1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười Hở.... 10 Cái Răng, Zô đây!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Allmyloveforyou

    Allmyloveforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác Nắt có vẻ hốt hoảng, Bác Congtu liền hỏi :
    Sao mà trông bác có vẻ hốt hoảng thế ?
    Tôi vừa được làm bố đứa bé thứ 3 mấy phút trước đây.
    Ồ xin chúc mừng! Thế còn bà xã thế nào ?
    Rất may là vợ tôi chưa biết gì.
    SỰ NGHIỆP ĐỪNG MONG KHÔNG BỊ CHÔNG GAI.
    VÌ KHÔNG CHÔNG GAI THÌ CHÍ NGUYỆN KHÔNG THÀNH
    NOTHINGGONNACHANGEMYLOVEFORYOU
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chết, hồn của lập trình viên bay lên trời, thiên thần đón tiếp phán:
    - Sinh thời anh không gây nhiều tội lỗi, ơn trên cho phép anh được chọn vào thiên đường hoặc địa ngục vi tính.
    Anh này bảo thiên sứ cho xem thiên đường. Đó là một trung tâm vi tính hiện đại, toàn những máy đời mới nhất, hiện đại nhất, multimedia không chê vào đâu được, server thì khỏi bàn... nói chung đúng là thiên đường. Vị thánh tuyên bố:
    - Nếu chọn thiên đường, anh sẽ là user ở đây.
    Anh chàng đã sướng mê đi rồi nhưng vẫn đề nghị thêm:
    - Ngài hãy cho tôi xem địa ngục ra sao?
    - Cũng chính là đây, chỉ có điều anh sẽ là người quản trị hệ thống.
  3. Allmyloveforyou

    Allmyloveforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác Nắt bị đau răng không thể chịu được nên quyết định đến nha sĩ. NHưng trước khi đi, gặp bác Congtu nên bác Nắt nói :
    _ Chúa ơi! Cái răng làm tôi đau chết đi được.
    Bác Congtu thấy bạn bị vậy thì nói :
    _ Cậu biết không, cách đây chưa đầy một tuần, tôi cũng bị đau răng dữ dội. Tôi bảo vợ tôi và cô ấy đã âu yếm hôn tôi mạnh đến nỗi tôi khỏi đau răng lúc nào không biết.
    _ Ồ.. ồ Vợ cậu tuyệt quá!
    _ Đúng vậy , bây giờ thì cậu thấy,chẳng việc gì phải đến nha sĩ nữa cả.
    _ Cậu rất có lý, bây giờ chúng ta hãy đi tìm vợ của cậu thôi.

    ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TA
    MÀ CẦN HỎI TA ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC HÔM NAY.
    NOTHINGGONNACHANGEMYLOVEFORYOU
  4. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Vợ tui chữa răng giỏi lắm. Chủ yếu là chữa mẹo. Với tui thì dùng đòn "hôn âu yếm", còn với bác Nắt sau khi đến và chìa mồm ra để vợ tui khám thì được chữa trị bằng một cái .... vả vào mồm ... khỏi ngay tắc lự. Sau vụ đó, không thấy bác Nắt than phiền đau răng với tôi.
    Các bác kẻ tung nguòi hứng định cho đây mọc sừng là không xong đâu nhé. Vợ tui nó rắn lắm đó.
  5. Allmyloveforyou

    Allmyloveforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Khi bác Congtu còn học phổ thông, một hôm cô giáo cho đề một bài tập làm văn :
    _ Em nghĩ gì khi mình làm giám đốc ?
    Trong khi tất cả các bạn khác cắm cúi viết, riêng Congtu cứ ngồi khoanh tay, vẻ mặt bình thản.
    Thấy vậy cô giáo hỏi :
    _ Sao em không làm bài ?
    Congtu thưa :
    _ Em đang chờ thư ký riêng tới.
    Cô giáo : BÓ TAY.

    ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TA
    MÀ CẦN HỎI TA ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC HÔM NAY.
    NOTHINGGONNACHANGEMYLOVEFORYOU
  6. Allmyloveforyou

    Allmyloveforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng bác Nắt ngồi ăn tối. Vợ bảo :
    _ Anh có nhớ cách đây hơn chín tháng, anh xin nghỉ phép hai tuần lễ để đi câu cá hồi không?
    _ Có, anh rất nhớ.
    _ Vậy thì hôm nay, một con cá hồi đã gọi điện đến đây báo tin rằng anh đã trở thành một ông bố.....

    ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TA
    MÀ CẦN HỎI TA ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC HÔM NAY.
    NOTHINGGONNACHANGEMYLOVEFORYOU
  7. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bác Nắt nhà ta mấy hôm nay đụng phải sao quả tạ rùi!hé hé
    Phen này chắc nằm mẹp thui!không ngất đầu dậy nổi!!!kekekekek
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

  8. Allmyloveforyou

    Allmyloveforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác Nắt cùng vợ vào nhà ga xe lửa trong làng và đi đến quầy vé, hỏi nhân viên nhà ga :
    _ Chuyến tàu lúc 3h 10 đã chạy chưa ?
    _ Đã rời ga cách đây 15 phút.
    _ Còn bao lâu nữa chuyến 4h mới đến ?
    _ Còn lâu lắm.
    _ Vậy trước đó còn chuyến tàu khách nào không ?
    _ Không.
    _ Tàu chở hàng ?
    _ Không có chuyến nào hết.
    _ Anh có chắc không ?
    _ Chắc chứ ! - nhân viên bán vé nổi nóng.
    _ Vậy thì, mình ơi - bác Nắt quay sang gọi vợ
    Bây giờ chúng ta có thể đi ngang qua đường ray được rồi.


    ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TA
    MÀ CẦN HỎI TA ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC HÔM NAY.
    NOTHINGGONNACHANGEMYLOVEFORYOU
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tắt đèn đi
    Nửa đêm, hai vợ chồng Công Tử rủ rỉ với nhau trong phòng.
    - Ngọn lửa của đời em, ánh sáng tình yêu của em, ngọn đèn của trái tim em....
    Từ bên kia vách ngăn, mẹ Công Tử ngái ngủ:
    - Con ơi, khuya rồi, tắt đèn đi ngủ thôi!
  10. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Khá lắm CNN, ...
    Bao giờ cho đến Tháng Mười

Chia sẻ trang này