1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười Hở.... 10 Cái Răng, Zô đây!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cái nhẩy:
    Quan toà: Bị cáo phạm tội hiếp dâm với tình tiết tăng nặng là làm cho người bị hại có thai.
    Bị cáo (người dân tộc): Thằng Toà nói tao chẳng ưng cái bụng chút nào cả. Giết người mới có tội chứ. Tao làm nó đẻ ra người mà cũng có tội à?
  2. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo:
    - Petia, bố em làm nghề gì?
    - Kỹ sư
    - Lena, thế bố em làm nghề gì?
    - Giám đốc nhà hát
    - Vova, thế còn bố em?
    - Ông ấy chết rồi.
    - Thế ông ta làm gì trước khi chết?
    - Rên rỉ
    st.
  3. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    đọc mà không nghĩ linh tinh mới là lạ , cố gắng đọc hết mà không nghĩ linh tinh mới là giỏi
    Em nằm trên giường ,ánh mắt lo âu ngước lên nhìn anh , co lẽ đây là lần đầu tiên em làm việc này nên em có cảm giác hơi lo lắng ...
    Anh hỏi em " em có sợ không?" mặc dù em rất sợ nhưng em lại nói " không ! em không sợ " chẳng hiểu sao lúc đó em lại đủ dũng khí nói ra câu đó , anh mỉm cười nhìn em và nói " em yên tâm , anh làm nhiều lần lắm rồi nên anh có kinh nghiệm lắm .Anh sẽ không làm em đau đâu ..." Nụ cười của anh sao mà ấm áp lạ kì đến vậy , em nhắm mắt lại và chờ đợi ... Anh đang đi vào trong em , cái cảm giác nóng ấm của bàn tay anh càng lúc em càng thấy rõ ràng trong em , gương mặt em đỏ bừng vì hồi hộp ..
    Hình như anh đã chàm vào nó rồi , em lộ vẻ lo sợ rõ rệt .... tiếng anh trầm ấm bên tai " sặp được rồi em ạ , ko đau đâu..."
    Nhói 1 cái ! em oằn người lên chịu đựng thế là đã xong ...
    Em hé mở đôi mắt nhìn anh , phía trước là anh .. nụ cười hiền lành và đẹp kinh khủng .. em mỉm cười e lệ mặt đỏ bừng và cúi xuống đất
    Thế là xong đời cái răng sâu

    st va sửa chữa
  4. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể tiếp chuyện anh Vô Va:
    Bé Vôva vào lớp 1. Để buổi đi học đầu tiên của các cháu được hứng thú, cô giáo bắt đầu bằng trò chơi đố vui.
    Cô nghĩ đến cái bàn, rồi đặt câu hỏi :
    - Đố các em, trong nhà ta có cái gì bằng gỗ, có 4 chân?
    Bé Vôva nhanh nhảu:
    - Cái ghế ạ
    Cô gật gù, ừ, cái em nghĩ cũng được đấy, nhưng mà câu trả lời của cô là cái bàn. Rồi cô đố tiếp, lần này cô nghĩ đến con mèo:
    - Đố các em, trong nhà ta nuôi con gì có 4 chân mà các em hay vuốt ve nó?
    Bé Vôva vẫn là người nhanh nhất:
    - Thưa cô, con chó ạ.
    - Ừ cũng được đấy, cô nói, em giỏi lắm, nhưng cái câu trả lời của cô là con mèo cơ.
    Bé Vôva xin phép cô ra câu đố:
    - Đố cô, cái gì mà đàn ông hay giấu trong quần lâu lâu lấy ra sử dụng, dài dài, tròn tròn , đầu đỏ đỏ...
    Chưa nói hết câu, cô giáo đã nổi giận ngắt ngang:
    - Vôva, sao em dám ăn nói bậy bạ như vậy
    Nước mắt lưng tròng, bé Vôva thút thít trả lời:
    - Cái mà cô nghĩ cũng được đấy, nhưng câu trả lời của em là ..............que diêm cơ...
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    VoHongKongKieu Trang _HK đi săn
    Quen nhau đã lâu trên Box Thái Bình nhưng đây là lần đầu tiên VoHongKong đưa Kieu Trang _HK đi săn. Đến bìa rừng, hắn để bạn gái lại rồi nấp vào một vị trí cách đó 100m. Thình lình, anh chàng đẹp trai nghe thấy tiếng nổ lớn xé tai. VoHongKong tưởng có chuyện gì liền hốt hoảng chạy ra thì thấy Kieu Trang _HK chĩa súng vào một người đàn ông đang giơ cao hai tay, đứng cạnh một con thú trúng đạn.
    Kieu Trang _HKquát lớn: - Con hươu kia do tao hạ. Tao thách mày sờ vào nó đấy.
    Người đàn ông kia mặt mày tái mét, gật đầu lia lịa: - Được rồi, được rồi... Nó là Con Hươu của cô, nhưng để tôi lấy lại bộ yên đã.
  6. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    CONGTENOR VỀ QUÊ
    Một buổi chiều thứ sáu, CTN chợt thấy nhớ BU. Một nỗi nhớ quay quắt. Mà sao lại không về thăm BU nhỉ? Được nghỉ những 2 ngày. Về thôi. Hết giờ rồi, mặc nguyên đồng phục (mini juýp) CTN tự thưởng cho mình một cuốc xe ôm mà không thèm đi xe buyt ra bến xe.
    - Nhanh lên anh xe ôm ơi.
    Ngồi đằng sau, CTN la bai bải mặc dù anh xe ôm đang phải đảo như rang lạc trên con đường cuồn cuộn người. Kia rồi, bến xe kia rồi, ô hay nhưng cơ mà từ trong cổng bến một chiếc xe 17k dán biển THÁI THỤY trên đầu đang từ từ bò ra.
    - Họ, họ lại, THÁI THỤY đây.
    Chiếc xe ôm đang đảo như rang lạc suýt tý nữa thì trở thành lạc rang khi CTN nhảy chồm chồm trên xe. Cuối cùng thì chiếc xe 17k cũng dừng lại. CTN phi thân khỏi xe ôm thi truyển tuyệt kỹ VÂN LĂNG PHI BỘ nhằm hướng 17K phi tới.
    - Đứng lại.
    Một giọng quát vang lên.
    - Định không trả tiền xe ôm à?
    Thôi chết. CTN quay mặt lại với nụ cười cầu tài trên miệng quả thận. Trả tiền xong, lách mãi mới chui vào được trong xe ô tô. Trời, sao mà hôm nay xe đông thế không biết. Người người chen chúc chèn nhau, lèn cứng cả xe. Chẳng còn chỗ ngồi, đành phải đứng.Thôi nghe lời mẹ dạy. Cẩn tắc vô áy náy. Cứ đứng đằng trước anh bộ đội kia cho chắc. Xe mới chạy được một đoạn mà sao CTN thấy nóng bức quá. Làm thế nào đây? À, có cách rồi. Nóng thì mở ra cho khỏi nóng. Nghĩ sao làm vậy. CTN thò tay ra đằng sau, từ từ cởi một chiếc cúc của mini juýp. Sao mà chiếc cúc hôm nay khó cởi thế không biết. Kỳ cạch mãi, CTN mới cởi ra được. Không ổn. Vẫn nóng. Phải cởi thêm một cái nữa may ra mới mát được. Vậy là lại cởi. Nhưng mà hình như vẫn không ổn, chẳng thấy mát được bao nhiêu. Nhưng cơ mà có ba cái cúc, cởi hai rồi, bây giờ cởi nốt chẳng biết có sao không nhỉ? Không sao, tự tin vào cái cạp juýp của mình, CTN quyết định cởi nốt chiếc còn lại cho thoáng mát. Lại từ từ thò tay ra đằng sau. Nhưng lần này, một bàn tay nắm lấy tay CTN và giọng nói của anh bộ đội thì thầm bên tai:
    - Thôi, tôi xin cô. Cô cởi mất hai cái cúc quần của tôi rồi đấy.
  7. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Boris rủ bạn Vova đến thăm bà ngoại. Bà nhờ Boris sửa vòi nước trong bếp. Vova ngồi ngoài phòng khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, Vova cảm ơn bà và phân bua:
    - Cháu cảm ơn bà về đĩa đậu phộng. Cháu đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà.
    - Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocolate cơ đấy! Vì không có răng, nên bà đã mút hết lớp vỏ chocolate bao quanh hạt đậu phộng rồi.
  8. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo vào lên lớp không thấy Đima đâu liền hỏi Vova:
    - Đima đâu rồi?
    - Thưa cô em và Đima thi xem ai thò đầu ra cửa sổ nhiều hơn và cuối cùng bạn ấy đã thắng ạ!!
  9. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Vô va có thói quen lấy ngón tay sờ rốn mẹ khi ngủ. Ở nhà trẻ, vào giờ ngủ trưa cô giáo dỗ mãi mà Vô va không chịu ngủ, mới cho phép Vô va sờ vào rốn mình. Khi tỉnh dậy, cô giáo hốt hoảng thốt lên :
    - Vô va đây không phải là cái rốn.
    Vô va mới ngây thơ trả lời cô giáo :
    - Thưa cô, đây cũng không phải là ngón tay ạ !
    ...
  10. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku tungteng có nuôi một con chó Kuky , Khổ nỗi cứ lúc 2 vợ chồng nhà Ku định làm cái của khỉ gì là cái con kuky này lại vào làm phiền . Một vài lần , Ku nhà ta điên tiết lắm quyết định đem vất cbn đi ..
    Ku ta mang nó thả cách nhà khoảng 2-3 cây số rồi cong đít lon ton chạy về . Về đến nhà thì đã thấy cái con của khỉ đấy đang ở nhà rồi .
    Hôm sau Ku ta đến hẳn chỗ xa 10 cây rồi quẳng cbn ra đấy rồi chuồn về . Nhưng về đến nhà thì lại thấy cái mặt thằng Kuky ....Ku ta cay cú lắm , ngày mai sẽ páo thù ..
    Lần này cho chắc cú Ku ta đi qua cầu Bo , rồi rẽ trái , đi thẳng rồi rẽ phải , Rồi lại rẽ trái . Loằng ngoằng rẽ trái , rẽ phải vài lần Ku ta quyết định vất ở đấy rồi về .
    Loanh quoanh luẩn quẩn chán Ku gọi điện về nhà hỏi Vợ :
    - Có thấy Em trai anh về nhà không .
    - Nó về nhà rồi .
    - Em Nhắn nó ra dẫn anh về cái .. Anh lạc mất đường rồi .
    Khổ thân Ku tungteng .
    Được oho_aitai sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 26/11/2004

Chia sẻ trang này