1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười Hở.... 10 Cái Răng, Zô đây!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, ... tui là hơi bị ghét cái nhà cô CNN đấy nhé. Ai lại đem chuyện tui giẵm phải ...."****" khi đi chơi với người iu làm tui có còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạn nữa hả Chuyện tui nhát đến độ ... ê hê... xuýt ế vợ thì ai cũng biết, tôi chẳng có gì phải ngượng.
    Lâu ngày không gặp, bác CNN không bít là tui đã hoàn thành công việc chinh chiến với nàng đó rồi à. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, kể cả là rơm uớt hay lửa "chập chờn" nhé Ngày lành tháng tốt, được hai bên gia đình đồng ý, được "chính quyền nhất trí hoan nghênh", chúng tôi đã tổ chức xây dựng gia đình, nên vợ nên chồng.
    Đêm tân hôn, hai đứa cứ nhìn nhau không nói gì đến cả mấy tiếng đồng hồ. Tính tôi nhát mà, đến nhà cô CNN còn biết nữa là. Chưa cầm tay nàng bao giờ, giám gì nói đến chuyện "đặt vấn đề". Cuối cùng tôi mới hít một hơi thật dài, lấy hết can đảm "nam nhi" của mình để nói ...
    ehh ahe .... emh ehhmmm oưi ....
    em .. ê ... eeem mmm ơi.....
    chúng mình ...chúng ...
    ehm em oooơi
    ...ấy.. đi ...
    Và đến lúc này thì mới có thể nói ... việc gì đến sẽ phải đến, và cái chuyện nên vợ nên chồng mới chính thức trở thành hiện thực.
    Hê hê, vẫn thù CNN về vụ **** đấy nhé, nhớ đấy.
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...

    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 13/03/2003
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Connector lần đầu tiên lái xe, đang đi trên đường, cô chợt nghe thấy tiếng lộc cộc dưới xe. Dừng lại, xuống xem cô phát hiện thấy một bánh xe vừa to, vừa nặng ở dưới gầm.
    - Phải nặng nhọc, khổ sở lắm cô mới vần được nó lên xe, cũng vì vậy mà quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem.
    Về đến nhà, ông chồng thấy vậy hốt hoảng:
    - Em làm sao mà trông kinh khủng thế này?
    - Một bánh xe long ra, nên em phải bê nó lên chở về.
    - Nhưng đây là nắp cống ngầm mà, em không mang trả lại thì công an đến nhà đòi bây giờ
    Do Not Give Up
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bác CôngTử trở về nhà sau cuộc thi sát hạch lấy bằng lái xe, với vẻ hoang mang cực độ:
    - Con không đạt - Anh ta nói với ông bố.
    - Có nghĩa là con bị đánh trượt.
    - Điều đó chưa rõ. Cả ban giám khảo có còn ai đâu ạ!
    Do Not Give Up
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bác KVB hớt hải chạy đến đồn cảnh sát:
    - Các anh hãy cứu tôi với, tôi vừa dùng cái chảo đập vào đầu vợ tôi.
    - Vậy là anh đánh vợ, nhưng chị nhà có bị thương không?
    - Không làm sao mới chết chứ. Và cô ấy đang trên đường đến đây.
    Do Not Give Up
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Cảnh sát bắt giam 5 người trong đêm giao thừa vì say xỉn. Nửa đêm, một phụ nữ gọi điện đến đồn báo tin chồng bà ta đi làm không thấy về.
    - Chồng bà tên gì?
    - Congtuthaibinh
    Một lúc sau, cảnh sát gọi lại:
    - Chúng tôi đã hỏi 4 người, không ai tên là Congtuthaibinh cả. Người thứ năm còn say quá, không nhớ tên mình là gì.
    - Tôi sẽ đến ngay, đúng là ông chồng tôi đấy.
    Do Not Give Up
  6. Allmyloveforyou

    Allmyloveforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    "Nếu em không lấy anh..... " Congtuthaibinh thề : "Anh sẽ chết !"
    Cô gái đã cự tuyệt lời cầu hôn, và... 60 năm sau,congtuthaibinh lăn ra chết.
    NOTHINGGONNACHANGEMYLOVEFORYOU
  7. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hẹ, ... đau diều quá. Vừa mới tạm thời giải quyết xong vụ giẵm phải **** của CNN (muốn hiểu câu này thế nào thì hiểu nhé) thì lại sinh ra ngay vụ bị cự tuyệt lời cầu hôn . Biết tính sao đây. Chờ đấy nhé AMLFU.
    Trong 2 tuần tới tui sẽ OFFLINE vì bận. Sẽ tái xuất giang hồ với các bác sau nhé. SEE YOU SOON.
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...

    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 13/03/2003
  8. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    ú trời ơi..
    lâu ngày tui không có thời gian vào đây...lâu nay thằng cha CT quậy phá búa xua trong cái forum này.....thế không đủ nó còn lôi mấy chuyện thầm kín của tôi ra kể với các bác có chết tôi không cơ chứ...
    bậy quá...bậy quá.
    các bác thông cảm cho tui ghe...tui không phải có ý sấu như thằng cha CT viết đâu...
    hôm đấy là thế này..
    sau khi làm song cốc rượi, tự dưng tui thấy khí thế cách mạng nổi lên hừng hực...thấy thời cơ lúc đó chín muồi, tui mới liều chết sông lên..từ trong phòng ngủ tui đạp cửa sông ra, liều mình như chẳng có..nhưng ra đến nơi thấy quân địch đông quá, chúng nó lố nhố khắp nơi..lại còn hô hoán cái gì đó nữa...tôi hỏang quá phải bỏ của chạy lấy người...mất hết tất cả binh giáp..
    chuyện thật là thế, không có cái đoạn "ấy ấy" bậy bạ như CT viết đâu.
    lần sau phải cảnh giác khi kể chuyện cho CT nghe..kẻo khi nó tức tui cái gì, nó lại mang ra tâm sự hết với các bác thì bỏ mẹ tui...
    joj-joj
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Công Tử đã "dựng đứng" chuyện về nhà anh Nắt. Thật ra thì anh Nắt hiện nay đã "ngoại lục tuần" rồi, làm sao mà còn đủ sức "vác súng chiến đấu" nữa. Bà xã của bác ấy cũng đã "răng rụng không còn một chiếc"... Bác Công Tử chỉ được cái bịa là giỏi thôi!
    Có một câu chuyện về cụ Nắt mà tôi muốn kể ra đây để các bạn nghe! Một ngày nọ, trời mưa lâm tâm, thời tiết ẩm ướt. Nắt và cụ bà ăn cơm xong rồi không có việc gì làm, mới bày đặt đi thuê đĩa phim tình cảm sướt mướt về xem. Thời này, phim tâm lý xã hội Hàn Quốc tràn lan ngoài thị trường, đài truyền hình cũng chiếu suốt. Trong phim có những đoạn vô cùng "tình tứ" khiến hai cụ cũng thấy nao nao, nhớ lại thời xuân sắc cách đây những mấy mươi năm mà... ngậm ngùi ước gì trẻ ra vài chục tuổi.
    Đột nhiên, cụ Nắt ông đề nghị: Tôi thấy nhớ thời trẻ của chúng ta lắm bà ạ. Hay là mình thử sống lại những ngày ấy nhé. Bây giờ tôi và bà chơi trò hẹn hò. Tôi sẽ ra gốc cây đa ở giữa làng và chờ bà ở đó như ngày xưa. 15 phút sau bà ra nhé!". Cụ Nắt bà sung sướng gật đầu, đôi mắt long lanh dù thủy tinh thế đã gần "đục" hết.
    Cụ ông cầm ô ra đứng ở đó, cụ thấy hồi hộp lắm, như được sống lại những ngày nào. Nhưng 15 phút, 20 phút, 1 tiếng rồi 2 giờ đồng hồ trôi qua mà "bóng người vẫn tít tắp xa"... Cụ Nắt ông bực mình lắm, đùng đùng vứt ô xuống ruộng lúa, bỏ về với vẻ mặt hầm hầm, miệng lẩm bẩm: Đúng là một mụ già, đã nói thế rồi lại còn không ra... Mình về phải cho một trận mới được, nhiều tuổi rồi lú lẫn hết cả!.
    Mở cửa bước vào nhà, cụ ông thấy cụ bà đang ngồi trên giường khóc thút thít... Cụ ông thấy thế càng bực dọc, quát to: Tôi đã bảo bà như thế mà bà còn không ra à? Lại còn ngồi khóc ra đấy?
    Cụ bà Nắt càng tức tưởi hơn, cuối cùng bà mếu máo: Em cũng muốn ra mà bố em cấm cửa không cho!!!!
  10. Allmyloveforyou

    Allmyloveforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù bị cô gái đó cự tuyệt lời cầu hôn nhưng cuối cùng thì Congtuthaibinh cũng đã lấy được vợ.
    Một hôm Congtuthaibinh bảo vợ :
    - Hồi lấy em, anh ngốc nghếch quá đi mất.
    -Yên tâm đi, anh yêu - Vợ Congtuthaibinhđáp - trong vòng 5 năm chúng ta chung sống với nhau anh không hề thay đổi chút nào đâu
    NOTHINGGONNACHANGEMYLOVEFORYOU

Chia sẻ trang này