1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười Hở.... 10 Cái Răng, Zô đây!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn nói chuyện với nhau:
    A:Hôm qua bố mẹ tớ vừa mua cho em tớ một chiẽc xe. Nhưng nó đem đi chơi với bạn nó và sơ ý làm mất nó
    B:Thế có tìm được không ?
    A:Có tìm được nhưng nó chẳng còn xài được cái gì cả
    B:Thế gia đình cậu mua chiếc xe đó bao nhiểu
    A:Chắc là năm trăm ấy.
    B:Thủ phạm co đền cho cậu không ?
    A:Đền gì được mà đền . Thủ phạm là con chó của bà hàng xóm .
    B:Thế tại sao con chó lại ăn cắp xe được ?
    A:Đó là chiếc xe đạp nhựa mà
    B:Vậy tại sao cậu nói gia đình cậu mua đến năm trăm lận ?
    A:Ừ thì là năm trăm đồng đó
    B (bật ngửa tự lúc nào)
    Why does my heart go on beating....
  2. THUOCDANGGIATAT

    THUOCDANGGIATAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------
    Không biết connecto đã tìm hiểu nghiên cứu lâu chưa mà hiểu sâu sắc đến thế???? bái phục. Nhưng tất nhiên, chưa hẳn đã đúng hết, chẳng hạn: Chữa bệnh Tình yêu đâu chỉ chế độ nằm giường? có nhưng lúc không cần chế độ đó???
    Cũng không hẳn TY là "hoạt động" như nhà Vật lý, bởi sau khi hoạt động thì đến khi không thấy có hoạt động gì nữa, Khi nào cũng hoạt động thì ... đứt.
    Cúng không thể gọi tình yêu là "nghệ thuật" vì có những lúc không có tí nghệ thuật nào. Chẳng hạn, khi không đủ sức để "yêu" thì chẳng có nghệ thuật nào trong đó cả
    Trò gian lận ư?? có thể vì không hẳn khi nào cả hai phía đều thoả mãn như CONNECTO nói đâu. Chắc chưa có chồng??? haha
    Cũng không phải hợp đồng sản xuất, hợp đồng gì mà khi nào cũng chỉ được ký với một đối tác "có tư cách pháp nhân" duy nhất??? không thể "mở rộng thị trường" ??? càng không phải là hợp đồng sản xuất khi mà sản phẩm chưa xuất xưởng đã huỷ bỏ???
    Cũng không phải là khoa học vì có nhiều khi rất mất vệ sinh, phản khoa học ???
    --------
    Khảo dị:
    Nhà Kiến trúc - Xây dựng: Tình yêu là sự kết dính giữa thép và bê tông, hai loại vật liệu này có cùng độ giản nở và có thể cùng làm việc trong mọi điều kiện. Thỉnh thoảng vẫn có loại bê tông không cốt thép. Cốt thép có thể sử sụng nhiều lần cho bê tông khác nhau.Khi chuyển thành sắt vụn vẫn có người mua về làm bê tông cốt thép cho nhà mình
  3. THUOCDANGGIATAT

    THUOCDANGGIATAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    -Sao con về muộn vậy hả con gái? đã hơn 3 giờ sáng rồi đấy? Mà con làm gì để đầu tóc quần áo tả tơi thế hả? Có chuyện gì vậy? Đã nói nhiều lần mà sao con không nghe lời bố mẹ? Ra đường phải cẩn thận bọn đàn ông???? sao con không nghe hả connecto???
    - Tại con vâng lời bố mẹ đó: Bố mẹ dặn con rằng: Phải cảnh giác với bọ thanh niên hư hỏng kẻo nó phá nát đời con. Vì vậy , tối nay khi con đi chơi về thấy hai thằng thanh nhiên, con sợ chúng phá nát đời con, con vội xông đến phá tan đời nó trước đấy ạ.
    - /////
    Được THUOCDANGGIATAT sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 28/11/2003
    Được THUOCDANGGIATAT sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 28/11/2003
  4. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ăn không ???
    Đã lâu lắm rồi Thuốc Đắng Giã Tật mới lại chở vợ đi chơi bằng xe đạp. Đang đi bỗng nhiên anh chàng thắng xe lại cái "ké.é.ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:
    - Ăn không ???
    Vợ anh chàng bẽn lẽn:
    - Ăn !!!
    Chàng:
    - Có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó!
    Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi.
    - !?!?!?!?!?!?!?
  5. THUOCDANGGIATAT

    THUOCDANGGIATAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ba phát và một phát!!!
    Một anh chàng có cô vợ rất xinh nhưng cả hai không có nghề nghiệp gì ra tiền, cuộc sống chật vật, khó khăn, đã thế, vợ lại xinh, hay bị nhiều người đàn ông không độc thân làm phiền.
    Một hôm, anh ta bàn với vợ:
    - Em cứ ra đường, gặp thằng nào dụ nó về đây, khi nó vào nhà, anh sẽ đứng ở phòng bên nhìn qua lỗ nhỏ này. Khi nào nó vào hành động, em nằm dưới, giơ tay lên trên báo hiệu đẻ anh sang bắt nó nộp tiền, đảm bảo sẽ không bị hề hấn gì cả mà lại có tiền.
    Sau một thời gian hoạt động có hiệu quả, một hôm vợ anh ta đưa về nhà một chú sỹ quan, sau khi vào phòng, anh ta cởi quần áo.... đặt quần áo xuống đầu giường và khẩu súng lên trên gối. Anh chàng nhìn qua lỗ vách thấy súng thì hoảng quá, vì vậy mà chú sỹ quan chiến đấu không mệt mỏi không hề gặp quân địch cản đường .
    Sau khi Sỹ quan ra đi, anh ta xông vào tát cho vợ mấy cái nảy đom đóm mắt. Vợ anh ta trách:
    - Em đã hợp đồng là khi em giơ tay thì anh phải vào, vậy sao anh không vào??? để anh ta làm em những 3 phát lại còn đánh em???
    - ***** mày, thà nó làm mày 3 phát vào đó còn hơn nó làm tao một phát vào trán. Tao đánh chỉ vì cái tội mày ưỡn lên mà thôi.
    Được THUOCDANGGIATAT sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 28/11/2003
  6. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ngày nọ, một ông lão đến khám bác sĩ nha khoa:
    - Bác sĩ ơi! Làm ơn nhổ cái răng ở đít tôi với.
    VỊ bác sĩ cứ tưởng ông lão đùa, nhưng khi kiểm tra thì có một cái răng cắm vào đít thật, đã vậy con in xung quanh dấu cắn của cả một hàm răng.
    - Ai cắn ông vậy?
    - Tui cắn tui đó bác sĩ.
    - Sao mà ông cắn ông được cơ chứ
    Ông lão nghẹn ngào:
    - Tui để hàm răng giả trên ghế, quên mất nên vô ý ngồi lên nó mà!
    Bác sĩ ........
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    dich vu moi........
    Có 1ông khách đi du lịch sa mạc trên lưng lạc đà nhưng đi đựơc 1lúc thì lạc đà của ông bắt đầu đi chậm vì mệt. Ông đang tính đổi 1con lạc đà mới, bỗng ông thấy 1ông lão đứng bên đường, cạnh những chùm cây gai, cầm tấm biển đề "DỊCH VỤ GIÚP LẠC ĐÀ CHẠY NHANH HƠN MÀ KO CẦN ĐỔI LẠC ĐÀ" .
    Thấy vậy ông ta liền thúc lạc đà đi nhanh tới và nói với ông lão rằng: "Tôi thấy tấm biển đề như vậy ko biết có thật ko vì con lạc đà của tôi bắt đầu mệt rồi mà tôi lại ko muốn thay nó,ông có cách nào giúp tôi ko ?"
    Ông lão liền trả lời: "Đựơc chứ sao lại ko, bi giờ ông dắt con lạc đà lên bậc đá này đi rồi tôi làm cho nó chạy nhanh lên cho ."
    Ông khách làm theo và ông lão liền nhặt lấy cục đá đi lại sau con lạc đà, đáp vào 2"trái quít" . .... con lạc đà ***g lên phóng chạy như bay, biến mất dạng .
    "Thế nào, Ông đã thấy hài lòng chưa ?" . Ông lão xoa tay.
    Ông khách tưởng ông lão kia có chiêu gì đặc biệt phục hồi sức cho lạc đà, ai ngờ chỉ thế, có khi còn toi mất con vật, cố nén cơn giận nói: "Tôi rất rất hài lòng nhưng có điều là bi giờ làm sao tôi đuổi kịp con lạc đà của tôi đây ?"
    "Ông đứng lên bậc đá này đi" !!!!!!!!!
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Anh đối xử với em tốt ở chỗ nào
    Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt ở chỗ nào, nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả, qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối tốt với em:
    Trước khi quen em, anh được lĩnh học bổng, đến khi quen em rồi thì em lĩnh học bổng.
    Anh chịu đựng mọi người cười cợt để giặt quần áo cho em.
    Có một quả táo, anh để em ăn, có hai quả táo, anh đưa em quả to.
    Cùng một con cá, em ăn phần thân, còn anh anh đầu cá.
    Em xấu xí như vậy, anh vẫn nói em xinh. Anh đẹp trai thế mà em lại bảo anh xấu.
    Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về ký túc anh chỉ dám ăn mì tôm (tiền em tiết kiệm đương nhiên có thể ăn phở Việt Nam)
    Lúc em tức giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc vào. Khi anh bực tức, tự anh phải làm thùng rác cho mình.
    Trước khi quen em anh chưa hề có bạn gái, còn trước khi quen anh em có những hai thằng bồ.
    Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em đồng ý.
    Em thường xuyên đánh anh, anh chưa bao giờ đánh em.
    Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào, anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời là sẽ giết anh ngay.
    Anh mua tặng em cái áo 40USD, nói dối chỉ có 10 USD. Em mua cái đồng hồ 5USD tặng anh, lại nói dối anh là 50USD.
    Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua một cái mới đền em ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh, một lời xin lỗi cũng không.
    Lần em ốm, anh gầy mất 2 cân. Lần anh ốm, em lại béo thêm 2 cân (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ hoa quả bánh kẹo của anh).
    Anh không chê em thấp, thế mà em chê anh cao.
    Em đến nhà anh, anh ngủ ở sô-pha, anh đến nhà em, cũng anh ngủ sô-pha.
    Mẹ anh đối với em tốt như vậy, còn mẹ em thì một chút cũng không.
    Lần đó đi xem Rock ngoài trời, em cưỡi trên vai anh rất thích thú, gào hét cả buổi, còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.
    Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi đã gần chết, hại anh chăm thêm hai ngày nữa thì phải đem chôn nó.
    Anh giặt cho em n lần tất của em, chưa hề làm mất chiếc nào, trong khi trong lần duy nhất em giặt hai đôi tất của anh, lại vứt đi đâu mất mỗi đôi một chiếc.
    Do Not Give Up

    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 16/12/2003
  9. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ôi... trên đời vẫn còn người tốt thế cơ à
    Why does my heart go on beating....
  10. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Sếp bảo cô gái đến xin làm nữ thư ký:
    - Vào công ty làm việc, cô nên biết rằng ở đây rất quý trọng tính chủ động.
    - Tuyệt quá! - cô gái reo lên - Tối nay hai chúng ta sẽ đi đâu đó anh nhé!
    Linov
    Được zaliv sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 20/12/2003

Chia sẻ trang này