1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười Hở.... 10 Cái Răng, Zô đây!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo:
    - Petia, bố em làm nghề gì?
    - Kỹ sư
    - Lena, thế bố em làm nghề gì?
    - Giám đốc nhà hát
    - Vova, thế còn bố em?
    - Ông ấy chết rồi.
    - Thế ông ta làm gì trước khi chết?
    - Rên rỉ
  2. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học môn lao động, thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ:
    - Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ! Còn cô bé đội mũ bảo hiểm, cũng bị viên gạch rơi xuống đầu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp!
    Giọng Vova:
    - Vâng em biết cô ta! Cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười!
  3. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo đang giải thích cho học sinh hiểu thời gian đã làm thay đổi các quan niệm của xã hội về cái đẹp và các chuẩn mực của nó như thế nào:
    - Chúng ta hãy thử nhớ lại Hoa hậu Nga năm 1931, cô ta cao 1,62 m cân nặng 49 kg, các số đo: 80-64-81. Theo các em, liệu cô ta có cơ may không, nếu dự cuộc thi sắc đẹp vào năm 2001 này?
    - Thưa thầy, cô ta sẽ không có một cơ may nào hết ạ! Vova trả lời
    - Tại sao? Em hãy cho ví dụ về các tiêu chuẩn - giáo viên gợi mở.
    - Đơn giản vì cô ta đã quá tuổi đăng ký tham dự
    Được zaliv sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 02/12/2004
  4. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ở một lớp học anh văn buổi tối, có một cô giáo trẻ mới ra trường đứng lớp. Đang trong tiết học thì có cậu học sinh đứng lên xin phép cô giáo cho ra ngoài.
    Cô giáo nói:
    - Chúng ta đang ở lớp học Anh văn, chúng ta nên trao đổi với nhau bằng Anh ngữ để tập cho quen dần với tư duy ngôn ngữ của người Anh. Nào, bắt đầu từ hôm nay. You, please.
    Cậu trai ấp a, ấp úng mãi mà không ra một câu tiếng anh rõ nghĩa nào. Cô giáo sau một hồi chờ đợi , trông bộ dạng của cậu bèn hiểu ra vấn đề:
    - You can go out, I see , I see.
    Chỉ chờ có thế cậu trai phi ngay ra cửa, v ừa chạy còn ngoái cổ lại gào lên một cách ai oán:
    - Xi cái gì mà xi, tôi lớn rồi không cần ai xi cả
  5. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Để thử các bệnh nhân của mình, bác sĩ khoa tâm thần vẽ một cánh cửa lên tường rồi bảo họ mở ra mà về nhà. Các bệnh nhân đổ xô vào "cửa" cố mở , trừ một người đứng đàng xa cười ngặt nghẽo. Thấy người này đã có vẻ bình phục, bác sĩ hỏi:
    - Tại sao anh cười?
    - Tại bọn họ điên quá!
    - Sao anh lại bảo bọn họ là điên? - Bác sĩ hỏi tiếp.
    Người này cầm cái xẻng giơ lên:
    - Họ mở sao được, vì tôi đang giữ chìa khóa cửa đây này
  6. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    + Buổi sáng, khi đi làm, vợ mở của thì thấy chồng ngủ gục ở ngay bên ngoài cửa. Vợ lay chồng dậy và bảo:
    - Tối qua em nghe tiếng lục cục ngoài cửa, em hỏi bao nhiêu lần rằng có phải anh đấy không, mà em chẳng nghe thấy tiếng trả lời gì cả.
    - Anh cũng đã gật đầu đủ ngần ấy lần đấy chứ! - chồng đáp.
    Được zaliv sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 16/12/2004
  7. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hai chàng say rượu nói chuyện với nhau:
    - Mày sẽ nói gì khi về nhà trễ?
    - Ngắn thôi: anh đã về.
    - Chỉ thế thôi à?
    - Chỉ thế thôi, còn lại thì vợ tao sẽ nói.

  8. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cái thời còn đi học lớp vỡ lòng, Zaliv đâu có được thông minh như ngày nay. Nhất là môn toán học, nếu không có sự trợ giúp của các ngón tay thì có lẽ cậu chẳng bao giờ làm được tính cộng. Nhớ có lần, cô giáo gọi cậu lên bảng:
    Cô giáo: Zaliv, hãy cho cô biết 4+4 bằng bao nhiêu?
    Zaliv: (sau một hồi bấm bấm đếm đếm): Bằng 8 ạ.
    Cô giáo: Em cho hai tay vào túi quần và cho cô biết 5+5 bằng mấy.
    Zaliv: (lại sau một hồi ngọ nguậy bấm và đếm): Thưa cô bằng 11 ạ
  9. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Trên xe lửa, nhân viên soát vé phát hiện một người không có vé. Sau một cuộc cãi vã căng thẳng, anh nhân viên phát chán, xách chiếc vali to của khách ra dọa:
    - Anh mà không trả tiền vé ngay thì tôi sẽ ném chiếc vali này ra khỏi tàu!
    Người hành khách kêu lên:
    - Đầu tiên thì ông đòi lấy tiền của tôi, còn bây giờ ông lại muốn lấy mạng đưa con trai duy nhất của tôi hả?! Thật quá đáng!
  10. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Trong tiết Tập làm văn, thấy Vova luôn là người hăng hái, cô giáo gọi Vova lên bảng:
    - Con hãy miêu tả một chú gà trống ở khu vườn...
    Vova bắt đầu hồn nhiên:
    - Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, toả những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em....
    - Hay, hay... - có tiếng xuýt xoa ở dưới, cô giáo cười tươi.
    - Chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi....
    - Tuyệt vời..., thật tuyệt... - lại tiếng xuýt xoa.
    - Sau đó chú nhảy lên lưng chị gà mái....
    - Thôi, thôi, được rồi, xuống ngay, xuống ngay... - cô giáo hoảng hốt.
    - Nhưng chú gà trống nhà con đâu có chịu xuống ngay, thưa cô...? - Vova vẫn hồn nhiên kể ......
    Được zaliv sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 28/12/2004
    Được zaliv sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 28/12/2004

Chia sẻ trang này