1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười Hở.... 10 Cái Răng, Zô đây!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chiếc nón kỳ cục (phần tiếp theo)
    Ðến vòng thi thứ 3, cũng dành cho 3 thí sinh nữ mặc áo dài xinh xắn.
    Long Vũ:
    - Bây giờ chúng a chuyển sang vòng thi thứ 3, thí sinh có 1 phút để trả lời các câu hỏi.
    Câu hỏi thứ nhất: "Cái gì mà trong quần của tôi có, mà các bạn thí sinh của chúng ta không có?"
    Cả ba thí sinh thẹn thùng, không trả lời được. Chợt một em nhỏ đứng dậy:
    - Thưa chú, là cái túi ạ. Các cô mặc áo dài thì làm gì có túi ạ!!!!!!
    Long Vũ:
    - Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ.
    ------
    Long Vũ:
    - Câu hỏi thứ hai: "Cái gì hình bầu dục, có râu, bên trong chứa nước màu trăng trắng, rất ngon?????"
    3 cô thí sinh xinh đẹp: -??????
    Chợt lại có một em nhỏ đứng dậy trả lời:
    - Là trái dừa ạ!!!!!!
    Long Vũ:
    - Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ.
    ----------
    Long Vũ:
    - Câu hỏi thứ 3: "Cái gì khi vào thì cứng và khô, khi ra thì mềm và ướt????"
    3 cô thí sinh xinh đẹp: -?????? (đỏ bừng mặt).
    Chợt lại có một em nhỏ đứng dậy trả lời:
    - là kẹo cao su ạ!!!!!!
    Long Vũ:
    - Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ.
    ---------
    Long Vũ:
    - Ðấy là hành động gì....mà đàn ông thực hiện trong tư thế đứng, đàn bà ngồi, còn chó thì đứng 3 chân????
    3 cô thí sinh xinh đẹp: -?????? (đỏ bừng mặt).
    Chợt lại có một em nhỏ đứng dậy trả lời:
    - thưa chú là bắt tay ạ!!!!!!
    Long Vũ:
    - Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ. 
  2. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Connector ghê nhỉ ???
    Hi hi hi...
    Tiếp tục nhá.
    ppt136 is number one !
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Trần Nam,
    Thưa các bác, các anh chị cùng các em vô cùng yêu mến,
    Chuyện về Chiếc nón kỳ cục mà Connector sưu tầm được, xin được khép lại ở đây. Chắc hẳn các bạn cũng đã có cơ hội đọc truyện ngắn của KVB viết về những kỷ niệm không thể nào quên của Connector ngày còn mài mông quần ở trường tiểu học. Để đáp lại thịnh tình của KVB, tui xin ghi lại một số điều mà Connector được biết về KVB để, trên tinh thần đoàn kết gắn bó của thành viên Thái Bình, chúng ta có thể hiểu thêm về KVB, hiểu thêm về một thành viên kỳ cựu năng động, nhiệt tình của chúng ta. Xin một tràng pháo tay trước khi bắt đầu ạ!
  4. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chà chà nghe hấp dẫn qua ha !!! KVB tôi xin cảm ơn xin cảm ơn !!!!
  5. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Người nội thất ??? Xin hỏi ông một câu, thế nếu những chiếc kẹo Socola là hình những cô chú công nhân, thì sẽ muốn lấy kẹo hình nào ??? Ông có chắc là ông sẽ không xin đổi lại không ???
  6. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chà chà,lúc đấy không phải chỉ có lãi 1 mẩu nhỏ nữa.Có chứ,có đổi chứ.Bác Connector đổi được thì chắc mình cũng đổi được.
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bên đất nước Giê-Ma-Ni xa xôi cách trở.nàng công chúa nhoc-kho-tinh lúc ấy vừa tròn 21 tuổi mà theo bộ luật của nước đó 21 tuổi phải lấy chồng nếu không thì sẽ phải gán cho lão ăn mày đầu tiên vào kinh thành.Tất nhiên bây giờ là thế kỷ 21 làm gì còn lão ăn mày biến thành vua quạ như ngày xưa nữa.Nàng công chúa nhóc nhà ta quyết định mở 1 cuộc kén phò mã to lớn nhất đất nước Giê-ma-ni.
    Rất nhiều,vâng rất nhiều các công tử vương tôn của các dất nước khác đã sang ,kể cả hoàn tử Charli bên vương quốc Anh,hay con trai cưng của tổng thống Bush cũng sang.v.v...
    Your Friend lúc đó chỉ là 1 thằng sinh viên rách rưới,nghèo khổ cũng cố tìm cách sang bên ấy.Chàng đã phải cắm con ngựa sắt hoen rỉ của chàng mà đã theo chàng suốt những năm cấp 2 cấp 3 rồi lên đại học và vay mượn anh em trong box Thái Bình mới chỉ đủ mua vé sang bên ấy.
    Lên đường với 1 thùng mì tôm đã mua sẵn ở bên quê nhà.Your Friend hành hương sáng Giê-Ma-Ni ới 1 ước nguyện cháy bỏng là thu phục được trái tim nàng công chúa Nhoc-Kho-Tinh xinh đẹp.
    Những hỡi ôi sự đời đâu có dễ dàng.Vì mang biệt danh là Khó tính nên ngay cả trong việc tuyển chồng của nàng cũng vô cùng khắt khe.Nàng muốn đức lang quân tương lai của nàng phải là 1 người đàn ông thực sự tức là thể hiện được bản lĩnh của người đàn ông thời nay.Nàng đã ra 1 đề thi khó nhất từ xưa đến nay,đó là "Ai bơi qua 1 hồ đầy cá sấu,và mỗi con cá sấu đều chứa chất độc thì sẽ chính thức là chồng nàng".(Tất nhiên tất cả các con cá sấu thực chất không có chất độc,nàng Nhoc nhà ta vẫn còn nhân đạo lắm).
    Cái khó nữa là khi mà tất cả càng chàng trai đến rồi nàng mới thông báo đề thi(Nếu không thì họ bỏ đi hết và nàng công chúa Nhóc nhà mình phải lấy ai chắc các bác cũng biết).
    Hôm đó vào 1 ngày đẹp trời,trời nắng không chút gợn mây.Hàng tá con người đứng trên bờ không kể giai cấp giàu nghèo,đẹp,xấu(Bản thân Your Friend cũng được đứng cạnh hoàng tử Charli nhưng lúc đó quên không mang giấy bút nên không xin được chữ ký).Tất cả đều nhìn xuống hồ cá sấu đen ngòm,những con cá sấu đang hở những cái răng nanh nhọn hoắt mà khiếp đảm.
    Đến tầm chiều nàng Nhoc nhà ta có vẻ sốt ruột.Thế thực chất là bọn đàn ông chỉ được cái nói mồm.Hic nói thì nghe hay lắm mà làm thì Hic hic.nàng công chúa nhà ta nghĩ đến 1 tương lai đen tối bên cạnh người chồng ăn mày mà suýt nấc lên.
    Vâng thưa các bạn cao trào của câu chuyện đã đến.Vào lúc ánh tà dương sắp vụt tắt,1 chàng trai với cơ thể to béo gần 80 ký lao xuống hồ và bơi về phía nàng Nhóc xinh đẹp.Nhìn kiểu bơi ếch của chàng thì chúng ta có thể biết được chàng đã mấy lần học lại môn bơi này tại trường chàng là Thuỷ Lợi như thế nào.,
    Và thưa các bạn chắc các bạn đã đoán được ra là ai rồi chứ gì.Đó chính là chàng sinh viên rách rưới của chúng ta mà đầu câu chuyện đã nhắc đến Your Friend.Nàng công chúa Nhóc sung sướng cười trào ra nước mắt (Đây chính là người đàn ông mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay).
    Đến sang bên kia bờ nàng chờ 1 câu nói thật tình tứ của chàng nhưng chàng lại quay sang bên bờ bên kia nói 1 câu rất hằn học:
    Thằng nào đẩy tao xuống hồ vậy????

    Hà Nội mùa này đói lắm u ơi!!!
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bộp bộp bộp (tiếng vỗ tay đấy, không phải là âm thanh của cái Tát trời giáng đâu nha).
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Truyện Trạng KVB
    Hồi 1
    Chuyện kể ngày xưa, ở tỉnh Thái Bình có một cậu bé rất dễ xương tên là KVB. Dân làng rất yêu mến cậu vì cậu là người có trí thông minh hơn người. Tương truyền, khi các nhà khoa học trên thế giới sáng chế ra chiếc máy đo chỉ số IQ, họ đã chọn những người được cho là có trí thông minh nhất ở tất cả các quốc gia trên thế giới để tiến hành thử nghiệm, trước khi tung sản phẩm mới của mình ra thị trường, KVB đã khiến thiên hạ phải thất kinh
    KVB, Boris Elsein và Bill Clinton là ba trong số đó. Khi Boris Elsein - người sau này trở thành ông chủ Điện Kremlin - tiến lại gần chiếc máy, một giọng nói phát ra từ chiếc loa của máy đầy hào hứng: Rất thông minh - chỉ số IQ = 200. Tiếp đến là Bill Clinton - nhân vật nổi tiếng từng giữ ghế ông chủ Nhà Trắng có cô con gái sắc nước hương trời, chiếc loa kêu vang: Thông minh khủng khiếp: IQ = 240.
    Đến lượt KVB, cu cậu lúc đó mới 2 tuổi, còn mặc quần khoét lỗ đằng trước, bước vào. Tất cả các nhà khoa học và những người chứng kiến hồi hộp chờ đợi một tiếng nói phát ra, nhưng một ... hai ...... ba ... bốn ... năm... phút trôi qua mà không có một tiếng động nào, ngay cả tiếng xẹt xẹt, phát ra từ chiếc loa. Rồi bỗng oà một tiếng, một giọng nói từ chiếc loa nức nở: Cái gì thế này, không thể đo được, khiếp quá!
    Sau lần ấy, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, trí thông minh có một không hai, làm vô hiệu hoá ngay cả những chiếc máy đo IQ hiện đại nhất của KVB, đã được khắp thiên hạ, từ miền núi đến miền biển, từ thung lũng đến rẻo cao đều biết đến!
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 13/12/2002
  10. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này