1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười Hở.... 10 Cái Răng, Zô đây!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0

    Cái bác Công tử này, bác biết rõ thế cơ à, chắc là hơi bị lém kinh nghiệm đây! KVB và bác kẻ tung người hứng thế thì... em nhất định là đi mua thuôc chuột về.. tự tử cho mấy con chuột nhà em đấy, lúc đấy các bác có hối cũng không có kịp đâu!
    Cái lão BOK kia, nhất định Mod sẽ cho Mem biết tay nhá, hôm nào đi uống cà phê, tôi thuê mấy đứa hát rong vào... uống cho bác phải trả tiền....
  2. Dark_Wizard

    Dark_Wizard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi đua tranh bất phân thắng bại trên Topic "Truyện cười hở mười cái răng", cả Connector và KVB không ai chịu thua ai, thế là họ quyết định gặp mặt nhau để thi tài nói khoác.
    Tuy là cuộc thi nói khoác nhưng hai người đều cho rằng phải nói sao cho có lý mới được công nhận. Để cho cuộc thi thêm phần gay cấn, 2 người quyết định mời thêm YourFriend tham gia. DW tôi sau nhiều giờ phục kích mới có thể ghi lai cuộc thi không tiền khoáng hậu này.
    Cuộc thi bắt đầu:
    KVB: Tôi đã chế tạo được một chiếc tàu vụ trũ với tốc độ siêu phàm, những hơn hết, nó có thể hay sát sàn sạt trên mặt các hành tinh nếu nó muốn.
    Lập tức YF và Connector nhao nhao lên phản đối: "Làm gì có chuyện ấy, không thể như thế được...."
    KVB có vẻ cũng thấy mình nói hơn quá bèn chữa lại: "Không sát sàn sạt nhưng chỉ cách khoảng 10 phân thôi"
    Đến lượt YF, anh chàng bắt đầu nói: "Tôi đã chế tạo được một chiếc tàu ngầm (đúng là dân thuỷ lợi) nó có thể lặn sâu hàng nghìn mét và đặc biết nó có thể di chuyển ngay trên bề mặt của đáy biển."
    Đúng là một phát minh siêu việt nhưng cả KVB và Connector đều tỏ ra không tán đồng ý kiến của YF.
    Và để tránh bị coi là nói khoác quá đáng, anh chàng YF tội ngiệp vội bào chữa:"Nói đi sát mặt biển thì hơi quá nhưng cũng chỉ cách cùng lắm là 10 phân thôi"
    Đến lúc này thì Connector tủm tỉm cười và bắt đầu kể phát minh của mình: "Phát minh của tôi là một phát minh vĩ đại, nó là một cuộc cách mạng trong y học, đó là tôi có thể làm cho người ta sinh con ở..........RỐN"
    Sau mấy phút choáng váng và ngạc nhiên, YF và KVB đồng thời cười phá lên, họ đồng thanh nói: "Làm gì có chuyện nực cười đó chứ, connector nói khoác nghe quá"
    Không chút nao núng, connector bào chữa: "Ừ, không phải ở rốn nhưng cũng chỉ cách đó 10 phân là cùng"
    KVB và YF đồng thời đúng dậy xin thua.
    Mãi mãi một tình yêu...
  3. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cái lão BOK kia, nhất định Mod sẽ cho Mem biết tay nhá, hôm nào đi uống cà phê, tôi thuê mấy đứa hát rong vào... uống cho bác phải trả tiền....

    [/quote]
    Lão BOK là lão nào vậy hả Connector, thành viên mới hả Connector ??? hihihi
  4. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Lại nhân chuyện phục kích nghe lỏm của Dark, tôi xin phục vụ bà con một chuyện về cái tính hay "rình rập" của Dark:
    Chuyện là thế này, thưa bà con
    Hồi Dark còn chưa xa quê lúa thân thương, cái hồi mà Dark nhà chúng ta mới chập chững hiểu cuộc đời là gì ! Trường mẫu giáo lớn Dark đang theo học là một ngôi trường điểm của huyện, trường mới được bổ xung tăng cường thêm mấy cô giáo mới toàn là những thủ khoa của các trường đại học trên Hà Nội mới về.
    Một buổi học thiên nhiên về trời, đất, cây, cảnh, núi non nọ, cô giáo dạy Dark là một cô giáo trẻ xinh đẹp mới ra trường về dạy lớp Dark, trong lúc dạy, cao hứng cô giáo nọ bèn hỏi:
    - Cả lớp EM nào cho cô biết trời có chân không ?
    Cả lớp im lặng trong hồi lâu, không ai có câu trả lời bỗng có một cánh tay giơ lên, thì ra là Dark, vẻ mặt hồn nhiên (không biết có thật không), vốn là một cậu bé rất thông minh nhanh nhẹn hoạt bát và cũng rất ngoan, rất lễ phép Dark xin trả lời câu hỏi của cô giáo:
    - Dạ thưa cô, Em xin phép được trả lời câu hỏi của cô. Dạ thưa cô trời có chân ạ !
    Cả lớp nháo nhác, thi nhau hỏi thật không, thế chân trời ở đâu, nó to bé như thế nào , vân vân và vân vân ..... Còn cô giáo thì cúng vô cùng ngạc nhiên, đi dạy đến nay cũng hai ba năm rồi mà chưa có EM nào "thông minh, hiểu biết" đến như vậy, chưa hết ngạc nhiên cô giáo hỏi lại:
    - Thế Dark cho cô biết, làm sao EM biết trời có chân ?
    Lại rất lễ phép, vẻ mặt rất hồn nhiên, rất tự tin, không cần suy nghĩ, Dark đứng lên và trả lời ngay:
    - Dạ thưa cô, Em biết trời có chân là vì bố Em bảo thế ạ. Dạ thưa cô, tối hôm qua trong lúc ngủ Em nghe thấy bố EM nói: "Trời ơi dạng chân ra".
    Cả lớp còn đang im lặng suy nghĩ thì cô giáo của Dark cứ lúng ta lúng túng, mặt càng ngày càng
    Vâng thưa bà con, đến đây thì chúng ta đã hiểu thêm về cậu bé Dark của chúng ta là người như thế nào !

  5. Dark_Wizard

    Dark_Wizard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Do bác KVB khiêu chiến em trước à nghen.
    Sau đây xin gửi đến mọi người loạt truyện về KVB.
    Thời kỳ còn là một chú bé, KVB đã nổi tiếng thông minh, câu chuyện như sau:
    Khi ở nhà:
    Mẹ của KVB khoe với hàng xóm:
    Thằng nhỏ nhà tôi mới được điểm 10 bài lịch sử. Dạo này thằng nhỏ nhà chị có chịu học không hay lại ham chơi?
    Ðang học bài lịch sử, được dịp KVB liền liến thoắng:
    - Ông bèn tấn công vào thành Hoa Lư...Ông bèn tấn công vào thành Hoa Lư...
    Bà bạn:
    - Ông nào tấn công vào thành Hoa Lư thế hả cháu?
    - Dạ thưa bác, ông Bèn ạ!
    - Hết sảy!
    Khi ở trong lớp
    Thầy giáo:
    _ Em KVB, tại sao em cóp bài của bạn?
    KVB:
    _ Thưa thầy, em không cóp, mà em đang kiểm tra xem bạn em làm bài có đúng không!
    Đến khi là một sinh viên, KVB không những nổi tiếng thông minh mà còn tỏ ra rất đào hoa nữa:

    KVB ở với một người bạn trong ký túc xá sinh viên. Bạn của KVB thấy KVB ngày nào cũng dẫn bạn gái về chơi bời, bật nhạc to cả ngày đêm khiến mình cực kỳ khó chịu, nhưng anh ta vẫn nhẫn nhục chịu đựng không nói năng gì. Một hôm KVB chợt tỉnh ngộ,lấy làm ân hận lắm ra tâm sự với bạn : Trong thời gian qua tớ làm phiền cậu quá thôi tớ hứa từ nay không dẫn bạn gái về nữa, không bật nhạc to để cậu yên tâm học hành. Anh bạn cảm động lắm nói : Cậu đã biết nghĩ như thế tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, thôi thì tớ cũng hứa với cậu từ nay tớ không đái vào nồi nước rau muống của cậu nữa.
    Lúc ra trường, KVB đi xin việc ở một công ty
    KVB ra công ty xin việc. Một người đàn ông đưa anh vào một căn phòng nhỏ, đưa cho anh một vài câu hỏi trên một tờ giấy, KVB viết câu trả lời vào tờ giấy đó và đưa lại cho người đàn ông.
    Người đàn ông đọc câu trả lời một lúc rồi đưa cho KVB cái bút và nói:
    " Sinh nhật anh vào ngày 12 tháng 6 phải không KVB:".
    " Vâng, thưa ngài" KVB nói.
    " Năm nào?" Ông ta hỏi.
    "Ồ! HÀNG NĂM THƯA NGÀI". KVB trả lời.
    (còn tiếp)
    Mãi mãi một tình yêu...
  6. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đợi mãi chẳng thấy chú Dark tiếp chuyện gì cả !!! Nhanh lên chứ chuyện đang hay
  7. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tôi đành phục vụ bà con tiếp một chuyện trong khi chờ Dark "moi móc" chuyện của KVB vậy
    Chuyện là thế này. Hồi Dark còn nhỏ, vâng cũng lại là hồi Dark còn nhỏ, cũng lại là tính hay "nghe ngóng" của Dark:
    Bố Dark đi làm xa, thỉnh thoảng mới về. thăm nhà. Một ngày nọ bố Dark về thăm nhà, Dark vô cùng thích thú vì được bố Dark cho rất nhiều quà, nhưng rồi tối đến, đã hết giờ tivi, cả nhà Dark đi ngủ. Đến nửa đêm:
    - Sột soạt, sột soạt, ....
    - Bố Dark: Thằng Dark nó đã ngủ say chưa hả Em?, nó mà biết xấu hổ chết !
    - Mẹ Dark: Anh yên tâm, không lo đâu, EM biết tính thằng này, nó mà đặt mình xuống giường là nó ngủ say như chết !
    Ngày hôm sau, Dark và cả nhà Dark vẫn chưa hết niềm vui khi bố Dark về thăm nhà, Nhất là bố mẹ Dark, họ rất vui, rồi bữa cơm trưa đến:
    - Dark, con ăn nhanh lên để bố lấy cơm cho con, Bố Dark ân cần hỏi Dark.
    - Cho thằng " ngủ say như chết " xin bát cơm, mặt tỉnh bơ, hồn nhiên vui vẻ Dark đưa bát cho bố.
    Bố mẹ Dark:

    Được KVB sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 08/01/2003
  8. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CƯỜI ĐẦU XUÂN NÀO, AI CÓ CHUYỆN GÌ POST LÊN CHO BA CON CƯỜI ĂN TẾT VUI VẺ NÀO ....
  9. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện khi đọc cái chủ đề "ca giao tục ngữ VN" http://www.ttvnol.com/forum/t_157128 tôi tự nhiên nhớ đến một câu thơ, nhưng oái oăm thay là không nhớ được câu nguyên bản, lại chỉ nhớ sang cái câu bậy bạ. Số là tối hôm CN vừa rồi mấy thằng "Cộng" đi chơi với nhau, đúng hôm trăng tròn, một ông "xuát khẩu thành thơ" :
    "Trăng sáng vằng vặc ,
    ..."
    rồi cả hội phá lên cười. Tôi định post cái câu này vào mục Ca dao, tục ngữ VN nhưng lại sợ các bác cho là ... buôn dưa lê nên post vào đây vậy. Nhờ các bác post hộ cái câu thơ hay ca dao nguyên thuỷ là gì, hay các bác cũng như tôi chỉ biết phá lên cuời thôi?
    Favorite backup forum: http://chuyentb.vietnamwebmasters.com/forum/
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Kiểu Úc!
    Hai bợm nhậu gặp nhau:
    - Hôm qua cậu làm thế nào để qua mặt bà xã mà đi nhậu?
    - Hóa trang kiểu Úc!
    - Thế các cậu uống bia hay rượu?
    - Bia phong cách Úc.
    - Nghe đâu xỉn đến độ về nhà bắt cá cảnh đem làm mồi?
    - Vâng! Cá cảnh kiểu Úc!
    - Thế là vợ cằn nhằn, cậu lại ?ođục? vợ gãy mấy cái răng?
    - Đúng! Nhổ răng kiểu Úc!
    - !?

    that's why


Chia sẻ trang này