1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười Hở.... 10 Cái Răng, Zô đây!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Một chàng trai mới lớn Ten la Nguyen Quang Vinh sau khi thi được bằng lái xe liền đề nghị cha mình cho sử dụng chung xe hơi. Người cha, vốn là một mục sư, liền ra điều kiện.
    - Nếu điểm học ở trường của con khá lên, con chịu đọc Kinh Thánh đôi chút và cắt mái tóc rũ rượi kia đi, thì lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện.
    Một tháng sau, chàng trai trở về nhà và hỏi cha đã đồng ý cho mình dùng chung xe chưa. Người cha đáp:
    - Cha thực sự tự hào về con. Điểm số của con đã khá lên và con đã chịu đọc Kinh Thánh. Thế nhưng con vẫn chưa cắt tóc...
    Người con ngắt lời:
    - Cha biết không, con đã suy nghĩ nhiều về điều này và nhận thấy rằng bậc vĩ nhân trong Kinh Thánh đều để tóc dài. Samson để tóc dài, Moses để tóc dài, Noah để tóc dài và thậm chí Chúa Jesus cũng để tóc dài.
    - Phải! - Người cha công nhận - Và tất cả các vĩ nhân đó đều đi bộ.
    Do Not Give Up
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Eo.... xế mà mình lại tưởng là :
    Số là như thế này, một hôm Diêm vương đang ngồi gật gù thì bỗng nghe tiếng trống kêu oan ở ngoài cổng, Diêm vương liền cho gọi vào. Người đánh trống là một thiếu phụ mặt còn khá trẻ nhưng tóc tai rối bới và quần áo xộc xệch. Diêm vương liền quát hỏi:
    - Thiếu phụ kia tên gì? có điều gì oan ức mà xuống tận đây làm náo động công đường giữa giờ ngủ trưa thế này, nói mau !!
    Thiếu phụ: - Dạ con tên là Connector ạ, con vừa bị cướp ạ, tên cướp này táo tợn và hung hãn lắm.
    Diêm vương: - Được rồi ngươi hãy nói đi nó đã thực hiện cướp như thế nào và nó đã lấy của ngươi gì. Ta sẽ trị tội nó cho.
    Connector: - Dạ thưa chuyện là như thế này ạ. Trưa này con cũng đang thiu thiu ngủ như ngài đây, thì con bỗng giật mình vì tên cướp đang ôm chặt lấy con. Hắn từ từ lột áo ngoài của con ra...
    Diêm vương (tỉnh ngủ): - Rồi sao nữa ?
    Connector: - Dạ hắn lột..quần cuả con ra nữa và sau đó...
    Diêm vương ( vẻ nóng lòng): - Sau đó làm sao nói mau lên ?
    Connector(xúc động) - Dạ hắn lột tiếp chiếc quần còn lại ạ và hắn đã ...
    Diêm vương: - Sốt ruột quá, nó làm gì...
    Connector: - dạ hắn mang quần áo của con đi giặt ạ
    DIêm vương ( thả người đánh phịch xuống ghế ) - hừ....
    *********
    Hư không là gì hư không nhỉ Là chút hồng phai chút hoài nghi
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ghê quá. chẳng cười được...
    thôi thì... vina nhà mình lên thớt cái . Hôm nay kêu um xì tỏi lên, cười một cái cho đời nó tươi nhá.
    Chuyện kể rằng, có một nhà thực nghiệm nổi tiếng là kỳ quặc Vina_life . Anh ta rất ưa những cảm giác mạnh. Một hôm, anh ta quyết định dùng bản thân mình ra làm thí nghiệm nguy hiểm. Thử hút ma tuý liều cao. KHó khăn lắm mới kiếm được thuốc phiện, anh ta hút lấy hút để và rơi vào trạng thái mê man. Trong lúc không tự chủ được mình, anh nhớ rằng trong đầu óc xuất hiện một ý tưởng khoa học lớn, và rất quan trọng. Nhưng ngay lập tức " bay" khỏi đầu anh ta. Anh nghĩ mãi không ra và lấy làm tiếp vô cùng.
    ( uống nước cái đã rồi em kể tiếp hiệp hai)
    Thế là anh ta quyết định lặp lại thí nghiệm này lần nữa , hy vọng có môt ý tưởng thiên tài ấy sẽ trở lại, lần này để cẩn thận hơn, anh ta chuẩn bị sẵn giấy bút để ghi lại dù là vắn tắt.
    Trước khi mất cảm giác tự chủ, một ý tưởng hiện ra . Anh ta cố gắng tập trung tư tưởng, vớ lấy bút và nguệch ngoạc, rồi thiếp vào trang thái đê mê, đờ đẫn của các ảo giác.
    Khi tỉnh lại, vina sung sướng nghĩ về cuộc thí nghiệm đầy nguy hiểm và mệt nhọc của mình, tay run run mở tờ giấy ghi lại những dòng chữ quý báu ấy. Anh ta lẩm nhẩm đọc:
    - " quả chuối to tướng. Vỏ nó còn to hơn"
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  4. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học, cô giáo dạy văn đang giảng bài:
    Cỏ non xanh rợn chân trời
    Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
    - Tại sao lại là chân trời, em nào cho cô biết trời có chân không?
    - Thưa cô trời có chân ạ - một học sinh từ cuối lớp vừa nói.
    - Thế tại sao em lại nghĩ là trời có chân.
    - Dạ thưa cô, tại vì hôm qua em nghe thấy tiếng bố em bảo "Trời ơi dạng chân ra".
    - !!!

    -алив
  5. FeIixDANANG

    FeIixDANANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hé! Dép nè...@Connector!
    khôngthểkýđược,bởilỗichưatìmthấy!
  6. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi không thấy ai port bài cả, tôi kể xin ra đây chuyện thật 0% :
    Chuyện vào những năm 3xxx, vào một buổi tối đẹp trời, ông vina_life, Your friend và phaocoihangngang cùng nhau lên hồ Gươm vãn cảnh. Các cu vừa đi vừa ngắm cảnh vừa sáng tác thơ. Bỗng đâu một Spacy từ đâu vọt qua đem theo deny_me ăn mặc sành điệu: áo phông Ý, đi giầy Mỹ và đặc biệt là bận chiếc Minijup ngắn đến tận đùi. 3 cu nhìn như đờ đãn cả người và phải 5 phút sau, vina_life mới nói nên lời:
    - Nếu trẻ lại 20 tuổi thì tớ đã cầm tay và mời cô ấy đi vũ trường.
    Cu phaocoihangngang tiếp lời:
    - ăn thua gì, nếu là tôi, tôi sẽ hôn cô ấy luôn.
    Cu Your friend nhắc nhở đồng nghiệp:
    - Các cậu tệ quá. Thế cái việc ngày xưa chúng ta thường làm là gì ấy nhỉ ?
    ???????

    -алив
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tui xin góp 1 chuyện :


    Yourfriend cưới vợ là Conector và hai người dẫn nhau về một vùng quê hẻo lánh ở Đồng Châu Tiền Hải và thuê một cái lều chăn vịt để hưởng tuần trăng mật!
    Suốt tuần chẳng ai thấy họ ló mặt ra ngoài! Ông già chủ nhà lo có điều bất trắc nên lò dò ra lều để xem!
    Tới gần lều ông lão lên tiếng: _ Hai cháu vẫn bình yên chứ!?!?! Có tiếng yếu ớt của Yourfriend vọng ra: _ Dạ, tụi cháu vẫn bình yên và đang sống nhờ hoa quả của tình yêu đây bác ạ!
    Ông lão:_ Hai cháu có ăn trái cây gì thì cũng đừng ném vỏ ra ngoài nữa nhé! Mấy chục con vịt của bác bị mắc nghẹn "vỏ trái cây" của các cháu rồi đó!
  8. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hai anh chàng lâu ngày gặp mặt ngồi nói chuyện với nhau. Một anh tâm sự,
    - Hôm trước, tớ làm quen được cô ấy là nhờ có thần hộ mệnh đấy. Anh bạn đá lại:
    - Tớ chẳng biết tại sao cậu lại có suy nghĩ vớ vẩn như vậy chứ tớ chẳng bao giờ nghĩ rằng có thần hộ mệnh.
    Anh chàng nói vậy và đứng lên bỏ về. Ra đến đường cái, tự nhiên anh nghe tiếng quát:
    - Anh kai dừng lại nếu không muốn bị bức tường đổ ụp vào đầu.
    Anh chàng giật mình đứng lặng người giây lát và quả thật, bức tường đổ sập trước mặt anh. Nhìn quanh cũng chẳng thấy ai, anh chàng lẩm bẩm:
    - Quái lạ, chẳng lẽ mình cũng có thần hộ mệnh à.
    Chợt nhớ là mình có việc gấp cần giải quyết, anh chàng vội vã bước đi. Chỉ còn một con phố nữa là đến điểm hẹn, đang định băng qua đường, anh chàng lại giật mính bởi tiếng thét:
    - Dừng lại kẻo ô tô chở ngươi về Văn Điển bây giờ.
    Một tiếng phanh kee..ét nghe đến chói tai và một chiếc xe tải dừng lại ngay trước mặt anh. Phải 5 phút sau anh chàng mới thở dài nhẹ nhõm. Chợt nhớ đến câu chuyện với bạn lúc nãy, anh chàng la lớn:
    - Chẳng lẽ ta cũng có thần hộ mệnh sao ?
    Tiếng vọng lại cất lên:
    - Đúng vậy, ta là thần hộ mệnh của nhà ngươi đây, ta sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ cho ngươi.
    Anh chàng nghe vậy mừng quá nói:
    - ôi sung sướng quá, hạnh phúc quá. Con xin đa tạ thần đã giúp đỡ, che chở cho con.
    Bỗng nhiên anh chàng nhớ lại chuyện tối qua, hắn hét lên:
    - Tiên sư mày, vậy tối qua khi ông ngủ với vợ thì mày ở đâu ?
    ???
    Được zaliv sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 15/09/2003
  9. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Một hôm YourFriend đi làm về, thấy Connector ra đón, mừng rỡ bảo:
    -Anh ơi, em có tin mừng đây: Em "muộn" một tháng rồi. Có lẽ chúng ta sắp có em bé! Nhưng Anh đừng nói cho ai biết nhé. vì ta chưa chắc chắn mà.
    Ngày hôm sau, người của Chi nhánh Điện TX đến nhà vì gia đình YourFriend đã muộn nộp tiền điện một tháng. Gặp Connector, anh nhân viên CNĐ nói:
    -Bà có phải là bà YourFriend không? Bà đã muộn một tháng rồi đấy!
    -Làm sao mà anh biết được?-Connector gào lên.
    -Thưa bà, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà-Nhân viên CNĐ đáp.
    -Cái gì?-Connector càng hoảng hốt- Trong hồ sơ của các anh?
    -Tất nhiên!
    Thôi để tôi về hỏi chồng tôi đã-Connector nói rồi sập cửa.
    Trưa hôm đó, Connector kể với YourFriend về chuyện nhân viên CNĐ. YourFriend tức điên lên, chạy ngay đến Chi nhánh Điện TX:
    -Có chuyện gì thế hả? Sao các anh lại dám lập hồ sơ là vợ tôi "muộn"một tháng ? Có liên quan gì đến các anh hả?
    -Xin anh bình tĩnh-Nhân viên CNĐ nói- Có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ cần trả tiền cho chúng tôi...
    -Trả tiền cho các Anh?- YourFriend nghĩ mình đang bị tống tiền- Nếu tôi không trả thì sao?
    -Hmm...thưa anh, nếu thế chúng tôi chẳng còn cách nào khác là cắt ngay...
    -Hả?- YourFriend ngắt lời, hét toáng lên- Thế lúc đấy thì vợ tôi làm thế nào?
    -Tôi chẳng biết- Nhân viên CNĐ lạnh lùng- Bảo cô ấy dùng tạm một cây nến vậy...
    (YourFriend lăn ra... ngất xỉu)
    Được lazy_member sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 15/09/2003
  10. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện bậy quá.Mong các bác Mod xử lý dùm.

Chia sẻ trang này