1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười Hở.... 10 Cái Răng, Zô đây!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Nguyen Quang Vinh đi làm về thấy thằng con đang loay hoay nghịch cái đinh liền hỏi nó. Thằng cu kể lể:
    - Con vừa pha chế một loại hoá chất đặc biệt. Đang định thử nghiệm con giun này thì nó lại cứng đơ như cái đinh.
    - Thế à. Đưa cho bố lọ hoá chất và ngày mai bố sẽ tặng con chiếc Toyota.
    Thằng con hôm sau đi học về thấy có cái Mecedes đậu ngoài cửa ngạc nhiên lắm chạy vào hỏi bố:
    - Bố Vinh, tại sao lại có cái xe này ở đây.
    - À, đấy là quà của mẹ Gungcayvn của con. Cái Toyota của bố thì để ở trong gara rồi.
    Do Not Give Up
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Trong bữa tiệc rượu, bà chị Connector cao hứng dạy bảo mấy thành viên:
    - Các chú biết ko? Khi con người ta "sinh hoạt" thì tương đương với năng lượng bỏ ra để xúc 1 tấn than.
    - Thế ạ, bà chị???
    - Ừ. Mà chú tuanandtuan làm gì mà uống mấy chén đã say thế này??
    - Dạ thưa bà chị, tại hôm qua em xúc 3 tấn than ạ
    Do Not Give Up

    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 09/08/2003
  3. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Trong công viên nọ, có hai bức tượng, một tạc hình nam giới, một tạc hình nữ giới. Một thiên thần xuất hiện và nói: "Các người không thể tưởng tượng được đâu. Hôm nay ta sẽ ban cho hai ngươi một món quà vô cùng quý giá, hai ngươi sẽ có một cuộc sống như những con người bình thường trong ba mươi phút. Hãy làm tất cả những gì mình muốn." Sau một tiếng vỗ tay, hai bức tượng vụt trở thành hai người sống. Họ tiến lại gần nhau, hơi thẹn thùng một chút rồi cùng dắt nhau tiến về phía bụi cây và từ đó hàng đàn bồ câu chí choé bay vọt lên xao xác, những cành cây rung lên bần bật. Mười lăm phút sau, hai bức tượng dắt tay nhau ra khỏi bụi cây.
    " Các người vẫn còn mười lăm phút nữa", thiên thần nháy mắt. Bức tượng phụ nữ liền quay sang nói với bức tượng đàn ông: " Tuyệt! Lần này thì quyết không cho chúng nó thoát, anh phải cố lên đấy nhé, chỉ cần tóm cổ mấy con bồ câu lôi xuống thôi. Chúng ta sẽ "ị" llên đầu chúng nó để trả thù!"
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....
  4. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng Your Friend đến chơi với anh Khoe Văn Bằng (KVB) bác sĩ thú y, thấy một cô Connector xinh đẹp đang ở phòng đợi cứ ôm con chó nhỏ vào lòng và hôn lên tai nó. Your Friend bảo KVB:
    - Ước gì mình biến thành chú cún xinh xắn nằm trong lòng ấm áp của Connector kia....
    KVB giãy nảy:
    - Ấy chết! Đừng ước trở thành nó. Connector mang con cún đến ....thiến đấy.
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....
    Được Nguyen Quang Vinh sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 10/08/2003
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ngày xửa ngày xưa, có cô bé cafe_chieu_thu_bay đến thăm bà. Trên đường qua rừng, cô bỗng thấy một con sói đang rình rập trong bụi cây.
    Cô bé chỉ vào sói và hét:
    - Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta!
    Sói nhảy ra khỏi bụi rậm, cáu kỉnh, lầu bầu vài tiếng rồi bỏ chạy. Cô bé tung tăng đi tiếp. Được một quãng, cô lại bắt gặp sói núp sau một gốc cây.
    - Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta - Cô bé lại chỉ vào sói và hét lên.
    Sói già nhảy ra khỏi gốc cây và bỏ chạy tức tối. Cô bé Cafe_chieu_thu_bay lại tung tăng, vừa đi vừa hát. Nhưng, một lúc sau, cô lại thấy sói lúi húi sau một tảng đá. Như những lần trước, cô bé hét:
    - Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta!
    Đến nước này, sói nhảy ra giận dữ và rít lên:
    - Vừa phải thôi! Có để yên cho ta đi toilet không?
    Do Not Give Up
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ông giám đốc CongTuThaiBinh, buổi sáng bước vào văn phòng hỏi:
    - Các cậu có biết "Bát giô" là thằng nào không?
    - Tuyệt vời! Làm thế nào mà thủ trưởng lại biết Baggio? - CHú trợ lý tuanandtuan rú lên.
    - Cô vợ Connector nha` tớ cứ ví tớ với nó. Thôi nói nhanh xem!
    - Dạ, Baggio là trung phong không thể thay thế của đội tuyển Italia, kỹ thuật điêu luyện, sút phạt thần sầu, quả bóng vàng châu Âu...
    - Còn thằng "Bát giô" nào nữa không? - CongTuThaiBinh nóng nảy phẩy tay.
    - Dạ! Còn một Baggio nữa nhưng "đuội" lắm, to con, nhưng không biết làm ăn gì, hay ngã, nửa trận đã ra...
    - Nó đấy! Bố láo thật. Thôi làm việc đi, không ngồi tán phét nữa!
    Do Not Give Up
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Nhóm phụ nữ Box Thái Bình cùng đi du lịch, thấy một khách sạn năm tầng với biển đề "dành cho quí bà" họ quyết định vào thử...
    Người quản lý giới thiệu: "Chúng tôi có tất cả năm tầng. Mỗi tầng đều có bảng chỉ dẫn, quí vị cứ xem qua, thấy thích tầng nào thì ở lại...".
    Cả nhóm kéo nhau lên tầng một. Tại đây có bảng ghi: "Ở đây đàn ông khoẻ mạnh, chỉ phải cái không được long and big....". Cả đám bật cười và lên tiếp tầng hai.
    Tấm bảng ở tầng hai ghi: "Ở đây đàn ông cao lớn đẹp trai, chỉ phải cái không được long and big .". Điều này dĩ nhiên chưa làm họ hài lòng, tất cả lại kéo lên tầng ba.
    Tại đây họ đọc thấy: "Đàn ông ở tầng này cao ráo đẹp trai và chân thành, chỉ phải cái không được long and big...". Quí cô dĩ nhiên luôn muốn những gì tốt nhất. Vả lại dù sao cũng còn hai tầng, sao lại không thử... Thế là họ lại rủ nhau đi tiếp...
    Tại tầng bốn, nội dung tấm bảng là: "Tất cà đàn ông ở tầng này đều cao lớn và đẹp trai, tính tình chân thành cởi mở, chỉ phải cái không được long and big...". Cả nhóm vô cùng hào hứng và định lưu lại...
    Nhưng rồi họ nhớ ra vẫn còn một tầng nữa, tại sao lại không khám phá tiếp... Thế là họ quyết định lên tận tầng trên cùng và chỉ thấy vỏn vẹn mấy chữ " BÁN GẬY BÓNG CHÀY!!!!!..."
    Do Not Give Up
  8. phaocoihangnang

    phaocoihangnang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo:
    - Em hafy cho biết: Nhơ? đâu vượng ngươ?i biến tha?nh ngươ?i
    -Thưa cô, nhơ? ơn Đa?ng , ơn Chính phu?
    -............
    ...............................
    NGÀY SAU SỎI ĐÁ CŨNG CẦN CÓ NHAU...
  9. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hai áo dài đang nói chuyện với nhau
    AD1: Hôm nay cậu có đi chat không?
    AD2: Không ! tớ phải về sớm lau nhà.
    AD1: Thế lau xong nhà cửa mẹ cậu hứa cho đi không?
    Ad2: Không. Mẹ chỉ hứa với mình vài điều chưa làm xong đấy.
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....
  10. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, cơm nước xong, Connector ngồi mắng mấy đứa con:
    -Chúng mày dạo này hư lắm, ăn xong chẳng chịu lo làm ăn gì cả, cứ lêu lổng suốt ngày, lại còn tệ cờ bạc, rượu chè, karaoke,..chẳng hiểu ra sao nữa:
    Your friend ( chồng của Connector) đang ngồi uống nước bèn tức giận thêm câu:
    - Bà cần gì phải nói nhiều cứ đập chết mẹ chúng nó là xong..
    ???
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....

Chia sẻ trang này