và cũng bị đám thổ dân ăn thịt.
    Hai người lên tới cổng thiên đàng, phaocoi hỏi: "Sao tới trái thứ 9 rồi mà bác cười làm gì để bị ăn thịt vậy???" KVB vẫn cười sằn sặc trả lời: "Lúc đó, tao thấy thằng Nguyen Quang Vinh đang khiêng về 10 quả dứa!!!"
    Do Not Give Up
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Nguyen Quang Vinh và gungcayvn đi du lịch bằng xe hơi. Giữa đường thì xe bị hỏng. Vinh đành chui vào gầm xe để sửa. Gungcayvn thấy thế cũng chui vào giúp chồng. Một lúc lâu sau thì cảnh sát đến nói với hai người:
    -Thưa ông bà, xe của ông bà bị trộm lấy mất từ lâu rồi ạ!
    Do Not Give Up
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bác KVB lang thang trong rừng, bị lạc mà không thể tìm được lối ra. Trời đã tối mà không có gì để ăn, không có chỗ nào tử tế để ngủ. Đang khi lo lắng thì KVB nhà mình nhìn thấy một căn nhà cũ kĩ. Sau một hồi gõ cửa có một ông già ra mở cửa. Nghe KVB trình bày xong, ông cụ bảo:
    - Thôi được, vì anh cũng không thể đi đâu khác nên ta cho anh ngủ lại đây. Nhưng anh phải hứa với ta là anh sẽ không tán tỉnh cháu gái ta. Nếu không anh sẽ phải chịu ba điều rất khó chịu đấy.
    Quá đói và mệt, KVb gật đầu lẹ, bụng nghĩ : " mấy giờ rồi còn tán với chả tỉnh"
    Sau khi được ông cụ cho ăn uống no nê, KVB được đưa lên ngủ trên gác.
    Nửa đêm tỉnh dậy, chợt KVB nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang đừng ở cửa phòng, ánh trăng chiếu xuống để lộ thân hình gợi cảm sau tà áo mỏng. KVB nhận ra rằng ngoài đói và mệt, anh chàng cũng đã thiếu thốn tình cảm đã lâu. KVB tặc lưỡi, đêm khuya thế này, chắc ông cụ cũng đã ngủ rồi, mà mình có làm gì sai trái đâu.
    Chang ta nhổm dạy định đi về phía cô gái. Chợt KVB nhận ra một hòn đá to đang đè nặng trên ngực mình. Trên hòn đá ghi dòng chữ "1. Đá nặng 50kg trên ngực" Điều khó chịu thứ nhất đấy. Bực mình, KVB ném hòn đá qua cửa sổ. Lúc đấy anh chàng mới nhìn thấy tờ giấy bên dưới ghi dòng chữ "2. Hòn đá buộc vào hòn bi bên trái" Nhìn nhanh KVB nhận thấy hòn đá có buộc vào một sợi dây đang luồn vào trong quần mình. Hoảng hồn, KVB nhảy đại theo. Khi bay qua cửa sổ, anh chàng nhìn thấy dòng chữ thứ 3: "3. Hòn bi bên phải buộc vào chân giường"
    Do Not Give Up

Chia sẻ trang này