1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười Hở.... 10 Cái Răng, Zô đây!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bác CongTuThaiBinh đi dạo Hà Nội bằng taxi. Xe chạy ngang cầu Long Biên, chị Connector hướng dẫn viên cho biết, nó được xây trong 4 năm.
    - Trời! Cái cầu cũ kỹ bé tí kia à? Ở Úc, chúng tôi chỉ xây trong vòng 2 tuần!
    Xe chạy ngang qua Nhà hát lớn, chị Connector kể rằng, tòa nhà được xây dựng trong 10 năm.
    - Quỷ thần ơi! Ở Úc, chúng tôi xây một cái lớn hơn thế, chỉ mất có nửa năm!
    Khi đi ngang qua Hanoi Town, bác CongTuThaiBinh nhổm lên:
    - Ồ! Cái gì ở đàng kia vậy?
    Bác Connector tỉnh bơ:
    - Có trời mới biết! Ngày hôm qua còn chưa thấy!
    Do Not Give Up
  2. phaocoihangnang

    phaocoihangnang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học Truyện Kiều , cô giáo hỏi:
    -Em hãy cho biết về thân phận nàng Kiều trong xã hội phong kiến?
    -Thưa cô, Cuộc đời nàng Kiều thật là long đong khổ sở.Trong cả cuộc đời ngwời phụ nữ của Kiều có một lần suýt được làm mẹ vì đã có thai..
    -......???
    -Thưa cô trong Kiều có câu: Thất kinh, nàng chửa biết là làm sao.
    -.....
    Ngày sau sỏi đá , cũng cần có nhau....
  3. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO KHÂN CẤP, THÔNG BÁO SỐ 1:
    TTVNOL sắp mở hội thi chim (thi Chim còi), để hưởng ứng phong trào và nâng cao vị thế Box Thái Bình, đề nghị bà con cử đoàn tham gia bao gồm:
    1. Đồng chí "Pháo Còi" - ứng cử viên cho chức vô địch, anh không những có "Pháo còi" mà còn là Pháo còi hạng nặng, chắc chắn chức vô địch sẽ về tay anh. Đây là hy vọng vàng của Box Thái Bình chúng ta
    2. Đồng chí Ro Phờ Ren làm huấn luyện viên cho đồng chí Pháo Còi tham dự giải
    3. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh làm cố vấn kỹ thuật và chuyên môn cho đồng chí Pháo còi tham dự giải
    4. Đồng chí Con Néc Tơ phụ trách thông tin, báo chí, cập nhật thông tin cho bà con
    Đề nghị bà con giơ tay biểu quyết ......Ok, 100% bà con đồng ý.
    Bây giờ mờì bà con nâng cốc chúc mừng cho đoàn Pháo Còi thành công trong cuộc thi Chim còi....
    Được KVB sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 07/08/2003
  4. phaocoihangnang

    phaocoihangnang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0


    Chào mừng đồng chí "Pháo Còi" (không những còi mà còn còi hạng nặng nữa chứ) tham gia Box
    Cảm ơn bạn KVB , xin đính chính lại nha, Pháo dã còi thì lấy đâu ra nặng được?
    Chính vì tôi không hiểu ngoại ngữ lắm nên nhiều khi thật hố với các bạn, chẳng hạn như tên của connector tôi phải dịch ra cho dễ đọc là CON ẾCH TƠ hoặc CON ẾCH TO, giống như connector gọi CỤ NẮT đó mà, nhưng suýt chết vì bị côn nếch tơ chỉnh cho một trận đó, còn tên KVB của bác, tôi đọc mãi chưa ra chẳng lẽ dịch là KHÔNG VƯỚNG B....... BẬN ?
    Nói vậy thôi, có gì chưa hiểu, bác chỉ dùm nghen, cảm ơn nhiều
    ...............................
    NGÀY SAU SỎI ĐÁ CŨNG CẦN CÓ NHAU...
  5. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Connector đang sống trong cảnh cô đơn chiếc bóng với con chó nhỏ trong nhà. Tuổi đã gần xế bóng, cô chưa biết thế nào là hương vị ái tình. Cô than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì một bà tiên hiện ra ban cho cô ba điều ước. Cô mừng quá vội vàng ước mình trở thành một thiếu nữ trẻ đẹp. Tức thì Connector cảm thấy như cơ thể thay đổi. Cô vội bước đến trước gương và rất vui mừng thấy mình trở nên trẻ đẹp, ngoài sự mơ ước. Cô tiếp tục ước điều thứ hai, biến ngôi nhà lá nghèo nàn của mình thành một dinh thự nguy nga. Tức thì điều ước trở thành sự thực. Connector vui mừng quá sức vội ước con chó nhỏ của mình thành your friend cho thoả thê những ngày mong ước. Tức thì con cho biến thành Your friend như nàng mơ ước đang nằm dưới đất chỗ con chó đang nằm lúc nãy
    Your friend ngồi dậy, thay vì nói lời cám ơn, anh ta lại hét với giọng giận dữ:
    ?" Bây giờ cô đã hối hận về việc đã đem tôi đi thiến không?
    ?????
    ===========================
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....
  6. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Conecto đi du lịch đến Mỹ, cô bé ở tại 1 khách sạn khá sang.Hôm đó trời nắng đẹp và CN quyết định là lên sân thượng của khách sạn để nằm tắm nắng.Chỗ đó là 1 nơi khá lý tưỏng, vắng vẻ không 1 bóng người và ánh nắng thì trải dài khắp nơi.CN bèn cởi bỏ hết quần áo để phơi nắng cho phê.Đang tận hưởng cảm giác thú vị thì CN thấy người phục vụ nam bước đến bên cạnh.Khó chịu vì bị người khác làm phiền,, đang định phàn nàn thì anh phục vụ nói: _Thưa cô, tôi cũng kô hề có ý định làm phiền cô đâu nhưng mà cô thông cảm, các vị khách ngồi phía dưới kia đang than phiền là có 2 vật gì đó đã che hết ánh nắng từ mái vòm hứng nắng ở phòng ăn rồi ạ.
    vậy cô có thể thông cảm đổi chỗ hoặc có thể đổi tư thế tắm nắng có được không ạ
    ST
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    KVB đang nhăn nhó nuốt món xào mặn chát, nhoc_kho_tinh vẫn liến thoắng:
    - Báo Khoa học & Đời sống viết rằng mỗi năm một người ăn tới ba cân muối!
    - Cũng có thể, chỉ có điều là không phải ăn trong một lần như thế này!
    Do Not Give Up
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Nửa đêm, cafe_chieu_thu_bay đánh thức tuanandtuan
    :
    - Em lạnh!
    tuan đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cafe lại nói:
    - Em nóng!
    Tuan liền bật quạt. Sốt ruột, cafe nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?
    Do Not Give Up
  9. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Connector lần đầu có dịp ra Hà Nội. Thấy người ta đi xích lô, Tơ cũng muốn đi một lần cho biết. Để không ai nhận ra mình , Connector đứng quan sát, xem mỗi lần người ta muốn đi xích lô phải làm sao. Tơ thấy một người đàn ông bước lên xích lô, vừa nói lớn:
    ?" Lê Lợi.
    Lần thứ hai, Tơ thấy một người cũng vừa bước lên xe vừa nói:
    ?" Nguyễn Thái Học.
    Rồi thêm một người nữa cũng làm như vậy:
    ?" Nguyễn Huệ.
    Connector thầm nghĩ "cũng chẳng khó gì." Sau khi khoát tay ra dấu, chiếc xích lô ngừng lại. Tơ làm ra vẻ trịnh trọng bước lên xe vừa nói lớn:
    ?" Con ếch tơ !
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    tuanandtuan xin việc hỏi anh trung_si:
    - Cửa hàng này có cần người cực khỏe để đuổi những thực khách quá chén không?
    - Cần chứ! Nhưng trình độ của anh tới đâu?
    tuanandtuan liền tiến lại bàn đầu, tóm ngay một người đàn ông và ném vèo qua cửa sổ.
    - Thấy chưa? Ý kiến của anh thế nào?
    - Xuất sắc! Đợi ông chủ quán Vinh vào sẽ nói chuyện với anh.
    - Ông ta đi đâu vậy?
    - Vừa bị anh ném ra ngoài.
    Do Not Give Up

Chia sẻ trang này